Bóng chuyền nữ Việt Nam hụt HCV SEA Games 33: Sự tiếc nuối ngọt ngào

16/12/2025 08:00 GMT+7 | SEA Games 33

Đó có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử SEA Games, tính ở tất cả các môn thể thao, khi các cô gái Việt Nam đã chơi bằng thứ bản lĩnh kinh người, lật ngược thế cờ, đưa trận chung kết với Thái Lan đến set thứ 5 lần đầu tiên trong lịch sử và chỉ có định mệnh, có lẽ là như thế, mới ngăn chúng ta tạo ra kỳ tích…

Sẽ không khó để đưa ra vài điểm yếu để giải thích cho trận thua đáng tiếc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng có lẽ, điều đó không quá quan trọng lúc này. Hãy nhớ rằng, chúng ta chưa bao giờ thắng Thái Lan ở 11 trận chung kết SEA Games trước. Thậm chí, chưa bao giờ chúng ta thắng họ được 2 set. Nhưng các cô gái của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã làm được điều - chưa - từng ấy ngay trong trận chung kết diễn ra giữa gần 1 vạn khán giả Thái Lan, ngay tại "thánh địa" bóng chuyền Đông Nam Á.

Còn hơn thế, từ các tay đập gạo cội như Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Bích Thùy… cho đến phụ công trẻ tuổi Như Anh mới lần đầu dự SEA Games đã đem đến cho người yêu bóng chuyền Việt Nam một trận đấu gần như không thể thở được. Vừa đẹp đến thổn thức, vừa dữ dội như một cơn cuồng phong, và sự nghiệt ngã của cái kết, cũng thật là bi tráng. Không có sự thất vọng, chỉ có niềm tự hào xen lẫn nuối tiếc.

Cần phải hình dung thật đầy đủ sức ép mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối diện mới thấy cách họ chơi trận chung kết thực sự đáng để tự hào. Chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên trước Thái Lan sau 33 năm hồi tháng 8, nhưng đó là trận đấu diễn ra ở Ninh Bình và trong một giải đấu kém xa tầm quan trọng so với SEA Games mà Thái Lan là nước chủ nhà. Mang trên mình một giấc mơ vàng, đồng nghĩa cũng là sức ép nghìn cân trên đôi vai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Không có bãn lĩnh thực sự, không thể trụ vững trong không khí của trận chung kết đêm qua, đừng nói là đánh bại Thái Lan.

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Sự tiếc nuối ngọt ngào - Ảnh 1.

Thanh Thúy và các đồng đội đã có một trận đấu đem lại nhiều cảm xúc tại SEA Games 33. ẢNH: Minh Quyết - TTXVN

Trên thực tế, đã có lúc đội tuyển Việt Nam tưởng đã chấp nhận thêm một trận thua. Dẫn trước set 1 nhờ các pha bóng có phần chủ quan của Thái Lan, chúng ta thua rất nhanh ở set 2 nhưng có phần hồi phục tâm lý ở set 3 dù vẫn để thua. Nhưng phần còn lại của trận đấu là màn trình diễn đầy kiêu hãnh. Ở set 4, chúng ta so kè từng điểm, không một chút nao núng khi bị dẫn điểm, tận dụng tối đa sự xuống sức của một vài trụ cột bên phía Thái Lan. Bên cạnh đó, việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa phụ công trẻ Như Anh vào sân với các pha đánh lao nhanh và khả năng đỡ bước một tốt đã tạo ra một thế trận xoay chiều, giúp Việt Nam thắng sát nút 25-23 ở set 4, buộc Thái Lan vào bước vào set 5 "sinh - tử".

Những gì đã diễn ra ở set 5, có thể gọi là "kinh điển". Càng chơi càng bốc lửa, Việt Nam dẫn trước đến 10-5. Nhưng phía bên kia, Thái Lan vẫn nguyên vẹn hình hài của một đội bóng có đẳng cấp thế giới. Họ có thể không đủ sức để cười, nhưng không để xuống tinh thần. Set đấu quyết định giằng co từng chút. Việt Nam có đến 7 lần đối diện "match-point", người Thái có 9 lần. Họ xứng là kỳ phùng địch thủ. Và chỉ chừng đó thôi, cũng cho thấy các cô gái Việt Nam đã xứng đáng thế nào nếu là đội chiến thắng sau cùng.

Nhưng, thật đáng tiếc, trong những thời khắc quan trọng nhất, thậm chí chỉ cần một pha đập bóng chính xác, chúng ta đã đưa lịch sử bóng chuyền nữ SEA Games bước sang một trang mới, các cô gái của chúng ta đã không thể khép lại trận chung kết theo cách của mình. Nhưng, rất tự hào, chúng ta đã thua theo cách đẹp đẽ nhất, oanh liệt nhất, mạnh mẽ nhất trong sự tôn trọng của chính Thái Lan. Không có gì để thất vọng, hãy ngẩng cao đầu và nở nụ cười, các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm