Với Turan và Vidal, sức mạnh của Barcelona vẫn là bí ẩn

01/01/2016 07:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cho nên để giải mã được cuộc đua vô địch, chúng ta phải nhờ… Chúa. Barcelona có dễ đoán ở giai đoạn lượt về hay không, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Chưa đi hết nửa chặng đường của mùa giải, Barcelona đã chứng minh họ mạnh nhất. Họ không cần có Xavi để đứng đầu bảng xếp hạng, không còn sợ lệnh cấm chuyển nhượng làm khó, không lo thiếu Messi sẽ biến thành đội bóng tầm thường, đã vượt qua được cơn bão chấn thương và luôn có sự tập trung tối đa từ đầu mùa.

Ẩn số Barcelona

Sẽ có hai kịch bản cho Barcelona, nếu Arda Turan và Aleix Vidal đá như thể họ từng khoác áo đội bóng xứ Catalunya trong vài tháng qua. Đó sẽ là bất ngờ lớn nhất mà HLV Luis Enrique dành cho các đối thủ.

Turan còn hơn cả một sự tăng cường cho chất lượng đội hình thông thường. Hãy đồng ý rằng tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì có thừa năng lượng để khiến Barcelona đặc biệt hơn thường lệ. Phải rất lâu rồi, kể từ thời của chính HLV Enrique, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha mới có trong tay kiểu cầu thủ dữ dằn như thế.

Một người dám ném thẳng giày về phía trọng tài biên, luôn gầm gừ với mọi đối thủ, luôn chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, cũng như biến mỗi trận đấu thành một trận chiến, người đó rất hữu ích, nhất là ở thời điểm Barcelona cần sự đột biến cả về lối chơi cũng như tinh thần. Arda Turan sẽ biến đội bóng mới trở thành ẩn số thú vị trong nửa mùa giải còn lại, như cách anh đã khiến HLV Enrique phải mê mệt.

Aleix Vidal không kém người đồng đội là mấy. Như bất kì một chân chạy nào khác, Vidal có đủ thứ Enrique yêu thích: Thể lực, tốc độ, chơi phản công hiệu quả và đa năng. Những điểm mạnh bổ sung thêm cho Barcelona sự cơ động và linh hoạt. Quan trọng hơn, tiền vệ 26 tuổi này rất thích những trận đấu lớn hoặc có tính chất căng thẳng.

Kịch bản khác, bộ đôi này sẽ mất hai tháng như Suarez, trước khi chạm đỉnh phong độ và nhà đương kim vô địch đánh mất những lợi thế từ nhân sự. Rất may Vidal và Turan không phải là tiền đạo, họ không cần bàn thắng để chứng tỏ giá trị, mà chỉ cần tác động tích cực vào lối chơi của Barcelona. Chỉ như vậy thôi, đội bóng của Enrique có đủ lợi thế để bảo vệ chức vô địch, vì họ đã đánh bại cả hai đội bóng thành Madrid ở lượt đi.

Không 'ăn 6', Barca cũng vẫn vĩ đại

Không 'ăn 6', Barca cũng vẫn vĩ đại

Barcelona 2015 không vĩ đại bằng Barcelona 2009 vì chỉ có ít hơn một danh hiệu. Nhưng nếu đội bóng của Pep Guardiola được coi là đi trước thời đại, thì HLV Luis Enrique cũng tạo ra được lối chơi thời thượng hơn bất kì đối thủ nào thời điểm này.


Cơ hội nào cho hai đội bóng thủ đô?

“Tôi không tin nổi là Real Madrid sẽ không giành được chức vô địch mùa này, họ mang đến sự sợ hãi cho các đối thủ vì cơn khát danh hiệu”, HLV Diego Simeone vẫn nói như vậy về Real, chứ không phải là Barcelona.

Atletico Madrid lo lắng vì điều gì, dù họ đã bổ sung thêm hai bản hợp đồng giữa mùa là Kranevitter và Augusto Fernandez, hai người đồng hương Argentina đều theo phiên bản Diego Simeone, chơi rắn, không ngại va chạm, cũng như tăng chất thép cho hàng tiền vệ đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Nhưng vì sao nhà vô địch năm 2014 không thể là ứng viên hoàn hảo để lên ngôi vào cuối mùa, dù họ đang bám sát Barcelona trên bảng xếp hạng? Vì sự thay đổi đột ngột triết lý chơi bóng của Diego Simeone khiến Atletico Madrid khó có được hiệu quả tức thì, từ phòng ngự phản công sang tấn công đòi hỏi phải có thời gian và nhân sự hợp lý. Việc tăng cường thêm hai tiền vệ thiên về phòng ngự là sự sửa chữa đầu tiên của HLV người Argentina cho ý tưởng tấn công. Đó là lí do khiến ông không tự tin trước các đối thủ.

Không nhiều người tin Real Madrid có khả năng lên ngôi vào cuối mùa, vì những vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Dải thiên hà có thừa ngôi sao tạo ra đột biến ở những thời điểm quyết định. Nhưng nếu HLV Benitez không thể giải quyết rốt ráo những khúc mắc về tinh thần, tạo ra sự uyển chuyển trong lối chơi và không dàn xếp thỏa đáng những cái tôi cá nhân, Real sẽ chỉ là đội bóng theo kiểu Hollywood, tất cả chỉ nghĩ đến mình hơn là cho tập thể.

1 Real Marid chỉ giành được duy nhất một danh hiệu vô địch Liga ở mùa 2011-2012 trong 7 mùa giải gần nhất, con số này tương tự với Atletico Madrid.

5 Cũng trong khoảng thời gian 7 mùa gần nhất, Leo Messi và các đồng đội đã có 5 danh hiệu Liga.

11 Có một yếu tố Barcelona không thể bằng được… Cristiano Ronaldo: Đánh đầu. Trong năm 2015, Ronaldo ghi 11 bàn bằng đánh đầu, nhiều nhất Liga.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm