Blog Bóng đá: Truyện trai gái

29/11/2010 11:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Vấn đề mà tui muốn đề cập ở đấy là chuyện giới tính trong thể thao, chứ không phải ba cái truyện trai gái lăng nhăng bị công ăn bắt rồi còn được quay phim, chụp hình và tải lên mạng cho dân chúng thưởng lãm như ở Việt Nam ta.

Hồi giữa tuần, đọc cái tin mà không nhịn được cười. LĐBĐ Nigeria vác đơn kiện lên LĐBĐ châu Phi đòi lại công bằng vì trong trận giao hữu bóng đá nữa giữa họ và đối thủ Guinea Xích Đạo, đối phương đã tung vào sân 2 cầu thủ… đàn ông. Đấy là thủ quân Genoveva Anonma và tiền đạo Salimata Simpore. Bên Nigeria nói: Hai cầu thủ đó nhất quyết là ổng chứ không phải bả. Bả không thể chạy nhanh và tranh chấp tay đôi tốt dữ vậy. Thế là “cô” Anonma được dắt đi… xét nghiệm giới tính. Không biết xét nghiệm giới tính cụ thể là làm cái gì, nhưng Anonma nói mình cảm thấy bị “xúc phạm” ghê gớm.

Chuyện trai giả gái tham gia thể thao, đặc biệt là ở châu Phi, không hiếm. Đội bóng nữ Cameroon cũng từng tố Ghana cho đàn ông vào sân trong một trận đấu, nhưng họ không kiện. Sở dĩ bên Nigeria vác đơn kiện vì họ cú quá. Hồi giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2008 Nigeria cũng đã thua Guinea Xích Đạo ở bán kết, mất danh hiệu mà họ đang là đương kim vô địch. Mấy chục năm qua, Guinea Xích Đạo làm gì có số má môn bóng đá nữa, hễ nhắc đến môn này tại châu Phi thì chỉ có Nigeria là đáng kể tên mà thôi. Thế là để giải quyết thắc mắc “tụi Guinea Xích Đạo nó ăn gì mà đột ngột đá hay dữ vậy”, Nigeria rủ đội này đi đá giao hữu và kết luận mấy bạn này trá hàng, cho cầu thủ trai vô chạy ầm ầm trên sân.

Mấy cầu thủ nữ của Guinea Xích Đạo bị nghi là đàn ông còn bình thường. Chứ cỡ nhà vô địch 800 mét thế giới lừng danh thiên hạ như cô Caster Semenya người Nam Phi còn bị nghi ngờ giới tính. Mà không nghi… cũng lạ. Gái gì mà chạy nhanh dữ vậy, gái gì mà… giống trai dữ vậy. Ra đường nhìn Semenya thì 10 người hết 10 đã hô “chào anh” rồi. Đến tận tháng 7 vừa rồi, Semenya mới trở lại đường đua sau 11 tháng trời bị thiên hạ nghi ngờ về giới tính. Dù rất khổ sở nhưng Semenya đã có thể thanh thản vì bây giờ mọi người đã tin cô là phụ nữ 100%.

Biếm họa về VĐV bị nghi ngờ về giới tính, Semenya của Nam Phi- Tranh Toonpool.com

Nói vụ này lại nhớ cách đây ít lâu danh thủ Ronaldo “người ngoài hành tinh” cũng dính vào scandal nam nữ. Số là anh này đi chơi bời đâu đó mới rủ 2 em đi khách sạn. Không ngờ vào phòng rồi mới biết đây là 2 bạn nam chuyển đổi giới tính. Ronaldo tông cửa chạy mất dép và được một phen để rời.


Lại nói vụ trai gái, tui sực nhớ mấy môn thi đấu ở ASIAD 16 vừa kết thúc có mấy cô nhìn giống đàn ông quá trời. Người Trung Quốc có, người Thái Lan có, nhưng nhìn một cái là thấy… nghi liền. Cô thì mặt y hệt đàn ông, cô thì xăm trổ đầy mình nhìn thấy mà ghê.

Thi với mấy cô như đàn ông thế, hỏi sao thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội này không èo uột. Ngày xưa ta đâu có vậy. Á Vận hội tại Busan hồi 2002, ta giành đến 4 Huy chương vàng. Á vận hội Doha sau đó 4 năm, ta cũng giành được 3 HCV. Vậy mà bây giờ tại Quảng Châu ta chỉ có đúng 1 Huy chương vàng ở môn karatedo, cứu vớt cho một đại hội thê thảm của nển thể thao nước nhà. Người ta suốt ngày càm ràm các quan chức nước mình không chăm lo cho các môn thể thao nền tảng, suốt ngày lẩn quẩn trong cái ao làng SEA Games. Tui không nghĩ vậy. Trước khi trách mình yếu đi sao không tự hỏi… sao người ta mạnh lên.

Bởi vậy tui nghĩ đoàn thể thao Việt Nam mình nên coi lại coi tại Trung Quốc, mấy hạng mục của nữ có vụ gì trá hàng như trong môn bóng đá nữ tại châu Phi hay không. Gì chứ tui coi phim Trung Quốc thấy trai giả gái hay gái giả trai như Hoa Mộc Lan, Chúc Anh Đài hoài chứ gì. Chứ nếu không trá hàng, sao mình ít huy chương dữ vậy được. Coi SEA Games thấy huy chương ập vào mặt đỡ không kịp, coi ASIAD chán òm…

BLV ĐÌNH 8

* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm