20h30 ngày 20/8, Dortmund - Nuremberg: Khoảng lặng giữa hai cơn bão

20/08/2011 09:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ngày Bundesliga khởi tranh mùa giải 2011-2012, cơn bão mà Dortmund gây ra đã nhấn chìm Hamburg 3-1 tại Signal Iduna Park. Nhưng rồi cũng chính cơn bão vàng - đen ấy lại bị mất hết năng lượng và không còn sức tàn phá khi di chuyển đến Hoffenheim. Song, rất có thể trận thua 0-1 mới đây chỉ là khoảng lặng giữa hai cơn bão cùng mang tên Dortmund.

HLV Klopp của Dortmund - Ảnh Getty

Ở Hoffenheim, Mario Goetze được huấn luyện viên Juergen Klopp rút ra khá sớm, khi hiệp đấu thứ hai mới bắt đầu được ít phút. Linh cảm được một kết quả chẳng lành tại Rhein Neckar Arena, ông Klopp đã mạnh dạn cho Goetze rời sân, bất chấp vào thời điểm đó, Dortmund đang cần “Messi của nước Đức” hơn bao giờ hết trong nỗ lực lật ngược tình thế.

Một thất bại diễn ra chỉ ba ngày sau chiến thắng 3-2 của đội tuyển Đức trước Brazil có thể là thảm họa đối với một ngôi sao đang thăng tiến với tốc độ chóng mặt như Goetze. Cú sốc tâm lý ấy, nếu xảy ra, có thể hủy hoại sự nghiệp của tài năng trẻ mới 19 tuổi này. Chưa kể, việc phải thi đấu ba trận chỉ trong vòng một tuần còn có thể khiến Goetze kiệt sức khi mà mùa giải vừa mới bắt đầu, các cầu thủ chưa đạt được trạng thái tốt nhất về mọi mặt.

Thất bại là mẹ của thành công. Một trận thua trước Hoffenheim không thể khiến đội quân trẻ của ông Klopp chùn bước, đó là điều chắc chắn. Ở Dortmund, ông Klopp không chỉ là huấn luyện viên đơn thuần, mà còn là người thầy, người cha biết chăm lo từng ly từng tý cho những đứa con mới chập chững vào nghề. Thế nên, cũng thật dễ hiểu khi ông lớn tiếng chỉ trích giới truyền thông đã “thổi” các ngôi sao trẻ của ông lên quá cao.

Tin mừng cho Dortmund trước trận đấu với Nuremberg là cả trung vệ Neven Subotic lẫn hậu vệ cánh trái Marcel Schmelzer đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Ông Klopp đã đưa Chris Loewe về Dortmund từ đội bóng hạng Tư Chemnitzer FC nhưng hậu vệ 22 tuổi này vẫn chỉ là phương án dự phòng cho Schmelzer, người đã chơi rất hay và trở thành tuyển thủ Đức từ mùa giải trước.

Trái với niềm vui của Dortmund, đội khách Nuremberg đang hết sức lo lắng trước chấn thương của thủ môn - đội trưởng Raphael Schaefer. Hôm qua, thủ thành 32 tuổi này đã trải qua ca phẫu thuật để chữa trị tổn thương gân ở chân và dự kiến phải rời xa sân cỏ từ 6 đến 10 tuần. Sự vắng mặt này rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của Nuremberg, đặc biệt trong hoàn cảnh họ phải làm khách tại “chảo lửa” Signal Iduna Park của nhà đương kim vô địch.

Dự đoán: 2-0

Dự đoán cùng TT&VH

20h30 thứ Bảy, 20/8

Bremen - Freiburg 1-0

Stuttgart - Leverkusen 1-1

Augsburg - Hoffenheim 1-2

23h30 thứ Bảy, 20/8 Cologne - Kaiserslautern 0-1


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm