Blog Bóng đá: Soạn 3 gửi 6XXX

20/12/2010 11:34 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

1 – Sau World Cup, tui cứ mắc cười khi đọc câu chuyện đội tuyển CHDCND Triều Tiên phải đi lao động công ích vì thi đấu quá bết bát tại World Cup 2010. Sau đó FIFA có vào điều tra hẳn hoi vì họ không bao giờ muốn chính phủ can thiệp vào bóng đá. Tui mắc cười ở chỗ: đội Triều Tiên vào được World Cup đã được coi là bất ngờ rồi, ai mà dám dự đoán họ đi tiếp trong một bảng có Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà thì bị hâm chắc.

Tương tự như thế là đội tuyển Nigeria. Vì thành tích tồi tệ tại World Cup mà Liên đoàn bóng đá nước này nổi điên cấm đội tuyển thi đấu trong 2 năm, đội bóng đá nữ và mấy đội trẻ cũng bị vạ lây. Ở Anh, sau World Cup các sân vận động trở nên đìu hiu vắng lặng. Các cầu thủ và Ban huấn luyện có xin lỗi cỡ nào họ cũng không thèm mua vé vào sân. Niềm tin bị phản bội rất khó được hồi phục.
 
Có lẽ, để khoan thủng bê tông Malaysia, ông Calisto nên gọi điện
đến những dịch vụ này! Ảnh: facebook.com/vietmoment.
 
2 – Nói chuyện xin lỗi, tôi lại nhớ đến Vietnam Idol, chương trình đang hot trên truyền hình với ngôi sao Uyên Linh vừa đẹp vừa hát hay. Em này hát nhạc buồn thì tui muốn khóc, hát nhạc vui thì tui cười toe toét mà hát nhạc nhảy thì tôi cũng lắc lư theo. Vậy mà cách đây hơn nữa tháng thôi, suýt nữa Uyên Linh của lòng tui bật bãi vì không đủ lượng vote. May sao có anh chàng Đăng Khoa rút lui, Uyên Linh không cần được Ban giám khảo cứu bồ cũng tiếp tục ở lại cuộc thi. Từ ấy, Linh càng hát càng hay và thật sự trở trở thành “ai đồ” của tui.

Sở dĩ Đăng Khoa rút lui là vì anh đã gây ra một scandal khi lén thu âm một thí sinh khác chửi thề và tung lên mạng. Có thế nói: nhờ sự dũng cảm nhận lỗi của Khoa mà chúng ta đã có được một ca sĩ thật sự xuất sắc trong tương lai.

3 – Cũng trong một cuộc thi âm nhạc khác, một vị nhạc sĩ có tiếng đã gây sốc khi yêu cầu các thi sinh phải xin lỗi khán giả vì hát quá bết. Vụ này cũng giống vụ Triều Tiên phía trên, tức là có những cái thuộc về khả năng và giới hạn không thể vượt qua. Nhưng đã làm phật ý những người bỏ công sức ra ủng hộ cho mình thì phải xin lỗi. Đấy là nét văn hóa đáng quý và đáng trân trọng trong thời buổi thông tin bùng nổ như hiện nay.

Nói đến đây tôi mới tự hỏi: liệu đội tuyển có phải xin lỗi người hâm mộ Việt Nam, những người đã hy sinh hàng triệu đồng để có vé vào ủng hộ họ dù biết cửa đi tiếp là rất khó khăn, những người đã phải đội trời giá rét vào sân hò hét cổ vũ hay không? Hay là đã đến lúc ta lập một Ban giám khảo cho đội tuyển để bắt họ phải xin lỗi và rời cuộc chơi mỗi khi không thành công. Trong bóng đá 5 châu, châu Á yếu nhất (cứ nhìn Triều Tiên thua ở World Cup thì biết). Trong châu Á thì Đông Nam Á yếu nhất. Có cái ngôi vô địch Đông Nam Á mình giữ không được, biết bao giờ mới vươn ra khỏi lũy tre.

4 – Nhưng dù chúng ta không bảo vệ được chức vô địch AFF Cup thì trong các bản tổng kết cuối năm của môn bóng đá, hẳn vẫn sẽ có người biện bạch, dù gì thì ĐTVN cũng đã đoạt hạng ba, nghĩa là cũng đã có huy chương, dù gì cũng đã cháy hết mình bla bla bla bla. Vậy thì, để ăn theo không khí “ai đồ”, hãy soạn 3 gửi 6XXX để ủng hộ ĐTVN, tổng đài đã mở từ ngay sau khi chúng ta bị loại ở bán kết!

BLV Đình 8

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm