Dortmund gây thất vọng: Trả lại sự thanh thản cho Goetze!

29/08/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Ở mùa trước, Goetze đã phần nào thể hiện được tài năng của mình nhưng khi đó Dortmund còn có Nuri Sahin hay Shinji Kagawa nên ngôi sao trẻ này chưa phải là tâm điểm của sự chú ý. Đến mùa này, đặc biệt sau màn trình diễn siêu hạng trong trận giao hữu giữa Đức và Brazil hôm 9/8, Goetze mới trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Ngay cả huyền thoại Franz Beckenbauer cũng dành cho cậu bé này những lời có cánh khi tin rằng Goetze sẽ trở thành Lionel Messi mới.

Nhưng lợi ích đâu chưa thấy, chỉ biết những lời tâng bốc này đang làm khổ cầu thủ 19 tuổi. Trong các trận đấu gần đây, Goetze thường xuyên phải ra sân trong trạng thái tâm lý căng cứng do bỗng dưng phải đóng vai người dẫn dắt cả đội. Cũng do được thổi lên mây xanh, tiền vệ này còn nhận được sự chăm sóc rất kỹ càng của hậu vệ đối phương. Điều này đã khiến Goetze thi đấu khá nhạt nhòa trong trận thua Hoffenheim ở vòng 2. Đỉnh điểm của sự thất vọng là ở lượt đấu này khi Goetze mất hút trên sân, chỉ được nhắc tới với chiếc thẻ đỏ.

Goetze (trái ảnh) nhận thẻ đỏ từ trọng tài Wolfgang Stark- Ảnh Getty

Chiếc thẻ đỏ này là một bằng chứng cho thấy thần đồng của bóng đá Đức đang bị sức ép phải tỏa sáng hành hạ. Bất lực trước hàng thủ Leverkusen lại thường xuyên phải nhận các pha vào bóng ác ý của đối phương (hậu vệ Michael Kadlec bị đuổi do phạm lỗi thô bạo với Goetze), tiền vệ trẻ này đã có những phản ứng thái quá. Phút 72, Goetze phải nhận thẻ vàng đầu tiên do vào bóng quá “nhiệt tình” khiến thủ môn Bernd Leno bị đau. Chỉ 5 phút sau, cầu thủ này phải nhận thẻ vàng thứ 2 khi có hành động trả đũa pha phạm lỗi của Balistch.

Có thể thấy những lo ngại về việc truyền thông tâng bốc Goetze quá đà sẽ làm hại cầu thủ này của HLV Juergen Klopp đang ngày một hiển hiện. Dù được ông Klopp bao bọc kỹ càng (gần như không cho trả lời báo chí), sử dụng rất hợp lý (rút ra ngay khi có dấu hiệu xuống sức dù đội nhà có đang thua), nhưng tài năng trẻ này vẫn không tránh khỏi áp lực phải thi đấu giống một ngôi sao cỡ Messi. Thế nên, trong những trận vừa qua, Goetze luôn phải gồng mình lên cho vừa với sự tán tụng của truyền thông, thay vì chơi bóng hồn nhiên như tuổi 19 của mình.

Sau trận đấu, HLV Klopp lại quyết liệt bảo vệ Goetze khi nhận hết “búa rìu dư luận” về mình, không để học trò của mình phải tiếp xúc với báo chí nhằm tránh những phát biểu hớ hênh, dễ bị bắt bẻ. Nhưng để giải quyết tận gốc vấn đề của Goetze, hay rộng hơn là cả lứa tài năng trẻ hiện nay, những nỗ lực cá nhân của ông Klopp là chưa đủ, cần có cả sự tham gia của LĐBĐ Đức (DFB), nơi đang một phần gián tiếp làm ảnh hưởng tới các cầu thủ trẻ.

Chứng kiến sự trưởng thành chóng mặt của các tài năng trẻ, một số quan chức của DFB đã có những tuyên bố “đao to buá lớn” như “Die Mannschaft” có thể vượt qua Tây Ban Nha hay đủ sức vô địch EURO 2012. Điều này vô hình chung đã đẩy các mầm mon của họ vào thế khó, buộc phải gồng mình lên để có thể sánh được với các đàn anh Tây Ban Nha, những người đã trưởng thành, đang đạt độ chín về kỹ chiến thuật.

Chắc hẳn người Đức vẫn chưa thể quên được Sebastian Deisler, thần đồng bóng đá từng được tung hô gấp nhiều lần Goetze lúc này. Chính sự kỳ vọng quá lớn cùng những chấn thương dai dẳng đã khiến tiền vệ tài năng này mắc bệnh trầm cảm, phải giã từ sân cỏ khi mới 27 tuổi. Nếu không muốn có những Deisler tiếp theo, người Đức cần phải cư xử hợp lý hơn với những cầu thủ hãy còn non nớt của mình. Có tài năng đến mấy, Goetze cũng chỉ là một "đứa trẻ", mới sang tuổi 19 tuổi được hơn 2 tháng mà thôi…

Trần Khánh An


Kết quả vòng 4

Hannover - Mainz 1-1

Leverkusen - Dortmund 0-0

Kaiserslautern - Bayern 0-3

Hamburg - Cologne 3-4

Nuremberg - Augsburg 1-0

Freiburg - Wolfsburg 3-0

Hoffenheim - Bremen 1-2

Hertha - Stuttgart 1-0

Chân sút hàng đầu

4 bàn: Gomez (Bayern), Huntelaar (Schalke), Cisse (Freiburg).

Lịch thi đấu vòng 5

Thứ Bảy, ngày 10/09 01h30 Augsburg - Leverkusen 20h30 Gladbach - Kaiserslautern Stuttgart - Hannover Mainz - Hoffenheim Bayern - Freiburg Dortmund - Hertha 23h30 Bremen - Hamburg

Chủ Nhật, ngày 11/09 20h30 Cologne - Nuremberg 22h30 Wolfsburg - Schalke

Con số

1 Cả mùa trước, Mario Goetze chỉ phải nhận đúng 1 thẻ vàng. Nhưng kể từ sau khi tỏa sáng trong trận giao hữu với Brazil, tiền vệ này đã phải nhận 3 thẻ, trong đó có 2 chiếc trong cuộc đối đầu với Leverkusen vừa qua.

3 Với thẻ đỏ vừa phải nhận, Goetze có thể bị treo giò tới 3 trận, tùy theo báo cáo của trọng tài Wolfgang Stark, người vừa bị HLV Klopp chỉ trích dữ dội là không biết đá bóng.

3 Trong 4 trận đầu, Goetze đã đóng góp cho Dortmund 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Mùa trước, trong 33 lần ra sân, cầu thủ nhỏ con này ghi được 6 bàn thắng và có 15 đường chuyền thành bàn.

23 Theo tờ Bild, trước vòng 1, Goetze mới chỉ có giá 18 triệu euro nhưng lúc này, đã trở thành 23 triệu euro. Vào tháng 7/2009, giá chuyển nhượng của thần đồng này chỉ là 400.000 euro.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm