Bình luận viên Vũ Quang Huy: “Manchester United sẽ đoạt Cúp”

26/05/2011 11:55 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đối với một người như anh, nói về M.U là một nỗi đam mê lớn, bởi đội bóng ấy chính là đội bóng mà anh yêu mến nhất, dành cho nó nhiều tình cảm nhất và có thể nói về nó rất lâu mà không chán. Tình yêu cho M.U của người mà giới CĐV ở nước ta coi là CĐV M.U số 1 ở Việt Nam đã lôi cuốn thêm nhiều người khác, góp phần vào việc biến nhà ĐKVĐ Premier League mùa này trở thành đội bóng có nhiều người yêu mến nhất, không chỉ vì tên tuổi của anh, mà còn việc anh truyền cho người hâm mộ tình yêu của anh, đưa những gì mà Sir Alex Ferguson đã làm cho M.U trong bao năm qua vào lòng họ.

Trước trận chung kết Champions League thứ 4 trong vòng 12 năm qua của M.U, BLV Quang Huy đã chia sẻ với độc giả của TT&VH về đội bóng anh yêu, về trận đấu này, theo góc nhìn của một người hâm mộ và của một BLV.

* Tại sao lại là M.U mà không phải là một đội khác?

M.U vô địch Champions League 1999 - Ảnh Getty

- Thực ra thì người yêu bóng đá Việt Nam biết đến bóng đá Anh đầu tiên là qua Liverpool. Đội bóng ấy đã thống trị bóng Anh và châu Âu trong nhiều năm, và những thông tin ít ỏi hồi đó về bóng đá Anh chủ yếu là về Liverpool. Nhưng khi bóng đá Anh bắt đầu được phát trên sóng truyền hình Việt Nam vào thứ bảy hàng tuần, những năm 1994, 1995, thì đấy lại là thời điểm mà M.U đang bắt đầu chinh phục Premier League, và M.U đi vào lòng người từ thời điểm đó, bởi họ đang có trong tay hai ngôi sao mà rất nhiều người Việt Nam, trong đó có tôi, là Cantona và Kanchelskis, yêu mến. Tình cảm của tôi dành cho M.U bắt đầu từ những cái tên ấy. Tình cảm trở nên mạnh hơn kể từ mùa bóng 1998/99, cũng chính là mùa bóng đầu tiên mà VTV3 tường thuật trực tiếp Premier League, với tôi là người thực hiện bình luận. Cú ăn ba năm ấy chính là ấn tượng to lớn trong lòng những người yêu bóng đá Anh.

Nhưng tôi yêu M.U còn vì một lí do khác, bên cạnh những cái tên hay cú ăn ba. Tôi yêu M.U vì Sir Alex Ferguson. Bây giờ, trên cương vị là người quản lí (hiện BLV Quang Huy là Phó Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC-TT&VH), tôi học được rất nhiều từ ông, một bậc thầy về quản lí. Ông biết cách dùng người, biết nuôi dưỡng những đam mê của các cầu thủ và của chính mình qua bao nhiêu thập kỉ, nhưng không bao giờ tự hài lòng với chính mình. Ông sống và làm việc hết mình.

* Những kỉ niệm đẹp nhất và buồn nhất của anh với M.U?

- Kỉ niệm đẹp nhất của tôi là khi M.U đoạt cú ăn ba mùa 1998/99, dù chiến thắng ấy có nhiều may mắn. Đấy là mùa bóng mà M.U không thực sự mạnh như nhiều ứng cử viên đoạt Champions League khác, nhưng lại là năm tỏa sáng mạnh mẽ của Beckham và Stam, trong khi Sir Ferguson có những cầu thủ dự bị thượng hạng như Sheringham và Solskjaer. Dấu ấn của Becks rất rõ và là người tỏa sáng đưa M.U qua những thời điểm khó khăn nhất. Còn kỉ niệm buồn nhất của tôi là khi M.U thua Milan trong trận BK Champions League năm 2007 dưới trời mưa to và Kaka đá quá hay. Hồi M.U đá trận CK năm 2008 cũng dưới trời mưa, trong studio, tôi cũng đã từng nghĩ đến một kịch bản tương tự. Nhưng Terry đã trượt chân…

* Tại sao M.U có thể vô địch?

- Lối chơi của M.U chắc chắn là phong phú, đa dạng và khó lường hơn Barcelona. Họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào, từ bất cứ ai, không phụ thuộc vào một ngôi sao nào. Điều đó có thể khiến Barca mất phương hướng. Cả đội M.U là một tập thể đồng đều. Lối chơi tiqui-taqua của Barca rất khó có thể chế ngự được lối chơi của M.U. Lực lượng của M.U cũng dày dặn hơn. Sir Ferguson nói là ông sẽ hỏi Mourinho cách chiến thắng Barca, học cách chơi như hàng tiền vệ Real trong trận thắng Barca ở Cúp Nhà vua. Nhưng tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra.

* Tại sao Barcelona có thể vô địch?

- Có một cầu thủ như Messi, điều gì cũng có thể xảy ra.

* So với trận CK 2 năm trước ở Roma mà M.U đã thua 0-2, đã có điều gì thay đổi ở cả 2 đội bóng, cả về mặt tinh thần, nhân sự và lối chơi?

- 2 năm trước, lực lượng M.U mỏng hơn và còn phụ thuộc nhiều vào Ronaldo lẫn Fletcher. Lối chơi M.U phá sản trong trận CK do Fletcher bị treo giò, trong khi Ronaldo bị khống chế hoàn toàn. Giờ thì lối chơi của M.U đã đa dạng hơn, không phụ thuộc bất cứ ai nữa, do đó có nhiều phương án tấn công hơn. Một ví dụ: nếu cả Park Ji Sung lẫn Giggs hoặc Nani cùng có mặt trên sân, sẽ không ai đoán được họ sẽ chơi thế nào, ở cánh hay trung tâm.

Còn Barca chơi nhuần nhuyễn hơn hồi đó, khi Messi vẫn còn xuất phát bên phải. Việc bố trí Messi đá trung tâm đã khiến lối chơi của Barca sâu sắc và mạnh mẽ hơn. Nhưng Barca có 2 vấn đề lớn: 1) động lực thi đấu không còn như trước, vì trong 2 năm qua, họ đã giành được quá nhiều danh hiệu quốc gia, châu Âu và thế giới. 2) lực lượng dự bị của Guardiola rất mỏng. Năm 2009, Barca mất một loạt trụ cột nhưng vẫn đá hay ở CK do những người thay thế đá quá hay. Bây giờ thì lực lượng tuyến 2 của họ yếu hơn nhiều. Chẳng hạn, ở hàng công, làm sao Bojan Krkic hơn được Henry hồi đó?

* Theo anh, trận CK sẽ diễn ra theo chiều hướng nào?

- Đấy chắc chắn sẽ là một trận đấu cởi mở, đôi công, dù ban đầu hai bên có thể sẽ thăm dò đôi chút. Tôi không tin M.U sẽ đá phòng ngự cầm chừng mà sẽ tấn công, vì họ đá trận CK ở Wembley, trên đất Anh của họ. Barca vẫn sẽ chơi theo lối của họ, cầm bóng nhiều và buộc M.U phải đuổi theo bóng, thử thách lòng kiên nhẫn của họ. Barca nhỉnh hơn là điều không phải bàn.

* Một dự đoán về kết quả? Dự đoán theo lí trí của anh thế nào và theo tình cảm thì ra sao?

- Lí trí và tình cảm của tôi nói, M.U sẽ thắng 1-0, bằng bàn duy nhất của Chicharito. Tôi tin anh này và Messi chính là những người quyết định trận đấu. Ngoài ra, có một linh cảm rằng năm nay, M.U cũng sẽ đoạt Cúp như năm 1999. Tại sao? Năm ấy cũng như năm nay, 3 đội bóng tôi có cảm tình là M.U ở Anh, Milan ở Ý và Barcelona ở Tây Ban Nha đều đoạt chức VĐQG!

* Cuối cùng, một lời nhắn nhủ cho các CĐV M.U ở Việt Nam?

    - Dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa thì tình cảm mà chúng ta dành cho M.U sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. M.U của chúng ta hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và từ mùa sau sẽ còn mạnh hơn nhiều.

Anh Thư (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm