Thư London: Wembley đã sẵn sàng mở hội

26/05/2011 11:51 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Sân vận động có sức chứa 90.000 chỗ ngồi với kinh phí xây dựng lên đến 1,2 tỷ USD nằm ở ngoại ô London này đã sẵn sàng trở thành sân khấu hoành tráng cho cuộc so tài giữa Barcelona và Manchester United, trận chung kết Champions League trong mơ được cả thế giới bóng đá hồi hộp chờ đợi. Những ngày này, bầu không khí bóng đá ở London đã bắt đầu sôi động vì sự xuất hiện của không ít fan Barcelona, những người có lẽ đến đây để xem trận chung kết tại Wembley và cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình. London có quá nhiều đội bóng chơi ở Premier League, nên với người hâm mộ nơi đây, sự háo hức chờ đợi trận chung kết Champions League là không quá rõ ràng, nhất là khi chẳng có đại diện nào của bóng đá thủ đô góp mặt.

London vốn dĩ chẳng ưa gì Manchester nên cũng thật dễ hiểu khi khán giả nơi đây thờ ơ với trận đấu tại Wembley, dù ở đó có mặt một đại diện của Premier League, Manchester United, đội vừa qua mặt Liverpool để lập nên kỷ lục 19 lần vô địch Anh. Vậy nên, ai đó nghĩ rằng chơi ở London, Manchester United sẽ được đá trên “sân nhà” thì nên cân nhắc lại. Cơ số vé được Ban tổ chức phân bổ cho cổ động viên hai đội là ngang nhau, và chỉ có một lượng không quá nhiều fan trung lập của Anh mua được tấm vé xem trận chung kết. Nếu những người này cổ vũ cho Manchester United thì lượng khán giả tại Wembley nghiêng về đội bóng Anh cũng không quá áp đảo so với fan của Barcelona như ở những trận đấu sân nhà - sân khách khách tại Champions League.

Tác giả trong phòng họp báo của trận chung kết

Những công việc chuẩn bị cho trận chung kết của Wembley đã hoàn tất. Trên hai chiếc cầu lớn cắt nhau, lối dẫn cổ động viên từ nhà ga vào sân, logo của trận chung kết được treo ngay ngắn thành hai hàng dài. Bên trong sân, từ mặt cỏ cho đến khán đài được chăm chút kỹ lưỡng. Trên mái vòm cao lớn của sân bóng này là một tấm băng khổng lồ treo logo của Manchester United và Barcelona, hai đội sẽ đá trận chung kết. Ba ngày trước trận đấu, du khách vẫn được vào bên trong Wembley để tham quan, với tour có giá vé là 15 bảng Anh. Người hâm mộ sẽ được cô hướng dẫn viên vui tính đưa vào phòng họp báo chính thức của trận chung kết, ngồi thử vào vị trí mà các huấn luyện viên Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola hay hàng loạt ngôi sao của Manchester United và Barcelona sẽ ngồi để trả lời hàng loạt câu hỏi của cánh phóng viên.

Có một lần đặt chân đến Wembley thì mới thấy hết được vẻ đồ sộ của sân bóng hiện đại này. Khán đài của “Thành đường bóng đá” toát lên một màu đỏ rực, màu áo truyền thống của Manchester United. Nhưng điều đó có lẽ không quan trọng với Barcelona, bởi màu áo nào bước lên bục vinh quang nhận Huy chương vàng và chiếc Cúp vô địch sau trận chung kết mới thật sự quan trọng. Ở Rome hai năm về trước, Barcelona đã tận hưởng cảm giác sung sướng ngây ngất và Manchester United đã trải qua những giây phút tưởng chừng như đang ở dưới địa ngục. Hai năm với không ít sự thay đổi, liệu Wembley, vốn dĩ chẳng quá quen thuộc với Manchester United, có đủ giúp thầy trò ông Alex Ferguson lấy lại những gì đã mất trước Barcelona?

Người London có vẻ thờ ơ với trận chung kết Champions League, nhưng không phải tất cả. Logo của trận đấu đã xuất hiện nhiều hơn trên những con phố trung tâm, trong các quán ăn uống và những quầy sách báo. Những vật lưu niệm của trận chung kết cũng đã được bày bán khắp nơi, để mỗi cổ động viên đến London, dù được vào sân hay không, cũng đều có thể ra về với một thứ gì đó để lưu giữ ký ức về một trận chung kết trong mơ giữa hai đội bóng hoàn hảo bậc nhất châu Âu vào lúc này: Barcelona và Manchester United.

Nguyễn Minh Chi (London, Anh)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm