Diego Simeone: Chúa tể hắc ám

16/03/2022 07:38 GMT+7 | Champions League

Chúa Tể Của Thế Lực Hắc Ám, đó là cái tên người ta dành cho Diego Simeone. Huấn luyện viên người Argentina sinh ra không phải để yêu. El Cholo sinh ra để người ta ghét và sợ. Simeone là hiện thân của nỗi tuyệt vọng. Đối thủ của Atlético Madrid thường thua trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không biết làm thế nào tìm được đường vào khung thành đối phương.

ĐIỂM NHẤN MU 0-1 Atletico: Rangnick sai lầm, Atletico đi tiếp với 'đặc sản' phòng ngự

ĐIỂM NHẤN MU 0-1 Atletico: Rangnick sai lầm, Atletico đi tiếp với 'đặc sản' phòng ngự

Diego Simeone và Atletico Madrid đã vượt qua Man United ngay trên sân Old Trafford bằng lối chơi được xây dựng dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, cũng không thể không nhắc tới sai lầm về lựa chọn nhân sự của Ralf Rangnick trong trận đấu này.

Rojiblancos không có tiềm lực tài chính hùng mạnh, không có ông chủ giàu có chống lưng. Đội bóng này không có nhiều ngôi sao, chỉ gồm những cầu thủ ở tầm trung. Nhưng hơn 10 năm nay, Gã Điên đã biến Atlético Madrid trở thành một đội bóng rất đáng gờm, một đối thủ rất khó bị đánh bại ở UEFA Champions League.

Hòa 1-1 trong trận lượt đi, thêm một lần nữa Atlético Madrid với thứ bóng đá có phần tiêu cực, phòng ngự lùi sâu, phá lối chơi của đối phương, đã đánh bại Manchester United lắm ngôi sao hơn với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách để lọt vào Tứ Kết giải đấu danh giá nhất Châu Âu cấp độ câu lạc bộ.

Chẳng nói đâu xa, 2 năm trước, Atléti của Diego Simeone từng đánh bại Liverpool cả 2 lượt trận với tỷ số 1-0 và 3-2 cũng ở Vòng 16 Đội UEFA Champions League. Liverpool mạnh thế mà còn thua. Thế nên, Quỷ Đỏ bị loại bởi Atléti cũng là … bình thường!

Chú thích ảnh
Simeone và Atletico từng giành chiến thắng tại Anfield

Như một thói quen, kể từ năm 2019, chưa lần nào Manchester United vào đến Vòng Tứ Kết Champions League. Vậy thì đội chủ sân Old Trafford bị loại bởi một đội bóng già dơ như Atlético cũng phải thôi! Giới hạn của Quỷ Đỏ đã chạm tới rồi! Trình độ cũng chỉ đến vậy!

So với một Diego Simeone lọc lõi, Ralf Rangnick thiếu kinh nghiệm ở Champions League hơn nhiều. El Cholo đã bày ra một thế trận phòng ngự phản công kinh điển, không cho Man United bất cứ cơ hội nào. Xem trận đấu lượt về này giữa Man United và Atlético, có cảm giác như đội chủ nhà đá đến … 180 phút cũng chẳng ghi bàn được, nói gì đến 90 phút thi đấu chính thức và 4 phút bù giờ.

El Cholo là bậc thầy, là chuyên gia đá sân khách và thắng trên sân khách ở Champions League. Nhìn cái cách huấn luyện viên người Argentina chạy băng băng vào phòng thay đồ sau trận đấu trong tiếng la ó của các cổ động viên chủ nhà và cả những bịch nước được ném xuống, dõi theo phản ứng của Diego Simeone với từng tình huống bóng, thấy rõ sự đam mê của ông! UEFA Champions League là thế, giải đấu này cần những huấn luyện viên như thế, cần Chúa Tể Của Thế Lực Hắc Ám!

Ngôi sao của Man United là Cristiano Ronaldo, người rất có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng Tây Ban Nha và vừa lập hat-trick cuối tuần qua giúp Quỷ Đỏ thắng Spurs 3-2 ở Premier League bị kèm chặt và không tạo ra tình huống nguy hiểm nào. Lúc nào cũng có 2 cái bóng áo xanh đeo CR7 như hình với bóng. Thỉnh thoảng, Ronaldo cố đi bóng qua trung vệ Reinildo bên phía đội khách nhưng đều không thành công.

Chú thích ảnh
Ronaldo đã có một trận đấu im lặng hoàn toàn

Sancho, một phát hiện dưới thời Rangnick, gần như mất điện hoàn toàn bên phía cánh trái, theo hướng tấn công của Man United. Marco Llorente đã “bỏ túi” cầu thủ chạy cánh của đội bóng áo đỏ. Cả trận, Sancho không có pha đi bóng nào ra hồn, chỉ có một cú vô lê … lên trời ở phút 59. Man United đã phối hợp khá ăn ý trong tình huống này. Bóng được tạt sang từ bên cánh phải, tiếc là cú đá của Sancho, bóng ăn quá nhiều vào má ngoài chân phải.

Bruno chơi mờ nhạt ở hàng tiền vệ Man United và nhẽ ra phải thay ra sớm hơn. Elanga, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Quỷ Đỏ, ở trận lượt đi, có vài pha dứt điểm nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là cú dứt điểm cận thành của tiền đạo trẻ này ở phút 13 sau đường căng ngang bên cánh phải của Bruno. Không may là bóng lại đi trúng mặt thủ môn Oblak.

Rashford vào sân cũng không làm được trò trống gì. Cuối trận, khi vẫn bị dẫn 0-1, Rangnick đã chơi tất tay, đã tung Rashford, Matic, Cavani, Pogba vào thay Elanga, McTominay, Fred và Bruno, nhưng cũng không ăn thua. Sau đó, chiến lược gia người Đức rút nốt Maguire, đá với chỉ 3 hậu vệ, tung Mata vào sân. Khung thành của Atlético vẫn chẳng hề suy suyển.

Để có thể chơi một thứ bóng đá thực dụng như thế, Diego Simeone cần có một thủ môn xuất sắc. Oblak là một thủ môn như thế. Có biểu hiện xuống phong độ mùa này, thủ môn người Slovenia đã có một trận đấu hay. Thủ môn này đã làm nản lòng các cú sút xa của Dalot ở phút 26 hay cú sút đưa bóng đi khá xoáy của Bruno ở phút 45+1. Cú đánh đầu trong tư thế trống trải của trung vệ Varane lên tham gia tấn công ở phút 77 cũng không đánh bại được Oblak chơi tuyệt hay.

Chú thích ảnh
Oblak cứu thua không tưởng sau pha dứt điểm cận thành của Elanga

Ba trung vệ của Atlético chơi rất chắc chắn, bọc lót kịp thời. Giménez và Reinildo có nhiều pha cắt bóng thành công. Savić như một bức tường thành, cản phá mọi đường tạt bóng của các cầu thủ áo đỏ.

Ở giữa sân, tiền vệ Koke chơi rất hay, cầm nhịp, điều tiết nhịp độ trận đấu và có nhiều đường chuyền phản công sắc như dao cạo. Đội trưởng của Atléti xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Cả trận, Man United cầm bóng tới 59%, 57 lần lên bóng tấn công, tung ra tới 12 cú dứt điểm, 5 cú dứt điểm trúng đích. Nhưng cầm bóng nhiều để làm gì khi không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra? Atléti chỉ tấn công 21 lần, tung ra 9 cú dứt điểm, 3 cú dứt điểm trúng đích và ghi 1 bàn.

Bàn thắng của Rojiblancos đến ở phút 41, xuất phát từ một đường bóng phản công mẫu mực. Felix băng xuống bên cánh phải, đánh gót cho Griezmann. Tiền đạo người Pháp tạt bóng bằng chân phải. Renan Lodi âm thầm băng xuống bên cánh trái đánh đầu vào góc gần ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở vào một thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu. Dalot đã bỏ quên hậu vệ trái của đội khách trong tình huống phản công nhanh này của Atlético và đã phải trả giá.

Đây là bàn đầu tiên của Renan Lodi sau 25 trận chơi ở UEFA Champions League và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hơn 3.000 cổ động viên đội khách có mặt trên sân Old Trafford rất đỗi vui mừng với bàn thắng này.

Chú thích ảnh
Lodi đã ghi 1 bàn thắng quan trọng

Đội khách liên tục câu giờ, liên tục phạm lỗi từ xa và trận đấu trôi đi trong sự tuyệt vọng của Manchester United và các cổ động viên trên sân. Pha bắt gọn bóng của Oblak ở phút bù giờ thứ tư sau một quả phạt góc của đội chủ nhà đã chấm dứt mọi nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Ronaldo và các đồng đội.

Sau trận đấu, Antoine Griezmann, người với đường kiến tạo cho Renan Lodi ghi bàn, đã có tổng cộng 50 kiến tạo cho Atléti, nói rằng đêm nay, đội bóng của anh đã cho thấy họ là một đội bóng khó chơi thế nào. Atlético Madrid mong muốn duy trì đẳng cấp cao thế này một cách liên tục. Thật tuyệt vời khi lọt vào Tứ Kết.

Còn đội trưởng Koke nói rằng với anh, Oblak là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Thua chung cuộc sau 2 lượt trận với tỷ số 1-2, Man United đã bị loại khỏi Vòng 16 Đội UEFA Champions League.

Messi gọi và Ronaldo đã trả lời. Trong trận đấu mà Ronaldo phá kỷ lục về số phút thi đấu ở UEFA Champions League của Iker Casillas, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có một kỷ niệm buồn. Tiếng thở dài não nề khi rời sân sau trận đấu của Ronaldo như báo hiệu một kỷ nguyên của Ronaldo và cả Messi nữa ở Champions League đã hết!

Đầu mùa, sau khi Ronaldo trở lại sân Old Trafford, các Fan của Quỷ Đỏ hào hứng mơ về cú ăn 4. Giữa mùa, sau khi bị loại khỏi Cúp Liên Đoàn và Cúp FA, họ mơ về cú đúp. Rồi thì, như mọi năm Man United bị bỏ quá xa trên bảng xếp hạng Premier League, các cổ động viên trên sân Old Trafford đành mơ về hy vọng mong manh tiến xa ở UEFA Champions League. Đêm nay, giấc mơ đó cũng tan tành nốt!

Chú thích ảnh
MU tiếp tục có một mùa giải dang dở tại C1

Thôi thì, Ralf Rangnick và các học trò cuối tuần này lại quay về cuộc đua tranh Top 4 Premier League vậy. Lúc này, họ đang đứng thứ 5 đấy, kém Arsenal 1 điểm và đá nhiều hơn tới 3 trận. Mục tiêu Top 4 giải quốc nội để dự Champions League mùa sau với Man United cũng thật xa vời!

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm