Diego Costa: Không cần sung sức, vẫn nổ súng

29/09/2014 16:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Rất khó để có thể ngăn cản Diego Costa vào lúc này. Anh vừa ghi được bàn thắng thứ 8 ở Premier League, góp phần vào chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Aston Villa, qua đó xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Đáng ngạc nhiên hơn cả, tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn tiếp tục nổ súng khi mà cầu thủ này chưa ở trạng thái thể lực tốt nhất. Như lời phát biểu của Mourinho sau trận đấu rằng Costa ghi bàn trong hoàn cảnh anh không tập luyện chút nào trước giờ ra sân: “Costa hầu như chả tập luyện gì cả. Cậu ta chỉ nghỉ ngơi và hồi phục các cơ sau khi bị vắt kiệt sức. Dù chưa ở trạng thái tốt nhất, việc ghi bàn sẽ khiến Costa trở nên tự tin hơn. Nhất là khi cậu ta không tập luyện cùng đội. Chúng tôi cần phải làm thế để bảo vệ cậu ta kỹ lưỡng”.

Chấn thương không ngăn được Costa

Rõ ràng, Costa xứng đáng với những lời phát biểu tích cực từ Mourinho. Dường như không có gì ngăn anh ghi bàn, kể cả những chấn thương. Đã vài lần kể từ đầu mùa, tiền đạo 25 tuổi này rơi vào kịch bản: Bị nghi ngờ về thể lực (do gặp chấn thương nào đó), vẫn đá chính và nổ súng. Trước trận gặp Everton ở vòng 3, Costa bị cho là gặp chấn thương gân khoeo và khó có khả năng ra sân. Thế mà anh vẫn đá chính trong chuyến làm khách ở Goodison Park và thậm chí còn lập một cú đúp. Vòng đấu kế tiếp, báo chí lại tiết lộ rằng Costa bị đau trong khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Tây Ban Nha và khả năng ra sân chỉ là 50-50. Câu trả lời là anh tiếp tục dẫn dắt hàng công Chelsea tiếp đón Swansea City và thậm chí mang về một cú hat-trick. Có thể thấy càng bị nghi ngờ về khả năng thi đấu, anh càng thể hiện động lực lớn hơn bằng những bàn thắng.

Thật ra, việc Costa thi đấu trong điều kiện sức khỏe chưa phải là hoàn hảo đã từng xảy ra trong màu áo Atletico Madrid. Hãy chú ý giai đoạn cuối mùa trước, khi tiền đạo 25 tuổi này vẫn phải ra sân dù anh liên tục bị chấn thương hành hạ. Anh đem về bàn thắng quan trọng giúp Atletico Madrid đánh bại Chelsea ở bán kết Champions League, đồng thời nổ súng ở 7 trong 10 trận cuối cùng tại La Liga, giúp đội chủ sân Vicente Calderon có được chức vô địch lần đầu tiên sau 18 năm chờ đợi.

Cần những bàn thắng quyết định

Với hiệu suất 8 bàn chỉ sau 6 trận ở Premier League, Costa rõ ràng mang hình hài đáng sợ hơn cả Didier Drogba thời đỉnh cao. Anh hoàn toàn có đủ khả năng vượt qua kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Didier Drogba, với con số 29 pha lập công ở mùa giải 2009-10. Sự xuất hiện của Drogba bây giờ chỉ mang yếu tố tinh thần, còn Loic Remy vẫn chưa phải là đối thủ cạnh tranh xứng tầm.  

Tuy nhiên, ghi nhiều bàn không thôi vẫn chưa đủ. Đúng là Diego Costa đang phần nào giải quyết cơn hạn hàng công, nỗi nhức nhối của Mourinho mùa trước. Nhưng ở trận đấu lớn đầu tiên trong màu áo Chelsea, chuyến làm khách trên sân Etihad của Man City, Costa không thể nào chọc thủng lưới Joe Hart. Không hẳn là anh hoàn toàn chỉm nghỉm dưới vòng vây của Kompany – Mangala, khi mà Costa đã có được không ít cơ hội để ghi bàn.

Thời điểm còn ở Atletico Madrid, một trong những mặt hạn chế của chân sút 25 tuổi này là khả năng bùng nổ ở các trận đối đầu trực tiếp với những đối thủ cạnh tranh như Barcelona hay Real Madrid. Mùa giải năm ngoái, Costa chỉ chơi hay ở trận lượt đi gặp Real Madrid tại La Liga, khi ghi bàn thắng duy nhất. Còn lại, anh đều không để lại dấu ấn hoặc vắng mặt vì chấn thương.

Chỉ khi Costa chơi tốt khi gặp các ông lớn, lúc đó anh mới thật sự thay thế hình ảnh của Drogba trong trái tim các cổ động viên Chelsea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm