Fiorentina – Napoli: Chuyện của những chân sút bị MU từ chối

13/09/2025 06:45 GMT+7 | Italy

Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Fiorentina và Napoli ở vòng 3 Serie A không chỉ là một trận chiến quan trọng về mặt điểm số, mà còn là sân khấu cho một câu chuyện đầy thú vị trên hàng công: Cuộc so tài của 2 tiền đạo Moise Kean và Rasmus Hojlund, những người đã bị Man United từ chối theo những cách khác nhau.

Ở phía chủ nhà Fiorentina, Moise Kean đang có sự tự tin cực cao trước trận đại chiến với nhà đương kim vô địch. Anh chưa ghi bàn sau 2 trận mở màn mùa giải, cũng dễ hiểu bởi việc thích nghi với chiến thuật của HLV mới Stefano Pioli cần thời gian, nhưng lại bùng nổ trong màu áo đội tuyển Italy với 3 bàn thắng chỉ trong 2 trận đấu tuần qua. Phong độ này là một lời khẳng định đanh thép, đặc biệt là khi nhìn sang Man United. Đội bóng nước Anh từng theo đuổi Kean trong nhiều tháng trước khi quyết định chi ra một số tiền khổng lồ để mua Benjamin Sesko, người cho đến lúc này vẫn chưa để lại bất cứ dấu ấn nào sau 4 trận ra sân cho "Quỷ đỏ".

"Quỷ đỏ" có lẽ đang phải nuối tiếc rất nhiều, song ngay cả Napoli cũng thế. Đội bóng này cũng đã từng theo đuổi Kean rất sát sao hồi đầu mùa Hè, trước khi mức phí giải phóng hợp đồng 52 triệu euro của anh hết hiệu lực vào ngày 15/7. Cuối cùng, họ lựa chọn Lorenzo Lucca bởi những tố chất khác biệt so với chân sút chủ lực Romelu Lukaku. Giờ đây, sau chấn thương nặng của Lukaku (nghỉ đến hết năm 2025), Napoli hẳn đang ước rằng họ đã quyết liệt hơn trong thương vụ này. Kean, với lối chơi càn lướt và thể chất mạnh mẽ, được xem là một phiên bản của Lukaku, một mẫu tiền đạo mà triết lý của HLV Antonio Conte rất cần. Thay vì có anh trong đội hình, giờ đây họ sẽ phải đối đầu với một Moise Kean đang ở trạng thái sung mãn và tự tin nhất.

01h45 ngày 14/9, sân Artemio Franchi, Fiorentina – Napoli: Chuyện của những chân sút bị MU từ chối - Ảnh 1.

Cả Kean và Hojlund đều có khát khao khẳng định rất lớn ở sân Artemio Franchi

Ở phía bên kia chiến tuyến, Rasmus Højlund cũng đang khao khát tái khẳng định mình sau khi bị Man United ruồng bỏ. Bị xem là người thừa trong dự án mới, tiền đạo người Đan Mạch đã chọn Napoli làm bến đỗ để tìm lại cảm giác chơi bóng đỉnh cao. Bàn thắng ghi được cho đội tuyển Đan Mạch trong trận thắng Hy Lạp 3-0 ở kỳ FIFA days vừa qua chắc chắn đã giúp anh khôi phục lại phần nào sự tự tin trước khi bước vào công cuộc tái chinh phục Serie A, sau 1 mùa giải ấn tượng ở Atalanta cách đây 3 năm.

HLV Conte đang rất kỳ vọng vào Højlund. Ông cần những bàn thắng để bù đắp cho sự vắng mặt của Lukaku, và ông nhìn thấy ở tiền đạo 22 tuổi này những phẩm chất cần thiết. Højlund có tốc độ, khả năng tấn công vào khoảng trống và thể hình lý tưởng. Thử thách dành cho Conte là phải nhanh chóng giúp anh hòa nhập vào hệ thống mới, và không loại trừ khả năng ông sẽ trao cho anh cơ hội đá chính ngay trong chuyến làm khách tại Florence.

Trận đấu tại Artemio Franchi vì thế sẽ là một cuộc chiến cá nhân đầy duyên nợ. Cả Kean và Højlund đều mang trong mình một khát khao chứng tỏ rằng Man United đã sai lầm. Một người đang bay cao và muốn khẳng định vị thế ngôi sao, một người đang tìm lại chính mình sau những ngày tháng u tối. Màn trình diễn của họ sẽ không chỉ định đoạt kết quả của trận đấu, mà còn có thể định hình cả mùa giải của riêng họ.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm