Thiago Silva: 'Cánh cửa để tôi đến Barca vẫn mở'

09/04/2013 18:47 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không có bất ngờ nào. Thiago Silva vẫn sẽ ra sân tại Camp Nou vào ngày mai. Trung vệ người Brazil vui vẻ nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn độc quyền của phóng viên nhật báo Mundo Deportivo trước khi lên đường rời Paris đến Barcelona vào sáng hôm nay.

Nhưng có một bất ngờ trong cuộc phỏng vấn ấy, khi Thiago Silva, dù tâm trí đang đặt vào trận chiến với Barca, vẫn chừa một chỗ nhỏ để không đóng sập lại cánh cửa trở thành cầu thủ Barca của chính anh. Anh tiết lộ rằng quyết định đến PSG mùa Hè vừa qua là vì “giữ lời với Leonardo”, còn trong tim anh, “Barca vẫn là CLB mơ ước từ thuở nhỏ”.



Thiago Silva dành cho Barca một tình cảm đặc biệt - Ảnh: MD


Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

* Hành quân đến Barcelona, anh vẫn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát?

Đúng vậy, tôi thấy khỏe. Tôi sẵn sàng ra sân, tôi không gặp vấn đề nào cả. Tôi kết thúc trận đấu lượt đi trước Barca với vấn đề ở đầu gối, nhưng không có sự gượng ép phải ra sân bằng mọi giá.

* Sau trận hòa 2-2 ở lượt đi, PSG sẽ đá như thế nào tại Camp Nou?

Chúng tôi muốn giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng sau, vì vậy chúng tôi sẽ phải phòng ngự thật tốt và là chính mình khi có bóng. Với các cầu thủ tấn công hiện có, chúng tôi sẽ gây nguy hiểm cho đối phương.

* Anh có đồng ý với quan điểm cho rằng Barca vẫn là ứng viên giành quyền đi tiếp?

Barca luôn luôn là ứng viên, trước bất kỳ đối thủ nào và cho dù tỷ số trước đó là ra sao. Barca nhận được sự kính nể bởi bóng đá của họ và bởi mọi danh hiệu giành được những năm gần đây. Với tôi, Barca là đội bóng hay nhất hành tinh, tôi bị cuốn hút bởi bóng đá của họ, tôi thích xem Barca thi đấu và thật không may là giờ phải đối đầu với họ - sẽ chỉ một đội giành quyền đi tiếp. Tôi hy vọng Barca sẽ không phá hủy mơ ước của chúng tôi, là đi tiếp vào bán kết.

* Anh có thấy thoải mái phần nào nếu Messi không xuất phát chính vào ngày mai?

Tôi không biết cậu ấy liệu có thi đấu hay không, nhưng kèm Messi là rất khó bởi cậu ấy rất nhanh, bóng như dính chặt trong chân Messi và thật sự thì nếu Messi không ra sân, chúng tôi sẽ thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng không phải là hoàn toàn bởi Barca còn có những Villa, Pedro... Barca không chỉ có mỗi cầu thủ hay nhất thế giới trong đội hình, họ có một tập thể hay nhất thế giới.

* Anh nghĩ sao về việc Barca gửi đơn bày tỏ bức xúc lên UEFA?

Vấn đề này thuộc về những người có trách nhiệm. Những hình ảnh cho thấy đúng là Ibra đã việt vị rõ ràng nhưng chúng ta đều là con người, mà đã là như thế thì ai cũng phạm sai lầm. Đôi khi trọng tài sẽ thổi còi, đôi khi lại không và có người sẽ phải phản đối. Còn về tình huống Alba và Mascherano bị buộc phải rời sân sai luật, tôi nghĩ trọng tài không có thời gian để điều chỉnh, tình huống diễn ra quá nhanh. Alba và Mascherano đã va chạm nhau và Mascherano bị chấn thương. Tôi lo lắng cho anh ấy, hy vọng Mascherano có thể trở lại sớm nhất có thể bởi anh ấy là một cầu thủ rất chuyên nghiệp.

* Anh có e ngại trọng tài ngày mai sẽ bị tác động?

Tôi không nghĩ trọng tài sẽ cảm thấy có sức ép nào từ Barca hay PSG, nhưng mong là ông ấy sẽ tuân thủ đúng mọi luật lệ.

* Alves từng nói rằng Mourinho đã góp phần gây sức ép lên trọng tài Stark vừa qua ở Paris…

Tôi xin tránh xa vấn đề này. Càng ít tranh cãi, càng tốt. Với tôi, bóng đá với 22 người trên sân vốn dĩ rất đẹp.

* Anh nghĩ sao về khủng hoảng nhân sự ở Barca, với Messi chưa rõ khả năng trở lại, Puyol và Mascherano thì chấn thương?

Tôi nghĩ Barca sẽ gặp vấn đề lớn với chấn thương của Puyol và Mascherano, còn với Messi thì không loại trừ cậu ấy sẽ kịp trở lại. Barca cần phải ứng biến và sẽ gặp không ít nan giải, nhưng Barca vẫn luôn là Barca.

* Dường như anh đã chuẩn bị tinh thần rằng Messi sẽ ra sân?

Đúng thế, tôi luôn nghĩ cậu ấy sẽ trở lại. Không ai biết Messi có thể ra sân hay không. Cậu ấy vốn luôn thi đấu trong mọi trận đấu, và điều tôi nghĩ là cậu ấy chắc chắn không muốn vắng mặt trong một trận cầu quan trọng như sắp tới.

* Anh đã có kinh nghiệm khi thi đấu tại Camp Nou và cũng đã từng ghi bàn ở đó? Ấn tượng nhỉ?

Đúng thế, Camp Nou ấn tượng bởi sự hùng vĩ và sức chứa của nó, nhất là bầu không khí được tạo ra. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã mơ ước được thi đấu ở một cầu trường như thế. Chúng tôi sẽ phải bít lỗ tai lại và tập trung cho trận đấu.

* Nếu bị loại, anh muốn ai giành Champions League?

Nếu bị loại, tôi sẽ nghiêng về Barca. Một chút hơi hướm chính trị: chúng tôi đã mất Champions (cười). Tôi có những người bạn rất thân ở CLB.

* Một năm trước, Barca tìm kiếm một trung vệ... Lúc đó CLB đã liên hệ với anh?

Đã có những cuộc đối thoại quan trọng diễn ra với người đại diện của tôi, nhưng chúng tôi đã hứa với Leonardo từ trước, khi ấy ông còn ở Milan. Một khi đã giữ lời, bạn không thể thất hứa. Nhưng tôi không bao giờ nói chắc về tương lai của mình. Ai cũng có quyền mơ ước. Tôi từng luôn muốn được khoác áo Barca, ngay từ khi còn rất bé. Tôi yêu Barca từ cái thời Romario, Rivaldo, Ronaldo,… Tôi là Fan số 1 của Barca và lúc này hay về sau cũng như thế. Sau trận đấu ngày mai, tôi cũng vẫn sẽ cổ vũ cho Barca. Giờ tôi vẫn đang hạnh phúc cùng PSG, tôi hy vọng mình vẫn có thể tiếp tục hợp đồng với họ.

* Có điều khoản phá bỏ hợp đồng?

Tôi chỉ đến PSG, còn lại tôi không nghĩ về chuyện đó, chuyện đó do người đại diện của tôi quyết. Nhưng mọi vấn đề đều có thể được xử lý. Khi bạn ký một  bản hợp đồng, bạn luôn mong muốn bản thân có lợi, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào nhiều thứ.

* Vậy từ đâu mà anh nói mình không khép lại cánh cử đến Barca...

Không thể khép lại cánh cửa bởi bạn không thể biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Tôi luôn cố gắng dành mọi sự tôn trọng cho tất cả các đối thủ và với Barca, tôi sẽ không tự đóng lại cánh cửa của mình. Còn hiện tại thì tôi vẫn đang hạnh phúc cùng PSG, nhưng tương lai thì chẳng ai có thể nói trước.

Cự Giải
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm