Mario Goetze: “Messi của nước Đức”

12/08/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sau trận đấu khai mạc Bundesliga mùa giải 2011-2012 mà Dortmund đã thắng Hamburg 3-1 cách đây tròn 1 tuần, ông Franz Beckenbauer đã phải thốt lên rằng “Mario Goetze sẽ là Lionel Messi mới, là tương lai của bóng đá Đức”. Vị “Hoàng đế” đã hoàn toàn bị màn trình diễn của Goetze trong màu áo Dortmund thuyết phục. Ngoài một bàn thắng rất đẹp mắt, Goetze còn là tác giả của hai đường chuyền quyết định để Kevin Grosskreutz lập công vào lưới Hamburg, giúp Dortmund khởi đầu mùa giải một cách thuyết phục.

Cũng chính vì phong độ ấn tượng của Goetze mà huấn luyện viên Joachim Loew hoàn toàn yên tâm khi để Mesut Oezil (cùng với Sami Khedira) nghỉ ngơi theo đề nghị của Real Madrid, bất chấp đối thủ của Đức ở trận giao hữu tại Stuttgart là Brazil - đội tuyển mà “Die Mannschaft” không thể giành được chiến thắng suốt 18 năm qua. Lần đầu tiên được đá chính, Goetze đã khoác chiếc áo số 8 và chơi đúng vị trí mà Oezil đã chơi rất thành công bấy lâu nay.

Không bị cái bóng của Oezil đè nặng, Goetze vẫn có đủ tài năng lẫn bản lĩnh để đảm đương một cách xuất sắc vai trò dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Đức, dù xung quanh anh đều là những cầu thủ đã thành danh và đối thủ thuộc loại sừng sỏ của bóng đá thế giới. Nhìn phong cách Goetze chơi bóng, không mấy ai nghĩ rằng anh chỉ mới bước sang tuổi 19 cách đây chưa lâu.

Bắt chết Goetze là điều không thể. Cậu ấy luôn chiến thắng các đối thủ của mình một cách dễ dàng. Rõ ràng cậu ấy là người xuất sắc nhất trên sân. Cậu ấy có kỹ năng thiên bẩm như Lionel Messi và khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Tôi cho rằng Goetze sinh ra là để chơi bóng, giống như Messi”, ông Beckenbauer đã nói như thế sau trận đấu giữa Dortmund và Hamburg, nhưng điều đó tiếp tục đúng sau trận Đức thắng Brazil 3-2.

Mario Goetze sẽ là Lionel Messi mới của nước Đức- Ảnh Getty

Ở Mercedes-Benz Arena, từ đường chuyền của Goetze, Toni Kroos đã kiếm về cho đội chủ nhà quả penalty mà Bastian Schweinsteiger thực hiện thành công để mở tỷ số. Sau đó, Kroos trả lại cho Goetze một pha kiến tạo để rồi “Messi mới” nhân đôi cách biệt. Ở tình huống này, Goetze đã di chuyển rất thông minh, lẻn vào giữa cặp trung vệ của Brazil, phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền của Kroos rồi đi bóng qua cả thủ môn Julio Cesar trước khi ghi bàn.

Mới đây, trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí về lối chơi của Barcelona, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Raimund Hinko - Trưởng Ban biên tập của Sport Bild, tờ báo thể thao hàng đầu châu Âu với lượng phát hành 4,1 triệu bản mỗi kỳ - cho rằng Mario Goetze là một trong số ít cầu thủ Đức có thể chơi bóng ở đội chủ sân Camp Nou. Ông Hinko còn khẳng định, nếu là Chủ tịch Barcelona thì ông sẽ mua Goetze, người chắc chắn hòa nhập nhanh chóng vào hệ thống của huấn luyện viên Pep Guardiola.

Trước Brazil, trong trận đấu mang ý nghĩa lịch sử đối với bản thân, Goetze - “Messi mới” - đã một lần nữa chứng minh rằng những lời nhận xét của ông Beckenbauer hay chuyên gia Hinko đều hoàn toàn xác đáng. Khi mà “nhạc trưởng” 22 tuổi Oezil còn đang trên đường vươn lên đỉnh cao thì bóng đá Đức đã có thêm một “nhạc trưởng” mới, Goetze. Điều đó mang lại một cơn đau đầu dễ chịu cho huấn luyện viên Loew.

Khi cần, Oezil và Goetze vẫn có thể đá cùng nhau trên sân, với vị trí của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid là ở trung lộ và di chuyển lệch trái, trong khi cầu thủ của Dortmund sẽ bám cánh phải và di chuyển vào trung lộ, để Thomas Mueller chơi như một tiền đạo. Tài năng và đa năng như Goetze thì để anh đá ở đâu trên hàng tiền vệ cũng được.

Đông Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm