Vòng 30 Serie A: Milan, Napoli bỏ xa Inter

21/03/2022 07:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 30 Serie A chứng kiến một biến động lớn trong cuộc đua vô địch, khi Inter tụt sâu thêm nữa trong tương quan với Milan và Napoli. Nhà đương kim vô địch thậm chí có nguy cơ bị đẩy xuống thứ 4 trong tương lai rất gần.

Juventus 2-0 Salernitana: Vlahovic và Dybala lập công, Juve củng cố top 4

Juventus 2-0 Salernitana: Vlahovic và Dybala lập công, Juve củng cố top 4

Tiếp đội bét bảng Salernitana trên sân nhà Allianz, Juventus không bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số với chiến thắng 2-0. Dybala và Vlahovic là những người lập công.

Người ta gọi hôm 19/3 vừa qua là “Ngày thứ Bảy của Scudetto”, bởi cả 3 đội đầu bảng Serie A cùng ra sân trong một ngày, chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ. Hiển nhiên, đội đá sau sẽ chịu ảnh hưởng tâm lý không ít từ kết quả của đội đá trước. Đó chính là thước đo bản lĩnh của những ứng viên vô địch.

Inter lâm nguy

Inter ra sân khi đã biết rằng đối thủ gần họ nhất, Napoli, đã thắng Udinese 2-1 để bứt xa cách họ thêm 3 điểm nữa. Họ cũng biết rằng sau họ, Milan sẽ chỉ phải gặp một đội gần cuối bảng và khả năng giành 3 điểm là rất cao. Inter biết rõ rằng họ cần phải đánh bại Fiorentina để ít nhất không bị bỏ lại phía sau, nhưng dưới áp lực ngàn cân, họ đã không làm được. Ngay cả việc được đá sân nhà cũng trở thành gánh nặng, khi 5 vạn cặp mắt dán vào họ, trông mong một sự thay đổi, một sự phản kháng, một sự chuyển mình. Rốt cục, mọi thứ vẫn thế. Inter không làm được gì nhiều hơn là một trận hòa, lần thứ tư trong 6 trận gần nhất.

Khó có thể nói Inter vẫn mệt mỏi khi họ cũng có trọn vẹn 1 tuần nghỉ ngơi như các đội khác, nhưng tinh thần của các cầu thủ áo xanh-đen thì dường như đã vô cùng mệt mỏi. Họ chơi bóng bị động, không chút sinh khí nào cho đến khi bị Torreira chọc thủng lưới đầu hiệp 2. Ít phút phản kháng sau đó và vài phút nữa vào cuối trận chỉ đủ đem về bàn gỡ hòa, cũng giống như ở trận hòa Torino trước đó 1 tuần. Thay vì tiếc nuối vì không thắng, Inter còn phải cảm thấy may vì không thua sau cơ hội mười mươi của Viola ở phút bù giờ. Đó là một thực tế bi đát.

Inter bây giờ đã kém Milan 6 điểm, kém Napoli 4 điểm. Lợi thế đá ít hơn 1 trận không còn nhiều ý nghĩa nữa, đặc biệt trong tương quan với Milan, khi mà họ còn kém cả thành tích đối đầu. Nỗi sợ với Inter bây giờ không chỉ là việc đã bị bỏ xa, mà còn là việc Juventus đã áp sát sau lưng, chỉ còn kém họ đúng 1 điểm. Thế mà, ở vòng tới, họ lại phải làm khách của chính Juve. Nguy cơ bị đẩy xuống vị trí thứ 4 đang là rất cao với thầy trò HLV Simone Inzaghi.

Chú thích ảnh
Milan đã bỏ xa Inter 6 điểm, nhưng Napoli vẫn bám đuổi rất quyết liệt

Milan và Napoli thắng, nhưng…

Nỗi thất vọng của Inter rõ ràng là niềm vui với Milan và Napoli, những đội đã vượt qua được những áp lực và thách thức để giành 3 điểm hết sức quan trọng trên đường đua tới danh hiệu mà họ đã mơ ước quá lâu. Khát khao chiến thắng và phẩm chất ngôi sao được họ thể hiện một cách đậm nét. Napoli ngược dòng đánh bại một Udinese chuyên ngáng đường các ông lớn thời gian gần đây với phong độ chói sáng của trung phong Victor Osimhen, cầu thủ đắt giá nhất đội. Milan hạ Cagliari 1-0 bởi cú volley đẳng cấp của Ismael Bennacer, một trong những cầu thủ hay nhất Serie A ở giai đoạn lượt về.

Nhưng đó chưa phải là những chiến thắng hoàn hảo. Cho dù đang tái hiện sự lạnh lùng đến ghê người của Inter mùa trước với trận thắng 1-0 thứ ba liên tiếp thì Milan vẫn khiến người hâm mộ luôn canh cánh cảm giác bất an. Họ đang dứt điểm quá thiếu hiệu quả. 4 trận liền rồi, Rossoneri chỉ ghi được mỗi trận 1 bàn, hiệu suất rất đáng lo ngại. Với hàng loạt cơ hội rõ rệt, họ nhẽ ra phải thắng Cagliari 5-0 thay vì 1-0 (suýt là 1-1 nếu may mắn không mỉm cười cuối trận). Không phải trận nào cũng có nhiều cơ hội như vậy để phung phí. Tuy vậy, cũng phải khen ngợi hàng thủ của Milan đang tiến bộ vượt bậc với 270 phút liên tiếp giữ sạch lưới. Bên cạnh sự xuất sắc thường thấy của thủ thành Maignan là sự thăng hoa của cặp trung vệ Tomori - Kalulu, những người đã có 495 phút chơi cạnh nhau gần nhất không để bị vượt qua. Trong đó, Kalulu tiến bộ thần tốc, chiếm luôn vị trí đá chính của đội trưởng Romagnoli và thậm chí vòng trước còn ghi bàn đem về 3 điểm cho Milan trước Empoli.

Thêm một lần nữa thầy trò HLV Luciano Spalletti cho thấy thất bại tai hại trước Milan không thể đánh gục họ. Napoli thắng Verona rồi Udinese, dù rất nhọc nhằn, để cho thấy họ không từ bỏ giấc mơ vượt vũ môn để giành Scudetto lần đầu tiên kể từ năm 1990. Nhưng vấn đề của Napoli là dường như họ đang quá bị phụ thuộc vào Osimhen, cầu thủ đã ghi cả 4 bàn để đem về 2 chiến thắng quý báu đó. Nhìn theo hướng tích cực, ai chẳng muốn có một ngôi sao cứu thế như vậy, nhất là khi anh ta đang đạt phong độ đỉnh cao, nhưng chẳng may nếu Osimhen bị bắt chặt như trước Milan, ai sẽ là người cứu Napoli?

Juve thắng dễ, áp sát Inter

Chỉ phải gặp đối thủ đứng cuối bảng Salernitana trên sân nhà là cơ hội lý tưởng để Juve vừa xoa dịu đi nỗi thất vọng ở Champions League, vừa tiến thêm những bước quan trọng trong cuộc đua nhóm đầu, và họ đã không bỏ qua. Dybala, trở lại đội hình chính sau chấn thương, mở tỷ số ở ngay phút thứ 5. Đến phút 29, đến lượt ngôi sao Vlahovic lập công ấn định thắng lợi dễ dàng 2-0. Đây là lần đầu tiên cả 2 chân sút tên tuổi này cùng ghi bàn cho Juve. Với 3 điểm này, Juve chỉ còn kém Inter duy nhất 1 điểm và tràn đầy cơ hội vượt qua cả đại kình địch này trên bảng xếp hạng ở vòng đấu tới, khi hai đội đối đầu trực tiếp tại Turin. Phong độ của Juve kể từ đầu 2022 là cực cao, trái ngược với phong độ của Inter.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm