Dortmund trở lại: Cách "nuôi trẻ" của Juergen Klopp

22/08/2011 11:14 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Hệ thống phòng ngự dày đặc và quyết tâm của Nuremberg, tương tự Hoffenheim ở vòng trước, tiếp tục gây khó khăn cho Dortmund, nhưng lần này, họ đã vượt qua thử thách ấy với sự tỏa sáng của Mario Goetze, cầu thủ đã chơi rất mờ nhạt và bị thay ra sớm trong trận thua Hoffenheim.

Thần đồng 19 tuổi này đã liên tục đặt hàng thủ Nuremberg vào tình trạng báo động mỗi khi có bóng, và anh cũng là người thực hiện một pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm Nuremberg, rồi chuyền như đặt cho Robert Lewandowski ghi bàn mở tỷ số, tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Goetze đã tỏa sáng trở lại, trong sự bao bọc của HLV Juergen Klopp- Ảnh Getty

Một Goetze uể oải và đáng thất vọng khi đụng phải bức tường phòng ngự kỷ luật của Hoffenheim ở vòng trước đã biến mất, dù Nuremberg đã bố phòng rất cẩn thận và luôn để mắt đến chàng trai vàng của Dortmund. Những bước chạy đầy cảm hứng và tự tin của anh trước Nuremberg khẳng định rằng tâm lý tiêu cực có thể phát sinh sau trận thua Hoffenheim hoàn toàn không còn tồn tại.

Goetze phải cảm ơn HLV Juergen Klopp vì quyết định chỉ sử dụng anh chừng gần một tiếng đồng hồ trong trận thua Hoffenheim, để giảm thiểu tác động tâm lý phát sinh từ trách nhiệm đối với màn trình diễn nhạt nhòa của Dortmund, và để bảo vệ thể lực cho anh. Dẫu sao, gánh vác từng ấy áp lực và khối lượng vận động cao (3 trận/ tuần) là quá nhiều đối với một cậu nhóc 19 tuổi, dù theo dư luận Đức, thì đây là một cậu nhóc thiên tài. 

HLV Klopp luôn "nâng niu" Goetze như thế, và không bao giờ muốn đốt cháy giai đoạn với sự phát triển của anh. Mùa trước, ông từng cấm cánh báo chí phỏng vấn cầu thủ này, khi anh vẫn chỉ là một giải pháp mới mẻ từ băng ghế dự bị. Sau khi Sahin ra đi, ông đã cho Goetze vào đội hình chính, nhưng như đã nói, vẫn tránh việc đặt mọi gánh nặng lên vai anh. Goetze lớn lên trong sự bao bọc của gia đình (đến giờ, anh vẫn ở cùng bố mẹ, và ăn những bữa cơm gia đình, thay vì nhậu nhẹt và hộp đêm), và ở CLB, anh cũng "lớn" lên trong sự bao bọc của ông Klopp, cả về thể chất lẫn tinh thần. Viên ngọc của bóng đá Đức đang được mài đủ để nhìn thấy ánh sáng của nó, chứ không phải để tạo ra những vết xước.

Cách dụng nhân như thế có thể khiến Dortmund chững lại trên một đoạn đường. Trận gặp Hoffenheim, nếu ông Klopp "ép" Goetze đá hết trận, ai dám đảm bảo rằng anh sẽ không giúp Dortmund lật ngược tình thế? Nhưng không vì thành tích trước mắt, mà ông phá bỏ đi một triết lý đã tái sinh Dortmund từ đống tro tàn cách đây 6 năm, khi đội bóng đứng bên bờ vực phá sản, chỉ vì muốn đốt cháy giai đoạn đi đến thành công. Goetze là một sản phẩm của suy nghĩ khác, cách làm khác, cho tương lai bền vững và lâu dài của đội bóng.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm