Blog Bóng đá: Bồ Giáo sư Wenger!

22/11/2010 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - 1. Hồi nhỏ tui rất thích đọc truyện giả tưởng của nhà văn Liên Xô rất nổi tiếng với thể loại này, Alexander Beliayev, trong đó có truyện "Đầu Giáo sư Dowell". Nhưng đó chỉ là truyện khoa học viễn tưởng, còn chuyện Giáo sư Arsene Wenger có bồ thì lại là chuyện thật 100%. Ai mà ngờ, một con người đạo mạo đáng kính đến thế mà lại lừa dối vợ con.

Tatar Sonia, người được cho là người tình bí mật của HLV Wenger, Ảnh Getty

Nhưng mà xét cho cùng, "Giáo sư" cũng chỉ là con người, mà con người thì đôi lúc tim đập loạn nhịp cũng là chuyện bình thường. Thế nên bà con nếu có đọc báo mà thấy tin, ông tiến sĩ này nọ bị bắt khi đang ở trong phòng khách sạn cùng người đàn bà không phải là vợ mình, với tư thế nhạy cảm thì cũng nên xem đó là chuyện bình thường, chả có gì phải ầm ĩ.

2. Nói đến chuyện bồ bịch trong bóng đá, không thể không nói đến Cristiano Ronaldo. Cái anh này đá bóng cũng giỏi, mà tán gái cũng cừ. Lâu lâu lại thấy cánh báo chí lá cải tung tin anh Ronaldo cặp với một cô chân dài nào đó, thay đổi liên tục.

Nói vậy nhưng mà bây giờ đọc báo cũng cứ phải cẩn thận, chưa chắc báo chí nói gì cũng đúng, nhất là cánh báo chí lá cải. Thì đấy, cái tờ Telegraph của Anh mới phải xin lỗi, rồi bồi thường cho Ronaldo vì đã bôi xấu thanh danh của cầu thủ này. Thế nên xem ra, chuyện báo chí bị kiện cáo cũng là bình thường, chẳng có gì to tát. Đến cảnh sát mà xúc phạm nhân phẩm công dân thì cũng bị xử lý nữa là.

3. Quay lại với đề tài giả tưởng, mùa này bóng đá châu Âu có quá nhiều tỷ số mà ngôn ngữ bình dân bây giờ gọi là "ảo tung chảo". Giải Hà Lan, giải Scotland làng nhàng có tỷ số 9-0, 10-0 thì không nói làm gì. Đến giải Tây Ban Nha cũng có tỷ số 8-0. Cánh báo chí thể thao vẫn hay dùng từ "mưa bàn thắng" để nói về những trận đấu có tỷ số đậm. Nhưng trường hợp này chắc phải gọi là "bão lụt bàn thắng".

Mà dạo này nghe đến từ bão lụt nhiều quá, lại càng thương cho đồng bào miền Trung. Tui thì chỉ mong mấy bác thủy điện điều hòa xả lũ thế nào cho miền Trung từ năm sau hết cảnh lũ chồng lũ, lụt chồng lụt. Nhưng mà hình như, đấy chỉ là điều giả tưởng?

BLV Đình 9 (em của BLV Đình 8)

* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm