Liverpool đoạt Cúp FA: Định mệnh gọi tên Liverpool

16/05/2022 15:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thật không dễ chịu chút nào khi Chelsea chịu cú đúp thất bại trước Liverpool ở đấu trường Cúp, lần này là chung kết Cúp FA. Không hẳn Chelsea chơi quá tệ, nhưng định mệnh dường như đang gọi tên Liverpool cho các danh hiệu mùa này.

Ngoại hạng Anh: Kịch bản nào cho cuộc đua vô địch giữa Man City và Liverpool?

Ngoại hạng Anh: Kịch bản nào cho cuộc đua vô địch giữa Man City và Liverpool?

Cuộc đua đến chức vô địch Premier League đang đi đến hồi kết. Man City và Liverpool tạo ra cuộc cạnh tranh đầy gay cấn và câu hỏi mà nhiều người quan tâm là đội nào sẽ vô địch?

Nhiều cổ động viên Chelsea sẽ nhắc về những lời nguyền cay nghiệt cứ xuất hiện dưới thời Thomas Tuchel. Đây là thất bại thứ ba trong các trận chung kết Cúp quốc nội của đội chủ sân Stamford Bridge trên sân Wembley dưới triều đại HLV người Đức này, trước đó là thất bại trước Leicester ở Cúp FA mùa trước và chính Liverpool ở Cúp Liên đoàn cách đây gần hai tháng. Chelsea cũng trở thành đội bóng đầu tiên thua ở ba mùa chung kết Cúp FA liên tiếp.

Chelsea có quyền tiếc nuối khi họ đã chơi sòng phẳng với Liverpool trong hai trận chung kết mùa này, đẩy trận đấu phải đi quá 120 phút thi đấu chính thức và giải quyết bằng loạt sút luân lưu may rủi. Thầy trò Tuchel thực tế cũng phải tự trách mình vì những cơ hội bị bỏ lỡ, trong thời điểm định mệnh cú ăn tư đang có dấu hiệu gọi tên Liverpool. Mùa cuối cùng dưới kỷ nguyên Roman Abramovich đã kết thúc mà Chelsea không thể thu về danh hiệu quan trọng nào, ngoài những chiếc Cúp kém ý nghĩa như Siêu Cúp châu Âu hay Cúp VĐTG các CLB (Club World Cup). Những người yêu mến Chelsea đang ngóng chờ đội bóng của mình hoàn thành nhiệm vụ giành vé Champions League mùa tới trước khi bước vào một mùa Hè bận rộn cùng ông chủ mới Todd Boehly.

Còn Liverpool thì sao? Cú đúp danh hiệu quốc nội đem đến cú hích cực lớn cho thầy trò Klopp. Một mùa giải chỉ thu về Cúp Liên đoàn và Cúp FA khó có thể định nghĩa là một mùa giải thành công, nhưng đội chủ sân Anfield suýt nữa đã chẳng thu về bất cứ danh hiệu nào, trước tinh thần quật cường của Chelsea trong cả hai trận chung kết. Chỉ có hàng thủ vững chắc của HLV Tuchel mới đủ sức ngăn cản hàng công hùng hậu Salah-Mane-Diaz tỏa sáng.

Chú thích ảnh
Cú đúp chiến thắng Chelsea mang đến tín hiệu cho thấy thần may mắn đang đứng về phía Liverpool cho cú ăn tư lịch sử

Giờ thì thầy trò Klopp có quyền mơ tạo ra những kỳ tích lớn lao hơn cả những cú ăn ba lịch sử của Liverpool trong hai mùa giải 1983-84 (VĐQG Anh, Cúp Liên đoàn và Cúp C1) và mùa 2000-01 (Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Cúp UEFA). Có thể là một cú ăn ba Cúp nữa nếu Liverpool phục thù Real Madrid thành công trong trận chung kết trên sân Stade de France sau đây gần hai tuần nữa. Cũng đừng loại trừ kịch bản đội chủ sân Anfield có thể lật đổ Man City để lên ngôi vô địch Premier League, dẫu cho phần đa giới chuyên môn nhận định đây là danh hiệu Liverpool khó có khả năng giành được hơn cả.

Thật khó để ngăn chặn giới hạn những giấc mơ của thầy trò Klopp vào lúc này. Họ không chỉ hay với đội hình có chiều sâu tốt nhất châu lục vào thời điểm hiện tại, mà còn có sự trợ giúp đắc lực của thần may mắn, qua cách Liverpool hai lần đánh bại Chelsea ở các trận chung kết trong điều kiện họ không ghi nổi bàn nào trong 120 phút thi đấu chính thức. Thiên đường vẫn đang gọi tên đội chủ sân Anfield.

D.Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm