Nhìn từ trận N.SG - K.KG: Cái giá của sự vay mượn

30/03/2012 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Gần như không có một cầu thủ nào trong đội hình K.KG có quê gốc ở tỉnh lị thuộc cực Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với đó, việc tìm một người Sài Gòn chính hiệu trong màu áo N.SG cũng đỏ con mắt. Gần như tất cả đều được đưa về từ nơi khác. Tinh thần màu cờ sắc áo hay cao hơn nữa là niềm tự hào vùng miền ở cuộc đối đầu này vì thế được bỏ qua.

N.SG có lý do để trình bày, bởi bản chất đội bóng này được mua tất cả bằng tiền, bao gồm cả cái tên và suất chơi V-League. Thế còn K.KG, đội bóng đã đi lên từ hạng phong trào, đến giải hạng Nhì, hạng Nhất và bây giờ là V-League? Kiên Giang từng được ví như “địa linh nhân kiệt”, nhưng có vẻ như riêng bóng đá lại là trường hợp ngoại lệ, bởi có đốt đuốc giữa ban ngày cũng khó kiếm nổi một tài năng bóng đá thực sự ở đây.

Một trận đấu nhạt như nước ốc, xét trên nhiều khía cạnh, từ yếu tố con người, đến chuyên môn và cả ảnh hưởng đến cuộc đua vương miện. Có người vẫn bấu víu vào thực cảnh lay lắt của K.KG để kỳ vọng, nhưng cũng nói luôn rằng, ngay cả khi K.KG xuống hạng ở mùa giải này, đó cũng là điều bình thường. Yếu thì xuống, có gì phải lạ?!

Có một chi tiết ít ai để ý cũng như thừa nhận sau tất cả những gì thầy trò HLV Lại Hồng Vân làm được. Đó là việc K.KG giành quyền lên chơi V-League thực sự là đòn bẩy phát triển thể thao nói chung và bóng đá nói riêng cho Kiên Giang. Với K.KG, từ Hòn Đất đến Rạch Giá, đâu đâu người ta cũng nói chuyện bóng đá.

Vẫn trở lại với chuyện vay mượn. Hiếm một cầu thủ nào, thậm chí cả HLV Lai Hồng Vân, có hợp đồng dài hơn một năm với đội bóng tân binh V-League. Điều đó cho thấy, K.KG vẫn đang sống gấp, sống phận tầm gửi, chứ chiến lược phát triển dài hơi là thứ xa xỉ. Thế, ai mà yên tâm cho được?!

Nhưng, N.SG cũng đâu có khá hơn?!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm