25/08/2025 07:17 GMT+7 | Italy
Vòng đấu mở màn Serie A 2025-26 đã ngay lập tức vẽ nên một bức tranh tương phản đầy kịch tính về tham vọng của 2 trong số những ứng cử viên hàng đầu.
Trong khi Napoli, giữa tâm bão chấn thương, vẫn thể hiện được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch để đánh bại Sassuolo 2-0, thì AC Milan lại bắt đầu kỷ nguyên mới của mình bằng một sự sụp đổ đáng báo động ngay trên sân nhà, làm dấy lên những hoài nghi lớn.
Napoli tuyệt vời cùng De Bruyne
Napoli bước vào mùa giải mới với một dấu hỏi khổng lồ treo trên hàng công sau chấn thương dài hạn của Romelu Lukaku. Và trong trận đấu với Sassuolo, nỗi lo đó đã phần nào trở thành sự thật. Lorenzo Lucca, người được tin tưởng trao cho vai trò trung phong, đã có 1 trận đấu mờ nhạt và gần như vô hại. Anh tỏ ra lạc lõng và thiếu sự kết nối với các đồng đội, khiến các đợt tấn công của Napoli thiếu đi một điểm đến rõ ràng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn đó, đẳng cấp của những nhà vô địch đã lên tiếng, và họ không cần Lukaku để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.
Người thắp lên ngọn lửa đầu tiên, không ai xa lạ, chính là Scott McTominay. Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước nhanh chóng chứng tỏ anh không phải là một người hùng 1 mùa. Phút 17, từ một pha dàn xếp tấn công bài bản, anh xâm nhập vòng cấm và đánh đầu tung lưới đối phương từ đường chuyền của Matteo Politano, ghi bàn thắng đầu tiên của Serie A mùa giải mới. McTominay vẫn ở đó, tàn phá từ tuyến 2, một "tiền đạo" đúng như cách HLV Conte mô tả, và là sự đảm bảo khi đội bóng cần, anh luôn có mặt.
Nhưng nếu McTominay là người mở lối, thì Kevin De Bruyne chính là người định đoạt trận đấu và mang đến màn trình diễn đúng với kỳ vọng. Ngay từ những giây đầu tiên, tiền vệ người Bỉ đã cho thấy anh đến Serie A không phải để dưỡng già, với một cú sút vọt xà chỉ sau 20 giây bóng lăn. Đến phút 57, anh đã khiến cả sân Mapei phải ngả mũ. Từ chấm đá phạt cạnh đường biên trái, De Bruyne thực hiện một cú sút đầy kinh nghiệm và đẳng cấp, đưa bóng vào khu vực "hành lang lưỡng lự" - nơi trái bóng bay thẳng vào lưới mà không chạm bất cứ ai, khiến thủ môn Turati bất lực.
Pha làm bàn đó, mang thương hiệu của De Bruyne, sẽ là một giải pháp tấn công mới, một công thức kiếm tìm bàn thắng mà Napoli bổ sung cho mình. Nhưng ảnh hưởng của anh không chỉ dừng lại ở bàn thắng. De Bruyne di chuyển khắp mặt sân, đảm nhận nhiều vai trò, từ tiền vệ trung tâm, hộ công cho đến "số 9 ảo" trong những phút cuối. Như lời HLV Conte và đội trưởng Di Lorenzo đã nói, anh là mẫu cầu thủ "giúp những người chơi bên cạnh mình trở nên tốt hơn". Màn ra mắt của De Bruyne đã biến một trận đấu tiềm ẩn rủi ro thành một lời khẳng định sức mạnh, cho thấy Napoli có đủ chiều sâu và đẳng cấp để vượt qua mọi nghịch cảnh.
Napoli khởi đầu công cuộc bảo vệ chức vô địch một cách hoàn hảo với đẳng cấp của các ngôi sao
Milan còn quá ngổn ngang
Trái ngược với sự tự tin của Napoli, AC Milan đã bước vào mùa giải mới bằng một thất bại 1-2 đáng xấu hổ trước đội mới lên hạng Cremonese ngay tại San Siro. Hơn 71.000 người hâm mộ đã đến sân với hy vọng về một khởi đầu tươi sáng, nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng và cảm giác hoang mang.
Sau bao nhiêu đổi thay, sau cuộc cách mạng nhân sự toàn diện từ huấn luyện viên đến đội hình, Milan hóa ra vẫn là một phiên bản cũ kỹ, một kiểu "bình mới, rượu cũ". Những vấn đề cố hữu của mùa giải trước vẫn còn đó. Hàng công tỏ ra bế tắc, "chậm chạp và dễ đoán", không thể xuyên thủng một hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Những cầu thủ được kỳ vọng tạo đột biến như Saelemaekers hay Pulisic không phát huy được năng lực khi bị pressing rát. Santiago Gimenez mờ nhạt trong ngày Rafael Leao vắng mặt bởi chấn thương, càng nhấn mạnh nhu cầu bổ sung tiền đạo mà Milan sẽ phải tập trung trong phần cuối "phiên chợ Hè". Vụ mượn Victor Boniface từ Leverkusen đang có nguy cơ đổ vỡ do chân sút này không vượt qua được kỳ kiểm tra y tế.
Nhưng thảm họa thực sự lại nằm ở hàng phòng ngự, được mô tả là "dễ vỡ như một miếng bánh quy". Không trung vệ nào của Milan cao dưới 1m85 nhưng họ thủng lưới bởi 2 pha tạt bổng chẳng có gì khó đoán của đối thủ, điểm yếu cố hữu về kiểm soát không gian và chọn vị trí. HLV Max Allegri đã phải thốt lên sau trận đấu: "Chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn mà với sự tập trung hơn, hoàn toàn có thể tránh được. Chúng tôi không cảm nhận được sự nguy hiểm".
Thất bại này không chỉ là một tai nạn. Nó cho thấy sự thiếu bản lĩnh và thiếu thủ lĩnh của một đội bóng lớn. Khi bị dẫn trước, Milan không thể tạo ra phản ứng đủ mạnh mẽ, thiếu lòng tự tôn cần có ở một đội đàn anh. Rõ ràng, Allegri còn quá nhiều việc phải làm, và dù biết rằng sự mới mẻ nào cũng cần thời gian, nhưng với việc là đội tập trung sớm nhất và đã khởi đầu mùa giải sớm nhất, mọi lời bào chữa lúc này chỉ có hại cho sự phát triển của Milan mà thôi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất