Không 'ăn 6', Barca cũng vẫn vĩ đại

22/12/2015 14:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona 2015 không vĩ đại bằng Barcelona 2009 vì chỉ có ít hơn một danh hiệu. Nhưng nếu đội bóng của Pep Guardiola được coi là đi trước thời đại, thì HLV Luis Enrique cũng tạo ra được lối chơi thời thượng hơn bất kì đối thủ nào thời điểm này. Có tiki taka, có phòng ngự phản công, có rất nhiều thứ khác được kết hợp với nhau để tạo ra một hình ảnh mới cho Barcelona.

Họ có thể thực hiện đến 29 đường chuyền, mà tất cả các cầu thủ đều chạm bóng trước khi ghi bàn, giống như khi Leo Messi chọc thủng lưới AS Roma tại Champions League vào cuối tháng 11 vừa qua. Hay chạm bóng đến 37 lần trước khi Luis Suarez mở tỉ số ở trận Kinh điển tại Bernabeu. Hoặc cũng có thể ghi bàn chỉ với một đường chuyền phản công, với hai lần chạm bóng của hai cầu thủ như Luis Suarez cùng Sergio Busquets vừa thực hiện ở trận thắng River Plate tại FIFA Club World Cup.

Đánh bại hai đối thủ thành Madrid để đăng quang tại La Liga, hạ gục Bilbao để lên ngôi ở Cúp nhà Vua, khuất phục Juventus ở Berlin để hoàn tất cú ăn ba. Biến Sevilla thành nạn nhân thứ 4, để giành Siêu cúp châu Âu, dù có đánh rơi chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha thì họ cũng khép lại năm 2015 với danh hiệu thứ 5. Có rất nhiều những đối thủ khác nhau đã bị Barcelona bỏ lại phía sau lưng, có 5 nhà vô địch ở các giải đấu châu Âu là bại tướng của họ, trong đó đều là những đội bóng có thể tạo ra cú ăn ba năm nay là Juventus, Paris St Germain, Bayern Munich hay Manchester City. Vượt qua được Real và Atletico Madrid ở La Liga là một kì tích, một là nhà vô địch, còn đội kia luôn là ứng cử viên cho bất kì danh hiệu nào.

Barca của Enrique đã vĩ đại hơn Barca của Guardiola?

Barca của Enrique đã vĩ đại hơn Barca của Guardiola?

Liệu rằng giành 5 chức vô địch trong một năm có khẳng định Barcelona của Luis Enrique đã bắt kịp Barcelona của Pep Guardiola (2008-2012) hay chưa?

Họ có thể không vĩ đại bằng chính mình cách đây 6 năm nhưng đã hoàn thiện hơn ở tư duy và chất lượng chơi bóng. Leo Messi không phải là số 9 ảo dưới thời Pep Guardiola, mà đã trở thành nhạc trưởng thời điểm này. Sergio Busquets không chỉ là người vô hình trong hệ thống chiến thuật mà đã bước lên một tầm cao mới, hiện hữu và sắc sảo hơn nhiều.

Nếu Pique cần phải dựa vào đội trưởng Puyol của 6 năm trước, thì giờ đã trở thành thủ lĩnh số một ở hàng phòng ngự. Andres Iniesta có thể bớt nhanh nhẹn hơn nhưng chưa bao giờ mất đi sự thông minh của mình. Còn Neymar và Luis Suarez không có đối thủ ở những vị trí của mình, cả hai kết hợp với Messi để xuất sắc hơn bất kì bộ ba nào của bóng đá hiện đại và có lẽ là cả những tam giác huyền thoại trong quá khứ.

Barcelona của năm 2015 giống như một bản nhạc rộn ràng và sôi nổi hơn so với cả chính mình ở thời hoàng kim với Guardiola. Họ không khiến đối thủ và các cổ động viên phải phát ốm vì những đường chuyền ngang dọc nữa, mà còn khiến mỗi chiến thắng như có tiếng vang với một pha phản công mẫu mực. HLV Luis Enrique đã đánh đổi một chút bản sắc của La Masia, để đưa đội bóng xứ Catalunya đến chương mới, đó là trong cái đẹp của chiến thắng, không chỉ có những ngôi sao mà còn có cả sự sục sôi của một tập thể đã bị hất ra rìa trong hai năm trước đó.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm