Blog bóng đá: Quân tử báo thù

06/12/2010 18:32 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH)- Ngạn ngữ cổ Sicily có một câu rất hay: “Báo thủ là một món ăn, tốt nhất là nên dọn lúc đã nguội”. Câu này không biết có bà con gì với câu bên Trung Quốc hay không vì người Tàu hay nói với nhau: “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”. Nghĩa là có thù ai, bạn cứ ngâm ở đó, đợi thời cơ chín muồi rồi mới làm một cú hoành tráng. Thấy ghê chưa.

Theo dõi AFF Cúp mấy ngày qua, tui cũng thấy mầm mống của một vụ báo thù. Tại sao đội Thái Lan đường đường là rồng ở Đông Nam Á mà thi đấu bết bát dữ vậy? Họ bị Lào cầm chân trong thế phải rượt đuổi tỷ số, sau đó hòa luôn Malaysia 0-0 trong một thế trận còn tệ hơn cả ngày ra quân. Mới giành có 2 điểm, Thái có thành tích tồi tệ nhất trong vòng mấy chục năm qua và đứng trước nguy cơ bị loại. Lỡ Thái mà bị loại thì thay vì hát câu “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”, Việt Nam sẽ chuyển qua hát câu “Du chết rồi Lượng ở với ai”.

Mà nghĩ lại, cầu thủ Thái đâu có tệ, đẳng cấp của họ có khen nữa cũng bằng thừa. Phải chăng vấn đề là ở HLV của họ? Dám lắm, đường đường là một HLV đẳng cấp nhận lương triệu đô như Bryan Robson làm gì có chuyện để đội nhà bết bát ở một giải “ao làng” như thế này. Thế nên tôi đồ rằng Bryan Robson (một người Anh) đang “trả thù dân
Sư tử Anh sao đọ nổi gấu Nga trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup! Tranh của báo Independent (Anh)
tộc” vì cách đây mấy ngày, ông Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã nuốt lời khi không bỏ phiếu cho nước Anh trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, khiến quê hương bóng đá thất bại với chỉ vỏn vẹn 2 phiếu. Trước khi  Robson làm cái chuyện “quân tử trả thù” này, nước Anh cũng cạch mặt luôn Thái Lan khi tuyên bố hủy luôn trận giao hữu với Thái Lan vào tháng Sáu năm sau.


Viết đến đây tự nhiên tôi thấy nổi da gà. Cho đến nay, đội Indonesia đã nổi lên như là ứng viên vô địch hàng đầu của AFF Cup. Họ đè bẹp Malaysia 5-1 và giã vào lưới Lào những 6 quả, cứ như là tỷ số của bóng đá bãi biển hay futsal vậy. Mà HLV của Indonesia lại chính là Alfred Riedl, người tuy đang mang một quả thận “made in Việt Nam” trong người nhưng có lẽ đang ấp ủ hy vọng báo thù vì từng bị LĐBĐ Việt Nam sa thải. Lỡ mà mình vào chung kết mà gặp Indonesia mà thua thì quả là không gì cay đắng cho bằng. Bao năm trời dẫn đắt Việt Nam toàn về nhì, giờ ông Riedl mà đánh bại Việt Nam để vô địch thì đúng là màn báo thù ngoạn mục nhất lịch sử chứ chả chơi.

Nhưng mà hình như tui lo hơi xa. Sau trận thua Philppines hôm qua thì dám Việt Nam không vào được bán kết luôn ấy chứ. Ta không cho Riedl cơ hội báo thù, đố ổng làm “quân tử” được đó!

Còn chuyện báo thù Philippines, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Cứ chờ đấy, sau đợt này ta nhập tịch cho hàng loạt cầu thủ ngoại rồi tha hồ mà trả món nợ.

BLV Đình 8
* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm