Bi kịch của Juventus: 'Lão bà' trở thành trò đùa của Vlahovic

14/08/2025 06:45 GMT+7 | Italy

Niềm kiêu hãnh của Juventus, đội bóng số 1 Italy, đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi một cầu thủ 25 tuổi. Dusan Vlahovic đang gần như một tay chi phối cả chiến dịch chuẩn bị mùa giải mới của đội bóng anh khoác áo theo hướng rất tiêu cực.

Cú sút xa khó hiểu ở phút 92 trong trận giao hữu với Dortmund có lẽ là hình ảnh tóm tắt hoàn hảo cho tấn bi hài kịch có tên Vlahovic. Thay vì hướng về phía khung thành, bóng đi thẳng ra cột cờ góc với tốc độ rất… chậm.

Cái gai trong mắt không cách nào nhổ được

Đó không chỉ là một pha dứt điểm tồi, mà còn có thể xem như một hành động trêu ngươi, là giọt nước làm tràn ly, thách thức giới hạn chịu đựng của tất cả những ai yêu mến Juventus. "Lão phu nhân" giờ chẳng khác nào cuộn len trong trò chơi vờn bắt của con mèo Vlahovic.

Chỉ hơn 1 tuần trước, Vlahovic còn ghi bàn trong trận giao hữu với Reggiana, tạm thời dẹp yên những lời chỉ trích. Nhưng màn trình diễn vô hồn và đỉnh điểm là cú sút "vô tri" trước Dortmund đã xóa sạch tất cả. Giờ đây, tiền đạo người Serbia đã thực sự trở thành cái gai trong mắt Juventus, từ ban lãnh đạo cho đến người hâm mộ. Chính anh tự bộc lộ mình là một người không còn có ích cho Juventus nữa, nhưng lại vẫn cứ hiện diện ở đó như biểu tượng của một thất bại mà Juve không muốn thừa nhận. Cay đắng ở chỗ, chừng nào chưa đẩy được cầu thủ này đi, Juventus sẽ không thể đưa thêm về một chân sút đáng tin cậy hơn do quỹ lương đang phình quá to, ngay cả khi nỗ lực tiếp tục mượn Randal Kolo Muani có tín hiệu tiến triển tốt.

Vlahovic là một "số 9" hiện hữu trên giấy tờ, nhưng vô hình trên sân cỏ. Sự thiếu nỗ lực của anh trong giai đoạn tập huấn cho thấy thái độ chống đối rõ ràng, một lần nữa nhấn mạnh quan điểm mà anh đã tuyên bố từ đầu mùa Hè: Thà ngồi dự bị hoặc không thi đấu cả mùa còn hơn từ bỏ mức lương khổng lồ của mình. Anh đã nhanh chóng lắc đầu với mọi lời đề nghị từ những "đội bóng không xứng tầm" như Fenerbahce hay các CLB từ Trung Đông, sẵn sàng đánh cược cả cơ hội tham dự World Cup 2026 chỉ để giữ lấy túi tiền.

Cuộc chiến giữa Vlahovic và Juventus đang đẩy cả hai vào thế bế tắc không lối thoát. Rào cản lớn nhất chính là mức lương trước thuế 12 triệu euro mỗi năm của anh (trên thực tế có thể lên tới 20 triệu euro sau thuế), một gánh nặng khổng lồ đối với Juve, nhưng cũng là một rào cản khó vượt đối với bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ anh.

Bi kịch của Juventus: “Lão bà” trở thành trò đùa của Vlahovic - Ảnh 1.

Kế hoạch chuẩn bị mùa giải của Juventus bị cản trở bởi sự hiện diện đầy khó chịu của Dusan Vlahovic

Nhưng tiền không phải là vấn đề duy nhất. Phong độ sa sút thảm hại và thái độ thiếu "quân tử" của Vlahovic cũng là những yếu tố khiến mọi đối tác tiềm năng phải chùn bước. Ngay cả Milan, đội bóng từng được cho là theo đuổi anh nhiệt tình nhất, cũng đã quay lưng. Họ đã chuyển hướng sang Rasmus Hojlund, một cái tên rõ ràng kém tiếng hơn, nhưng ít tốn kém hơn và an toàn hơn rất nhiều với một bản hợp đồng mượn kèm điều khoản lựa chọn mua đứt. Milan, đội cũng đã rơi vào tình huống tương tự khi mắc kẹt với Divock Origi, cầu thủ không ra sân phút nào mùa trước nhưng vẫn nhận lương "khủng", rất sợ trở thành con tin của cầu thủ một lần nữa.

Bi kịch của cả một tập thể

Ác nghiệt hơn cho Juve, Vlahovic không phải là tảng đá duy nhất đè lên ngực họ. Danh sách những cầu thủ mà CLB muốn bán nhưng chưa tìm được đầu ra vẫn còn rất dài. Filip Kostic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Lloyd Kelly, Weston McKennie đều là những cái tên đang chờ người hỏi mua, nhưng thị trường vẫn im lìm. Tất cả họ đều được cho là có giá trị không tương xứng. Trong khi áp lực thời gian đang tăng lên từng giờ. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè đang bước vào 2 tuần cuối cùng, khoảng thời gian có lẽ là không đủ để Juventus có thể xoay chuyển tình thế. 10 ngày nữa, Juve sẽ chính thức bước vào mùa giải mới với trận tiếp Parma trên sân nhà ở vòng 1 Serie A, nhưng mọi thứ vẫn đang ngổn ngang.

"Bà đầm già" đang bị chính những bản hợp đồng đắt giá của mình bắt làm con tin. Họ đang mắc kẹt trong một bi kịch do chính mình tạo ra, với một đội hình cồng kềnh, những ngôi sao hưởng lương cao nhưng không còn động lực cống hiến, và một thị trường chuyển nhượng gần như đóng băng. Cú sút ra cột cờ góc của Vlahovic không chỉ là một khoảnh khắc đáng quên, nó là hình ảnh thu nhỏ cho sự bế tắc và bất lực của cả một đế chế đang loay hoay tìm lại chính mình.

Bremer chính thức tái xuất

Mặc dù có tên trong danh sách dự FIFA Club World Cup 2025 nhưng phải tới 2 trận giao hữu tiền mùa giải gần nhất, trung vệ Gleison Bremer mới chính thức có những phút đầu tiên tái xuất sau 10 tháng không thi đấu vì chấn thương đầu gối. Anh góp mặt ở 45 phút hiệp 2 trận hòa Reggiana 2-2 hôm 2/8 và 45 phút đầu trận thắng Dortmund 2-1 trên sân Signal Iduna Park và chơi tự tin. Trên mạng xã hội, các Juventini bày tỏ sự tiếc nuối rằng giá như Bremer không chấn thương, tình thế của Juve mùa trước chắc chắn đã tươi sáng hơn nhiều.

Sự trở lại của ngôi sao người Brazil có ý nghĩa như một thương vụ "bom tấn" của Juve bổ sung cho hàng thủ Hè này. Trong bối cảnh Juve cần ưu tiên cải tổ hàng tiền đạo và tiền vệ để tăng cường sức cạnh tranh, việc có một Breimer sung sức để tái hợp cặp trung vệ vững vàng Breimer - Gatti giúp HLV Igor Tudor bớt lo hơn.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm