Một bầu không khí như lễ hội đã tràn ngập Philadelphia trong ngày diễn ra trận đấu Brazil-Haiti. Những cổ động viên của đội bóng vàng-xanh đã biến cố đô của nước Mỹ thành một dạng Rio de Janeiro hay Sao Paulo của họ. Và sân Linconln Financial Field trở thành một dạng Maracana.
Niềm vui vỡ oà trên các khán đài của sân Lincoln Financial Field khi cú đập chân đầy may mắn của Matheus Cunha lăn vào lưới Haiti mở tỉ số trận đấu ở phút 23. Hàng vạn cổ động viên Brazil nhảy múa và hát vang "Brazil Brazil Brazil" sau bàn thắng ấy, bởi đó là điều mà họ đã chờ đợi quá lâu, sau khi 2 bàn thắng trước đó của họ bị chối từ vì việt vị.

Matheus Cunha mở tỉ số cho ĐT Brazil - Ảnh: AFP/TTXVN
Tiền đạo của MU được đá chính trận này sau khi Igor Thiago, người đá chính ở trận hoà Maroc 1-1 bị chỉ trích nặng nề nên đã mất chỗ, và anh đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời ấy để ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong 25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước bàn thắng ấy, Brazil vẫn chơi một thứ bóng đá bình thường, không có gì toả sáng và bùng nổ như hàng triệu cổ động viên Brazil chờ đợi.
Haiti, đối thủ yếu hơn nhiều và đứng cách Brazil 78 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đã khá thành công trong việc dâng cao đội hình để đẩy các cầu thủ Brazil vào liên tục các pha việt vị và cũng rất tự tin ban bật và tấn công đội tuyển đã 5 lần vô địch thế giới. Khác với sự mong đợi của người hâm mộ đội bóng vàng-xanh, HLV Carlo Ancelotti chỉ thay đổi 2 vị trí so với trận hoà Maroc 1-1. Danilo, đã 35 tuổi, được bố trí đá chính thay cho Ibanez và Mateus Cunha thay cho Igor Thiago. Ở vị trí số 9, tất cả mong đợi tài năng trẻ chưa đầy 20 tuổi Endrick đá chính, nhưng Ancelotti tiếp tục chưa cho anh cơ hội.
Nhưng đó là một quyết định đúng đắn, bởi Cunha đã làm cho điều đó trở nên đúng đắn. Anh lập cú đúp của mình ở phút 35 bằng một cú sút chân trái tung nóc lưới thủ môn Johny Placide. Những nỗi thất vọng của trận hoà Maroc 1-1 đã hoàn toàn tan biến như thể chúng không hề tồn tại, khi Haiti, dù hết sức cố gắng chống đỡ Brazil và đã chơi rất kiên cường, nhưng rốt cuộc đã bất lực. Bàn thắng thứ 3 của Brazil ở cuối hiệp 1 do công của Vinicius đơn giản là không thể ngăn cản, khi cỗ máy Brazil đã vào guồng. Hiệp 2, đôi lần hàng thủ Brazil "tặng" cho Haiti những món quà làm người hâm mộ của họ thót tim bằng lối đá có phần quá hời hợt. Brazil đã không thể tận dụng tiếp các cơ hội để ghi thêm bàn.
Ba điểm ở trận đấu này không phải là điều gì phi thường. Nó chỉ đơn giản là phải đến, bởi sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa hai đội. Giờ đây, chỉ với 2 thay đổi so với trận đấu trước mà hiệu quả tấn công của đội bóng vàng-xanh đã tăng lên đáng kể, Ancelotti nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đội hình này cho trận đầu cuối cùng trong bảng với Scotland đêm 24/6. Đó sẽ là một thử thách nữa cho Brazil khi đối thủ sắp tới của họ đã thua 0-1 trong trận đấu với Maroc và rất khát khao làm được một điều gì đó trước Brazil để duy trì sự tồn tại của họ trên đất Bắc Mỹ này.
Ngoài ra, còn một nỗi lo nữa: chấn thương của Raphinha. Tiền đạo của Barcelona đã phải rời sân ngay giữa hiệp 1, trong một trận đấu mà thực ra anh đá cũng bình thường. Nhưng nếu anh không thể ra sân ở trận đấu với Scotland, "Anselocci", như người Brazil gọi ông, cần tìm ra các giải pháp nhân sự và chiến thuật cho vị trí này.

Cunha có màn trình diễn ấn tượng - Ảnh: AFP/TTXVN
Trả lời phỏng vấn báo chí Ý trước trận, Ancelotti nói: "Tôi muốn Brazil thi đấu theo nhịp điệu của Carnival". Nhưng tốc độ chơi và sự cống hiến mà Brazil tạo ra chưa đủ để thuyết phục bất cứ ai rằng đó là nhịp điệu của lễ hội Carnival. Dù vậy, khi người hâm mộ và báo chí Brazil đều kêu gọi Ancelotti hãy sử dụng thần đồng Endrick, Ancelotti đã tung vào sân ở phút 60 thay Cunha ở vị trí số 9. Báo chí Brazil bắt đầu nhắc tới việc, sự vắng mặt của Raphinha trận tới có thể sẽ tạo cơ hội cho chân sút trẻ này ra sân từ đầu, trong một đội hình siêu tấn công. Nhưng Ancelotti có những toan tính của ông, Gabriel Martinelli đã được đưa vào sân ở hiệp 2 trận đấu với Haiti, và đó có thể con bài quan trọng của ông ở trận đấu tới với Scotland.
Brazil, một ứng viên lớn cho chức vô địch đã giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup. Cỗ máy bắt đầu chạy. Những kì vọng bắt đầu lớn dần. Giờ là lúc chúng ta cùng xem Ancelotti, HLV được trả lương cao nhất ở World Cup này (gần 10 triệu USD/năm) sẽ giúp Brazil nhảy samba trong thời gian sắp tới ra sao.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026




