Ngày thi đấu 25/9 tại ASIAD 20 khép lại không như kỳ vọng với đoàn Thể thao Việt Nam khi chỉ có thêm duy nhất 1 HCĐ. Trong một ngày nhiều niềm hy vọng được đặt vào bơi, cử tạ và đặc biệt là bóng đá, đội tuyển nữ Việt Nam cùng U23 Việt Nam đều phải dừng bước ở vòng tứ kết.
Các vận động viên đoạt huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam
HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (tán thủ 56kg nam, wushu).
HCĐ (16): Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500m, canoeing); Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (đôi nam nữ, teqball); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ, karate); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg), Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bắn súng); Dương Thúy Vi (nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, wushu); Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 60kg nữ, wushu); Hứa Văn Đoàn (tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ 65kg nam); Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (thuyền bốn nữ một mái chèo, rowing); Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc (rowing); Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) (nội dung Naraka: Bladepoint, Esports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (nội dung thuyền 4 nam 1 mái chèo, rowing); Trần Minh Trí (hạng cân 65kg, cử tạ); Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc (4x400m tiếp sức nam nữ, điền kinh; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (nội dung thuyền đôi nữ 500m, canoeing).
Tấm huy chương duy nhất của đoàn Việt Nam trong ngày 25/9 đến từ môn canoeing. Cặp Diệp Thị Hương – Nguyễn Thị Hương giành HCĐ nội dung đôi nữ 500 m với thành tích 1 phút 57,255 giây.
Đây cũng là điểm sáng hiếm hoi trong ngày mà nhiều VĐV Việt Nam đã tiến rất gần bục huy chương nhưng không thể tạo ra bước đột phá cuối cùng.

Cặp Diệp Thị Hương – Nguyễn Thị Hương (phải) giành tấm huy chương duy nhất trong ngày cho Đoàn TTVN.Ảnh: Bùi Lượng
Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng cán đích thứ 4 tại chung kết 400 m tự do nam với thành tích 3 phút 48,86 giây. Kình ngư hàng đầu Việt Nam đã nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu nhưng khoảng cách ở những mét cuối khiến anh không thể chen chân vào nhóm có huy chương.
Vị trí thứ 4 cũng là kết quả của Quàng Thị Tâm ở hạng 57 kg nữ môn cử tạ. Với tổng cử 216 kg, lực sĩ Việt Nam chỉ kém người đoạt HCĐ đúng 1 kg. Khoảng cách rất nhỏ ấy càng khiến kết quả trở nên đáng tiếc.
Trong khi đó, Trịnh Hải Khang đứng thứ 7 ở nội dung nhảy chống môn thể dục dụng cụ. Nhìn tổng thể, đây là ngày đoàn Việt Nam có nhiều VĐV góp mặt ở các vòng đấu quan trọng nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội thành huy chương còn hạn chế.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả, đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-1 trước chủ nhà Trung Quốc. Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy đây là một trong những trận đấu đáng ghi nhận của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026.
Trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và chất lượng cá nhân, đội tuyển nữ Việt Nam lựa chọn cách chơi chặt chẽ, chủ động phòng ngự và chờ cơ hội chuyển trạng thái.
Các cầu thủ Việt Nam không chỉ đứng thấp chịu trận. Có những thời điểm đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đẩy cao đội hình, tổ chức pressing và tạo được một số tình huống phản công đáng chú ý.
Kim Thanh tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong khung thành. Sự chắc chắn của thủ môn đội tuyển Việt Nam cùng khả năng bọc lót của hàng phòng ngự giúp Việt Nam giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức trước sức ép lớn của đội chủ nhà.

Sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh không thể giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi tiếp.Ảnh: VFF
Thậm chí ở hiệp phụ, đội tuyển nữ Việt Nam từng có cơ hội tạo ra khác biệt. Một pha phản công ở phút 108 mở ra tình huống thuận lợi bên cánh phải nhưng đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác. Nếu pha bóng ấy được xử lý tốt hơn, cục diện trận đấu có thể đã đi theo hướng khác.
Cuối cùng, đội tuyển Việt Nam vẫn phải nhận bàn thua trong hiệp phụ thứ hai và dừng bước sau 120 phút. Đó là thất bại về tỷ số nhưng không phải một trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam rời sân trong thế lép vế hoàn toàn.
Điều đáng tiếc lớn nhất là các cầu thủ đã đưa trận đấu đến rất gần loạt sút luân lưu nhưng không thể bảo toàn tỷ số trong những phút cuối cùng.
Nếu thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam để lại nhiều tiếc nuối thì trận thua 0-4 của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc lại cho thấy một câu chuyện khác.
U23 Việt Nam đã tiến tới tứ kết, nhưng khi đối đầu với một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, khoảng cách nhanh chóng bộc lộ.
Hàn Quốc kiểm soát tốt thế trận, chơi với tốc độ cao và đặc biệt hiệu quả trong các tình huống tấn công. U23 Việt Nam gặp khó trong việc triển khai bóng, không duy trì được áp lực đủ lớn để buộc đối thủ phải lùi sâu.
Khi bàn thua đầu tiên xuất hiện, thế trận càng trở nên bất lợi. Việc phải đẩy đội hình lên tìm bàn gỡ tạo thêm khoảng trống phía sau và Hàn Quốc đủ chất lượng để khai thác.

U23 Việt Nam (áo trắng) thua đậm Hàn Quốc.Ảnh: VFF
Tỷ số 0-4 phản ánh sự khác biệt khá rõ giữa hai đội ở trận đấu này. U23 Việt Nam đã có một hành trình đáng chú ý để góp mặt tại tứ kết, nhưng trận đấu với Hàn Quốc cũng là thước đo cho thấy đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh ổn định với nhóm hàng đầu châu lục.
Hai đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng dừng bước ở tứ kết trong ngày 25/9, nhưng cảm giác để lại rất khác nhau. Đội tuyển nữ Việt Nam có thể tiếc nuối vì đã đứng vững gần trọn 120 phút trước Trung Quốc, còn U23 Việt Nam phải nhìn nhận rõ khoảng cách chuyên môn sau thất bại đậm trước Hàn Quốc.
Một HCĐ từ canoeing vì thế trở thành thành quả duy nhất của đoàn Thể thao Việt Nam trong một ngày thi đấu nhiều kỳ vọng nhưng ít niềm vui tại ASIAD 20.