Dortmund đại thắng trận mở màn: Bóng đá của phép màu!

07/08/2011 12:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Đó là một đêm trình diễn hoàn mỹ của những người Dortmund, trên khán đài, và trên từng mét vuông sân cỏ. Một biển gần 8 vạn người trập trùng màu vàng đen ầm ầm vang động khắp bốn bề Signal Idura Park, và một thứ bóng đá tốc độ, chính xác, cuốn hút đáng kinh ngạc. Không gian của bóng đá ma thuật và những xúc cảm dữ dội.

Phép màu Goetze

Dortmund(áo vàng) thắng thuyết phục trong ngày ra quân - Ảnh Getty

"Những gì cậu ta đã làm, tôi chưa hề được nhìn thấy trong cuộc đời" - cựu tiền vệ tuyển Đức Mehmet Scholl đã phải thốt lên như thế với phóng viên tờ Bild, khi trả lời phỏng vấn về Mario Goetze, và những gì anh đã làm ở trận gặp Hamburg. Giờ thì người Dortmund có thể quên đi Nuri Sahin, bởi cậu nhóc 19 tuổi của họ đích thực là một người khổng lồ đúng ở vị trí mà cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ từng đảm nhận. Trong một cơ thể có tầm vóc vừa phải ấy (Goetze chỉ cao 1m75), tiềm ẩn sức mạnh, sự dẻo dai và thông minh đáng kinh ngạc.

Những con số không biết nói dối: Một bàn thắng, hai đường kiến tạo, hơn 90 % số đường chuyền đi trúng đích (58 lần chuyền bóng thành công), 87 lần trở thành trạm trung chuyển bóng giữa các mắt xích đội hình, và 59% số lần "tắc" bóng thành công. Tất cả mọi việc ở trận khai màn Bundesliga, Goetze đều "xắn tay" vào làm, và làm rất tốt.

Lúc thì chạy sang bên trái, lúc lại "hiện ra" bên cánh phải, sẵn sàng băng lên như mũi kiếm tiên phong đâm thẳng vào yết hầu trung tuyến, cũng chẳng ngại lùi về, săn bóng, hỗ trợ các tiền vệ trung tâm, Goetze chính là cầu thủ tiêu biểu nhất cho tinh thần Dortmund vào thời điểm này: Không bao giờ cạn năng lượng, sự láu lỉnh, và sức sáng tạo.Trái tim trẻ trung ấy đã đập không ngừng nghỉ suốt 90 phút, trong một "cơ thể bóng đá" khỏe khoắn và đầy sức thu hút của Dortmund.

Bóng đá ma thuật

Đó là một thứ bóng đá mang hơi hướm tổng lực, khi một cầu thủ tấn công không hề có sức mạnh thể hình kiểu Goetze cũng sở hữu những thống kê ấn tượng về khả năng phòng ngự, khi một tiền vệ cánh như Robert Lewandowski hai lần chọc thủng lưới đối thủ, và bộ đôi tiền vệ trung tâm Sven Bender - Guendogan chạy như những động cơ vĩnh cửu ở giữa sân, và mở rộng phạm vi hoạt động đến tận vòng 5m50 của đối phương.

Đó là một thứ bóng đá đạt độ nhuần nhuyễn cao và đa dạng ở mọi miếng đánh: Bàn đầu tiên đến sau một pha phản công nhanh, bàn thứ hai là một tình huống đánh vỗ mặt ở trung lộ, còn bàn thứ ba là kết quả của một pha đan lát bóng tinh xảo đi từ cánh vào giữa. Tính chính xác trong những pha phối hợp được duy trì dù ở tốc độ rất cao,  và ngay cả khi không gian chơi bóng có bị hàng thủ tầng lớp của đối phương bó hẹp.

Đó là một thứ bóng đá đẹp trên khía cạnh tập thể lẫn cá nhân. Bóng được kiểm soát và vận chuyển đi toàn mặt sân với một tốc độ chóng mặt, bằng những đường chuyền một chạm chằng chịt dứt khoát và không hề thiếu độ ngẫu hứng. Tất cả các cầu thủ đứng trong hệ thống ấy dường như đều được đánh thức phong độ và cảm hứng cao nhất. Ở tình huống Goetze nâng tỉ số lên 2-0, thì pha đánh gót tinh tế của Roberto Lewandowski cho thấy trí tưởng tượng và khả năng xử lý quyết đoán của riêng anh. Bender đã chạy gần 13 dặm đường, số một về sự dẻo dai và cần mẫn. Grosskreutz thực hiện 33 pha tăng tốc thành công, khi được các đồng đội mở toang trước mắt anh một đại lộ đến khung thành, và hậu vệ cánh phải Lukasz Piszczek có thể "vít ga" lên đến hơn 32km/giờ trong một pha leo biên.

Thứ bóng đá lý tưởng nhường ấy tưởng như chỉ có trong các phiên bản bóng đá dành cho Playstation, bởi duy trì sự nhuần nhuyễn một cách dồn dập và ổn định đến thế là công việc mà ngay cả với những đội bóng sở hữu những cầu thủ dạng hay nhất thế giới cũng là một điều thậm khó. Thậm chí để làm được như thế, thì Barcelona, đội sở hữu triết lý bóng đá lý tưởng nhất thế giới hiện nay, cũng cần một "cương lĩnh" nền tảng, là Tiqui-taca, và các cầu thủ được đào tạo theo cùng một hướng đi trong suốt nhiều năm.

Dortmund không có được may mắn ấy. Họ chỉ là một sản phẩm được tái sinh từ đống tro tàn của một đội bóng đã ở bên bờ vực phá sản cách đây 6 năm, và ngay đầu mùa giải mới đã chìm trong những nghi ngờ rằng liệu họ có thể trở thành nạn nhân của một cuộc xâu xé tài năng, sau khi đã đi lên đỉnh cao với một nền tảng tài chính rất tầm thường.

Nhưng những gì mà thầy trò Juergen Klopp thể hiện ở trong trận mở màn Bundesliga cho chúng ta thấy rằng, bóng đá vẫn còn những phép màu!

12,87 Sven Bender có thể trở thành một vận động viên điền kinh: Anh đã chạy tổng cộng 12,87 km trong trận gặp Hamburg, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào có mặt trên sân.

33 Kevin Grosskreuzt gây ấn tượng không chỉ bởi anh đã lập một cú đúp, mà còn bởi khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc của anh: Tiền vệ trái này đã tăng tốc tổng cộng 33 lần trong trận gặp Hamburg, và tất cả đều thành công!

420 Dortmund đã thực hiện tổng cộng 420 đường chuyền trrong trận thắng Hamburg, và 86% số đường chuyền ấy đi trúng đích. Hamburg chỉ chuyền bằng một nửa số ấy (210), và chỉ có 23 % số đường chuyền đi trúng đích

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm