Blog Bóng đá: Khổ nhục kế

13/12/2010 11:30 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Trong chuyện Tam Quốc bên tàu, trận đánh nổi tiếng nhất là Xích Bích. Trong trận Xích Bích, mắt xích quan trọng nhất là đòn khổ nhục kế của lão tướng Hoàng Cái. Chu Du cố tình đánh cho Hoàng Cái đến tan xương nát thịt trước mắt bàn dân thiên hạ để Tào Tháo tin tưởng ông bỏ Ngô đầu Ngụy. Kế trá hàng ấy thành công rực rỡ, khiến cục diện trận chiến trải qua một bước ngoặt mới.

Trọng tài cũng ăn đấm! Đây là bức ảnh của phóng viên hãng Reuters, chụp cảnh trọng tài Tony Weeks vô tình dính cú đấm của võ sĩ Bernard Hopkins trong trận đấu ở hạng trung với Roy Jones tổ chức tại Las Vegas hồi tháng 4 năm nay.

Thực ra chữ “khổ nhục kế” bắt nguồn từ câu chuyện Việt vương Câu Tiễn của của bên tàu. Câu Tiễn thua 1 trận buộc phải làm tôi tớ cho vua nước Ngô là Ngô Phù Sai để chờ cơ hội phục thù. Trong thời gian làm người trông ngựa cho Ngô Phù Sai, Câu Tiễn từng nếm phân để các lương y chẩn bệnh chính xác hơn cho kẻ thù. Tức là người dùng kế này chấp nhận vừa “khổ”, vừa “nhục” để đạt được mục đích lớn.

Cách đây ít lâu ông Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cũng từng dùng khổ nhục kế. Ông bị một gã kia đập cái tượng vào mặt đến nỗi bị nứt môi, vỡ mũi, gãy răng, vậy mà ngay hôm sau ông vẫn tiếp tục làm việc, khiến uy tín đang xuống thấp tuốt luốt bỗng dưng tăng vọt. Sau này, người ta xem đi xem lại các bức ảnh và các băng ghi hình và vu cho ông Berlusconi dàn dừng ra vở kịch ấy. Bị đập trước mặt bàn dân thiên hạ là nhục, bị đập bê bết máu là khổ, nhưng những gì ông đạt được tất nhiên là rất đáng với công lao bỏ ra.

Ngay trong bóng đá thôi cũng có lắm người dùng khổ nhục kế. Như anh Wayne Rooney, đang là thần tượng của các CĐV Man.United, vậy mà đùng một cái chỉ trích tham vọng của CLB và HLV Alex Ferguson. Thế là tên tuổi của Rooney bị vùi dập không thương tiếc, tụi CĐV không chỉ nhạo báng anh trên sân mà còn đến nhà anh làm loạn, dọa “chặt chân” nếu anh sang Man.City. Đùng một cái anh được ký hợp đồng mới với mức lương nghe đâu là cao nhất thế giới. Đấy không phải là khổ nhục kế chứ còn là gì nữa?

Nếu vậy thì đích thị đội Việt Nam ta đã chơi khổ nhục kế. Chúng ta cố tình đá í ẹ ở 2 giải giao hữu VFF Cúp và Cúp Ngàn năm Thăng Long, cố tình không thắng suốt cả chục trận trước giải để cho đối phương nghĩ mình yếu. Để cho khổ nhục kế thêm phần hoàn hảo, ta thua luôn Philippines 2 trái ở lượt trận thứ 2 để trận cuối loại luôn Singapore từ vòng bảng. Trận gặp Singapore, ta cố tình giả bộ yếu, lui về thủ để bất thần tung đòn phản công tuyệt đẹp hạ đối thủ. Nếu trận gặp Myanmar ta được ví với Barcelona thì trận gặp Singapore ta được ví với… Inter Milan của Jose Mourinho.

Nhưng mà khổ nhục kế chỉ thật sự là khổ nhục kế nếu đạt đến thành tựu cuối cùng. Hoàng Cái bị đập te tua vậy mà Tào Tháo không bị dụ cũng toi cơm, hay như anh Rooney mà bị Man.United bán đi thật thì dám thân bại danh liệt. Bởi vậy cũng chưa thể xác nhận xem đòn khổ nhục kế  của ông Calisto có thành công hay không. Nếu vô địch thì lưu danh lịch sử, nếu thất bại thì khổ nhục kế thành… khổ nhục quá chứ chả chơi.

BLV Đình 8

* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm