Từ sau thế hệ của Tony Adams và Paul Ince, đội tuyển Anh đã không có một thủ lĩnh đích thực để xử lý những vấn đề nóng trên sân cỏ.
Điều này được thể hiện một lần nữa trong tình huống Phil Foden bị Ronald Araujo phạm lỗi thô bạo mà không một ai bảo vệ tiền đạo mang áo số 7.
Không thủ lĩnh trên sân
Hậu quả của tình huống xảy ra ở phút 57 cho thấy một "khoảng trống" quyền lực thực sự ở Tam sư. Đội bóng không có một thủ lĩnh dữ tợn để giải quyết những rắc rối như vậy. Nó là một thực tế kéo dài suốt nhiều năm, kể từ sau khi Tony Adams hay Paul Ince giải nghệ. Cũng giống như hầu hết các đội tuyển khác trên thế giới, những cầu thủ có xu hướng chơi rắn hoặc cá tính dữ dội không còn được "ưa chuộng" cho chiếc băng đội trưởng.
Các đội bóng có một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với những thập niên trước đó. Hiển nhiên, bởi các điều luật bóng đá hướng tới việc trừng phạt các tình huống phạm lỗi thô bạo khắt khe hơn và nặng nề hơn. David Beckham là đội trưởng của Tam sư với một phong cách hoàn toàn khác. Steven Gerrard là một cầu thủ máu lửa, nhưng anh không phải là kiểu sẽ "húc" cả thế giới. Harry Kane hiện tại càng không phải là ai kể trên. Nhưng đội bóng vẫn cần những người biết cách xử lý những vấn đề mà Foden gặp phải.
Tiền đạo đang chơi bóng cho Man City sẽ không phải tự mình đối phó với cơn đau mà Ronald Araujo tạo ra. Thomas Tuchel không đến mức bốc hỏa trên đường biên vì không thể giúp đỡ cậu học trò của mình. Các cầu thủ Uruguay và "thủ phạm" đang chơi cho Barcelona là những người "kiểm tra" tình trạng của số 7 một cách thoải mái. Không có sự phẫn nộ nào từ các cầu thủ Anh và không ai yêu cầu trọng tài người Đức Sven Jablonski truất quyền thi đấu của Araujo.
Mặt khác, Uruguay tranh cãi về mọi thứ. Họ muốn bàn thắng của Ben White bị hủy bỏ. Họ muốn quả phạt đền ở phút cuối cùng được công nhận sau khi xem lại VAR. Nhìn chung, áp lực mà họ tạo ra đều có mục đích. Federico Valverde không chỉ điều khiển trận đấu mà tiền vệ của Real và Araujo còn đóng vai trò quan trọng trong tất cả những thời điểm then chốt.
Cần nhớ, trung vệ Jose Gimenez mới là đội trưởng của Uruguay. Và anh là học trò của Diego Simeone tại Atletico Madrid và là người mà ai cũng có thể dựa vào. Mặt khác, đội bóng Nam Mỹ không có một màn trình diễn bóng đá xuất sắc, nhưng đến cuối cùng, điều khiến họ được ngưỡng mộ là quyết tâm giành chiến thắng và tính chiến đấu rõ ràng.

Anh đang thiếu một cầu thủ “rắn mặt” và điều đó có thể khiến họ phải trả giá tại World Cup 2026
Ai là "vệ sĩ" của Anh?
Điều gì sẽ xảy ra khi Anh đối đầu với một đội bóng như Uruguay hoặc chính đối thủ này tại World Cup 2026. Uruguay có những thứ mà Anh thiếu và đánh bại những đội bóng như vậy có thể cần nhiều hơn là chỉ dựa vào chiều sâu đội hình mà Tuchel đang có.
Tránh đối đầu là ưu tiên hàng đầu của Tam sư sau những tấm thẻ đỏ tai hại của David Beckham và Wayne Rooney tại các kì World Cup 1998 và 2006. Và mặt khác, không chỉ FIFA thay đổi những điều luật để bảo vệ cầu thủ mà công nghệ VAR cũng đã tác động đến hành vi của cầu thủ trên sân cỏ. Sự mạo hiểm và thô bạo bị hạn chế. Nhưng sự đối đầu và các tình huống phạm lỗi vẫn xảy ra.
Trong quá khứ, một pha phạm lỗi như vậy với Foden sẽ có hậu quả. Những thủ lĩnh của đội bóng sẽ tìm cách "trả thù" kẻ gây ra lỗi. Jordan Henderson, Harry Maguire và thậm chí là cả Jude Bellingham là những người luôn sẵn sàng đối đầu và gây áp lực lên các trọng tài. Nhưng họ không phải là kiểu cầu thủ "cực đoan" nhất, có những chiến thuật hăm dọa hữu hiệu, hoặc có thể đối đầu mạnh mẽ với sự khôn khéo, luôn giữ mình ở đúng ranh giới giống như Sergio Ramos hoặc Giorgio Chiellini.
Thomas Tuchel cần một người "vận động hành lang" hiệu quả đối với các quyết định của trọng tài tại World Cup 2026. Họ đã có một bài học đau đớn tại chung kết EURO 2020, sau tình huống Chiellini kéo ngã Bukayo Saka mà không phải chịu sự trừng phạt tương xứng.
Bóng đá luôn tưởng thưởng cho những đội bóng có nhiều phẩm chất khác nhau và kỹ năng gây áp lực khéo léo là một trong số đó. Nhưng ai sẽ là thủ lĩnh của của Tam sư?
02h00, ngày 1/4, sân RCDE: Tây Ban Nha – Ai Cập
Chiến thắng trước Serbia nhờ sự tỏa sáng của Oyarzabal chứng minh một điều, triết lý bóng đá mà HLV Luis De La Fuente gây dựng ở Tây Ban Nha luôn đảm bảo hiệu quả mà không phụ thuộc vào bất kì cầu thủ nào. Ông đã có một bộ khung vững chắc gồm Simon, Laporte, Le Normand, Rodrigo, Pedri, Oyarzabal, Yamal hay Ruiz. HLV 77 tuổi luôn tìm ra những giải pháp hiệu quả đồng thời đảm bảo hệ thống được vận hành ổn thỏa. Vì thế, bất kì ai cũng có cơ hội ra sân, thể hiện mình để tìm suất tới World Cup 2026. Luôn có một danh sách chờ trong tay De La Fuente và những người được gọi lần này sẽ phải chứng tỏ một lần nữa trong trận gặp Ai Cập ở xứ Catalunya.
Nhật Minh