Đường đến Wembley: Núi lửa cản bước Barca lần nữa?

24/05/2011 11:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Một năm trước, những ngọn núi lửa ở Iceland đã bất ngờ phun bụi phủ kín bầu trời, khiến các cầu thủ Barca không thể đi máy bay mà phải di chuyển từ Barcelona sang Milano bằng xe bus. Mệt mỏi, và không có thời gian chuẩn bị cho trận đấu do mất tới hơn 14 tiếng trên đường, Barca đã để thua Inter Milan 1-3, và cuối cùng phải dừng bước ở bán kết Champions League. Bây giờ, núi lửa Iceland lại phun...

Ác mộng Eyjafjall

Các CĐV của Barca có lẽ không bao giờ quên được cái tên Eyjafjall. Đó không phải là tên của tiền đạo đã ghi bàn thắng quyết định khiến họ phải ôm hận. Cũng không phải của thủ môn đã chặn đứng những cơ hội của họ trong một trận đấu mang tính sống còn. Càng không phải là của một trọng tài nào đó đã có những phán quyết bất lợi cho họ. Đó chính là tên ngọn núi "tai quái" đã bất ngờ phun lửa không lâu trước khi Barca tới Milano chơi trận bán kết lượt đi Champions League mùa trước với Inter. Ở tận Iceland, nhưng Eyjafjall khi hoạt động vẫn khiến bầu trời cả châu Âu ngập trong tro bụi, khiến hơn 100.000 chuyến bay bị hủy bỏ, hơn 8 triệu hành khách mắc kẹt trên các sân bay, và khiến Barca phải tham gia vào một hành trình bão táp kéo dài hơn 14 tiếng đồng hồ.

"Ác mộng Grimsvotn" đang đe dọa hành trình đến ngôi vô địch của Barca- Ảnh Internet

Trận ấy, Barca đã không thể nhảy tiqui-taca như thường lệ. Dù Pedro đã mở được tỉ số ngay từ phút thứ 19, đội bóng của Pep vẫn kết thúc trận đấu với thất bại 1-3, khi Inter Milan tỏ ra vượt trội về mặt thể lực và thường xuyên chiến thắng trong những cuộc đua sức. Trong một lần hiếm hoi dưới thời Pep, các cule đã lo sợ rằng đội bóng của họ có thể phải chịu một thất bại đậm đà hơn. Dù Pep sau đó tỏ ra quân tử khi không viện tới yếu tố ngoại cảnh để giải thích cho thất bại, song ngay cả các CĐV của Inter Milan cũng thấy rằng đội bóng đến từ Catalunya đã chỉ thể hiện được khoảng 60, 70% khả năng trong trận đấu ở Giuseppe Meazza, mà nguyên nhân rõ ràng là mệt mỏi và thiếu chuẩn bị. Bó gối 14 tiếng trên xe bus không bao giờ là một trải nghiệm dễ dàng.

"Chỉ có núi lửa mới chặn được Barca", với tất cả sự tôn trọng dành cho Inter Milan, đó là câu nói được người ta sử dụng rất thường xuyên sau đó, như một cách để tôn vinh sức mạnh khủng khiếp của đội quân dưới quyền Guardiola.

Bây giờ là Grimsvotn

Những ký ức nặng nề của hơn một năm về trước đang quay trở lại ám ảnh Camp Nou. Đêm thứ Bảy, phía Iceland thông báo Grimsvotn, ngọn núi lửa lớn nhất ở nước này, đã hoạt động trở lại. Những cột khói bụi cao tới 20 km đã bắt đầu "công cuộc" xâm chiếm bầu trời châu Âu. Keflavik, sân bay quốc tế lớn nhất ở Iceland, đã bị đóng cửa. Các chuyên gia địa chất học Iceland dự báo rằng trong ngày hôm nay, các đám mây bụi sẽ lan tới Scotland rồi từ đó "tấn công" vào lãnh thổ nước Anh. Tới thứ Năm hoặc thứ Sáu, mây bụi sẽ tràn tới Tây Ban Nha. Điều này có nghĩa là gần như chắc chắn các chuyến bay TBN-Anh từ thứ Tư tới thứ Sáu (và có thể sau đó nữa) sẽ bị hủy bỏ. Cũng có nghĩa là trừ khi bay sang Anh ngay trong ngày hôm nay, Barca sẽ phải đi đường bộ.

Nhưng thời gian hiện là quá ít để thầy trò Guardiola có thể tổ chức một chuyến đi gấp gáp như thế. Và họ giờ chỉ còn biết cầu trời khấn Chúa để những đám mây không tiếp tục lan rộng, hoặc bị... gió thổi đi đâu đấy. Trong trường hợp... chưa phải tệ nhất, Barca sẽ thực hiện phương án B, đó là di chuyển tới Brussels (Bỉ) bằng máy bay trước khi đi tàu hỏa thẳng tới London. Còn trong trường hợp tệ nhất, họ lại phải di chuyển bằng xe bus (qua Pháp, qua eo biển Manche trước khi đổ bộ tới London, rất "may" lại nằm không quá xa Manche). Có một điều trùng hợp là quãng đường từ Barcelona tới London cũng xấp xỉ quãng đường từ Barcelona tới Milano, tức khoảng hơn 1.400 km, tương đương với 14 tiếng chạy xe. Số phận, phải chăng, lại một lần nữa muốn thử thách những chàng trai vô địch của Pep Guardiola?

Việt Cường

Kế hoạch ban đầu

Thứ Hai: Tập luyện ở Camp Nou từ 19h00 (giờ địa phương). Sau đó tổ chức một cuộc họp báo ngắn.

Thứ Ba: Bắt đầu tập luyện ở Cuitat Esportiva từ 11h00. Tập kín.

Thứ Tư: Bắt đầu tập luyện ở Cuitat Esportiva từ 11h00. Tập kín.

Thứ Năm: Tập kín ở Cuitat Esportiva từ 11h00, ăn trưa cùng nhau, sau đó (16h00) lên máy bay sang London.

Thứ Sáu: Guardiola và một cầu thủ Barca sẽ tổ chức họp báo ở phòng báo chí của sân Wembley.

* Barca tới Wembley bằng cách nào? 

Phương án A: Bay thẳng từ sân bay El Prat (Barcelona) tới sân bay Gatwick hoặc Heathrow (London). Thời gian bay dự kiến khoảng 2 tiếng.

Phương án B: Đi máy bay từ Barcelona tới Brussels (Bỉ), mất từ 1 tiếng 55 phút tới 2 tiếng 05 phút. Từ Brussels, bắt tàu của Eurostar tới London, mất thêm khoảng 2 tiếng nữa.

Phương án C: Đi tàu từ Barcelona tới Paris, rồi từ Paris lại bắt tàu tới London. Tổng thời gian của cuộc hành trình, chưa kể thời gian chuyển tàu, vào khoảng từ 4 đến 5 tiếng.

Phương án D: Đi xe bus từ Barcelona, qua Pháp, qua eo biển Manche rồi tới London. Thời gian di chuyển có thể lên tới hơn 14 tiếng. Đây sẽ là sự lựa chọn chủ yếu của các CĐV.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm