BLV Quang Huy: Cờ đến tay Milan trong cuộc đua giành Scudetto

24/03/2022 06:30 GMT+7 | AC Milan

Đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A, và không còn phải gặp một đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào nữa ở phần còn lại của mùa giải, AC Milan đang đứng trước cơ hội rất lớn để chấm dứt cơn khát vô địch đã kéo dài 11 năm qua.

Đội tuyển Ý: Không có chỗ cho Mancini thử nghiệm

Đội tuyển Ý: Không có chỗ cho Mancini thử nghiệm

HLV Roberto Mancini đã khẳng định điều đó trước thềm vòng play-off tranh vé vớt dự World Cup 2022. Tính chất sinh tử của các trận đấu không cho phép xảy ra bất cứ sự thiếu cẩn trọng nào, nhất là khi các cầu thủ có quá ít thời gian tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ.

1. Cách đây một hai tháng, có thể nhiều người còn nghi ngờ khả năng vô địch Serie A của đội bóng áo sọc đỏ - đen. Nhưng thời gian gần đây, Milan đã chứng tỏ được rằng những chiến thắng của họ hoàn toàn không phải là may mắn. Và việc Milan giành kết quả khá tốt trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp càng chứng tỏ rằng họ không chỉ biết nhân cơ hội các ứng viên khác sẩy chân. Họ không thua Juve (1-1, 0-0), Inter (1-1, 2-1), và 1 thắng (1-0), 1 thua (0-1) trước Napoli.

Milan hiện tại kết hợp được các cầu thủ trẻ và những lão tướng. Và dưới thời Pioli, một số tài năng đã nở rộ. Thực sự tôi khá bất ngờ về Pioli, một HLV khá bình thường khi đến Milan, nhưng đang rất thành công. Có thể, thành công ấy có phần đóng góp từ ban lãnh đạo Milan, với những người khá “cứng” về chuyên môn, như giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini - một huyền thoại trong lịch sử CLB - chẳng hạn. Đúng là không thể biết rõ nội tình của Milan, nhưng có cảm giác, bộ sậu điều hành của đội bóng này đã hỗ trợ được cho Pioli rất đắc lực trong việc quản quân, cũng như định hình lối chơi.

Giroud tưởng như hết thời rồi, nhưng đến Milan vẫn tỏa sáng. Cầu thủ trẻ thì tiến bộ từng ngày. Và bản thân Milan cũng cho ra lò nhiều cầu thủ chất lượng mà nhiều đội bóng đang muốn săn lùng. Điều này cho thấy Pioli đang làm tốt việc vận hành lối chơi. Ngoài ra, những thương vụ chuyển nhượng của Milan rất khôn ngoan. Tổng hòa các yếu tố, Milan rất xứng đáng vô địch.

Chú thích ảnh
Cờ đang đến tay Pioli và các học trò
Vòng 30 Serie A: Milan, Napoli bỏ xa Inter

Vòng 30 Serie A: Milan, Napoli bỏ xa Inter

Vòng 30 Serie A chứng kiến một biến động lớn trong cuộc đua vô địch, khi Inter tụt sâu thêm nữa trong tương quan với Milan và Napoli. Nhà đương kim vô địch thậm chí có nguy cơ bị đẩy xuống thứ 4 trong tương lai rất gần.

2. Milan dưới thời Pioli đã thực dụng hơn rất nhiều. Trận thứ ba liên tiếp họ thắng với tỷ số tối thiểu và trận thứ 4 liên tiếp họ giữ sạch lưới. Nói chung, Pioli rất căn cơ, biết mình, biết ta. Ông hiểu rằng mình khó có thể xây dựng một đế chế hoành tráng, nên rất biết “liệu cơm gắp mắm” trong từng thời điểm, để nhịp chơi bảo đảm là tốt rồi. Những chiến thắng 1-0 liên tiếp cho thấy họ rất chắt chiu, tính từng trận một để có đấu pháp cụ thể. Ngoài ra, việc bị loại sớm ở Champions League (ngay sau vòng bảng) cũng có thể coi là một lợi thế của Milan, giúp họ thảnh thơi ở sân chơi quốc nội. Lâu lâu, Milan mới trở lại Champions League, nên họ cũng không đặt quá nặng vấn đề thành tích, và có bị loại sớm thì cũng coi như bài học bổ ích và sau đó giúp họ tập trung hơn vào đấu trường trong nước.

Nửa kia thành Milan không được hưởng niềm vui như thế. Mùa trước, Inter đang hay thì họ lại mất cầu thủ ngôi sao, mất cả HLV. Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng nhà đương kim vô địch đã hụt hơi. Ban đầu, những tưởng không đáng lo, song vào những thời điểm cam go mới thấy đó là những mất mát rất lớn, không thể thay thế được. Làm gì có nhạc trưởng nào được như Eriksen mùa trước. Và Dzeko, chân sút đã 36 tuổi, không thể làm vơi nỗi nhớ Lukaku, chân sút số một của Inter mùa trước. Có Lukaku, Lautaro Martinez mới hay, còn khi mất đi đối tác người Bỉ, tiền đạo này cũng sa sút hẳn. Và một mất mát rất quan trọng khác đến từ băng ghế huấn luyện. Đến giai đoạn nước rút, Simone Inzaghi mới bộc lộ ra là vẫn còn khá non. Vẫn những con người như hiện tại, nếu dưới tay Antonio Conte, tình hình chắc vẫn đỡ hơn.

3. Trong quá khứ, cả Milan và Inter đều từng là nạn nhân của Juventus trong những màn nước rút ngoạn mục và bản lĩnh ở cuối mùa giải. Liệu lịch sử có lặp lại? Theo tôi thì không. Milan dẫn đầu không chỉ là một hiện tượng, cách đối phó với từng đối thủ cho thấy họ rất căn cơ. Juventus đúng là bị loại khỏi Champions League thì có thể rảnh chân hơn cho màn nước rút, nhưng theo tôi, cờ đang đến tay Milan, và họ đủ bản lĩnh để giữ chặt nó cho tới cuối chặng đường.

Về phần mình, Juventus thời gian gần đây cho thấy họ rất mong manh, và thất bại khó tin trước Villarreal chỉ là một trong những dấu hiệu. Sự trở lại của Allegri đã không được thành công như mong đợi, và Bà đầm già vẫn khá loay hoay trong việc tìm lại chính mình. Họ không tạo ra được cảm giác ổn định, yên tâm và có nội lực để bứt lên như trước đây.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm