14h30, Olympic VN - Olympic CHDCND Triều Tiên: Đón đợi bất ngờ

16/11/2010 08:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Xét về lí thuyết, không có nhiều cơ hội làm nên bất ngờ cho Olympic VN trước Olympic CHDCND Triều Tiên, bởi sự chênh lệnh về chuyên môn giữa 2 bên, nhưng không phải vì thế mà HLV Calisto lại bi quan. Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, HLV Calisto dường như đã chuẩn bị sẵn bài vở để đối phó với Olympic CHDCND Triều Tiên.

Buổi tập sáng qua của Olympic VN trên sân Zhongda kéo dài khoảng 120 phút, nhưng có tới 2/3 thời gian được HLV Calisto sử dụng để hướng dẫn và trao đổi cùng các cầu thủ. Với 2 lần chạm trán liên tiếp cùng CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội trong vòng 2 tháng qua, HLV Calisto có đủ tự tin để cho rằng ông đã hiểu phần nào về cách chơi bóng của Olympic CHDCND Triều Tiên.

HLV Calisto quả quyết: “Thành phần cầu thủ CHDCND Triều Tiên ở VFF Cup và Cúp 1000 năm Thăng Long không giống với Olympic CHDCND Triều Tiên ở Asian Games 16, nhưng cách chơi thì chắc chắn không thay đổi”. Vì thế, trong buổi tập hôm qua, HLV Calisto đã phân tích kỹ lưỡng từng mảng miếng phối hợp của CHDCND Triều Tiên để dạy cho các học trò cách ứng phó thích hợp.


Dường như ông Calisto đã chuẩn bị sẵn bài cho Olympic VN. Ảnh: Quốc Khánh

Trong đó, HLV Calisto đặc biệt chú trọng tới khâu phòng thủ và ông yêu cầu các học trò trong mọi tình huống luôn phải duy trì ít nhất 4 cầu thủ ở nửa sân nhà để giữ vững hậu phương. Theo HLV Calisto, khả năng phòng ngự chính là yếu tố có vai trò quyết định tới sự thành bại của Olympic VN trong trận đấu chiều nay.

Không có Ngọc Điểu vì án treo giò là một thiệt thòi cực lớn với Olympic VN, bởi trong mắt HLV Calisto, Ngọc Điểu giờ đây chẳng khác nào Tài Em ở thời kỳ đỉnh cao, và nếu căn cứ vào cách sắp xếp nhân sự trong buổi tập sáng qua thì HLV Calisto sẽ đưa Văn Hiếu vào đá thay Ngọc Điểu, kéo Thành Lương từ cánh vào chơi tiền vệ trung tâm với Văn Hiếu và Ngọc Anh sẽ thay thế Thành Lương bên hành lang trái.

Đội hình dự kiến Olympic VN:

TM: Tấn Trường; HV: Quốc Long, Minh Đức, Long Giang, Đình Đồng; TV: Văn Hiếu, Thành Lương, Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Thanh Trung; TĐ: Anh Đức

Với kiểu bố trí như thế này, Văn Hiếu gần như sẽ chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ phòng ngự, còn trách nhiệm tổ chức tấn công sẽ được giao phó cho Thành Lương và Trọng Hoàng. Trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ HLV Calisto không còn lựa chọn nào khác, bởi Thanh Hưng đang sa sút phong độ, còn những vị trí khác như Thái Dương, Văn Thắng lại chưa đủ sự tin cậy.


Quan sát buổi tập sáng qua của Olympic VN thì có thể thấy dường như sau mấy ngày cùng sinh hoạt, thầy trò HLV Calisto đã hiểu nhau hơn nhiều và không còn cảnh ông thầy này phải nổi cơn thịnh nộ trên sân tập vì các cầu thủ làm không như ý. Thậm chí, có nhiều lúc HLV Calisto còn cười đùa rất vui vẻ với học trò, và có một số cầu thủ được ông gọi bằng biệt danh chứ không phải tên thật, chẳng hạn như hậu vệ Hoàng Quảng được gọi là “Hà mã” (vì có biệt danh Quảng “hà mã”), hay Thanh Hưng được gọi là “Vịt” (biệt danh Cu Vịt, và cũng có thể là để tránh trùng lên với trợ lí Phan Thanh Hùng).

Một tuyển thủ Olympic VN tâm sự: “Thầy Calisto nói chuyện hay lắm, mà thầy lại nói rất trúng ý nên cả đội đều phải phục lăn”. Không biết có phải vì sự “phục lăn” ấy không mà mọi yêu cầu của HLV Calisto đều được thực hiện răm rắp, và cả thầy lẫn trò đều có tâm lí vô cùng thoải mái trước trận đấu chiều nay, cho dù đối thủ của Olympic VN được đánh giá là có sức mạnh vượt trội.

Dự đoán: 1-1 (Olympic VN thắng bằng đá penalty)

G.Huy (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm