Gần hai thập kỷ sau khi bước ra khỏi những hành lang hào nhoáng nhưng khắc nghiệt của tạp chí thời trang hư cấu Runway, The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ hàng hiệu) đã trở lại và lần tái xuất này đang tạo nên một cơn địa chấn mới tại phòng vé toàn cầu.
Theo số liệu do Comscore công bố ngày 3/5, bộ phim The Devil Wears Prada 2 đã dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong dịp mở màn cuối tuần qua với 77 triệu USD tại Mỹ và Canada. Bộ phim đồng thời thu thêm 156,6 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu ra mắt toàn cầu lên 233,6 triệu USD — một con số đặc biệt ấn tượng đối với thể loại hài – chính kịch.

Meryl Streep trong phim "The Devil Wears Prada 2"
Đây không chỉ là chiến thắng về khía cạnh thương mại đối với phần phim tiếp theo của một thương hiệu đình đám, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một biểu tượng văn hóa đại chúng từng định hình hình ảnh ngành thời trang trên màn ảnh rộng suốt nhiều năm qua.
The Devil Wears Prada 2 đánh dấu sự trở lại của bộ tứ diễn viên làm nên thành công của phần phim năm 2006, gồm các minh tinh Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và tài tử Stanley Tucci. Đạo diễn David Frankel cũng trở lại ghế chỉ đạo, tiếp tục đưa khán giả bước vào thế giới thời trang xa hoa nhưng đầy áp lực của New York (Mỹ).
Gần 20 năm sau những màn trình diễn mang tính biểu tượng của Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton và Nigel, các nhân vật nay tái xuất trong bối cảnh ngành truyền thông và thời trang đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cạnh tranh để tồn tại giữa kỷ nguyên số.
Trong phần phim mới, nhân vật Andy Sachs của Anne Hathaway một lần nữa quay lại làm việc dưới quyền tổng biên tập Miranda Priestly — "nữ hoàng băng giá" do Meryl Streep thủ vai. Tạp chí Runway giờ đây phải vật lộn trong một môi trường truyền thông suy giảm mạnh, nơi những chuẩn mực cũ của ngành thời trang đang bị thách thức dữ dội.
Ngoài dàn diễn viên quen thuộc, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hạng A cùng hàng loạt khách mời nổi tiếng, tạo nên một êkíp được xem là "đậm đặc sao" bậc nhất mùa phim Hè năm nay.
Trong nhiều tuần qua, Streep, Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci đã thực hiện chiến dịch quảng bá toàn cầu mang đậm phong cách thời trang cao cấp, với các điểm dừng nổi bật tại Tokyo (Nhật Bản), London (Anh) và New York.
Nếu phần phim đầu tiên từng biến Miranda Priestly thành một trong những nhân vật quyền lực và đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh về thời trang, thì phần tiếp theo tiếp tục khai thác sức hấp dẫn ấy.
Minh tinh Meryl Streep từng giành Quả cầu Vàng và nhận đề cử Oscar cho vai diễn Miranda Priestly trong phần phim năm 2006 — nhân vật được xây dựng phỏng theo hình ảnh bà Anna Wintour, tổng biên tập huyền thoại của tạp chí Vogue.

Anna Wintour và Meryl Streep trên trang bìa tạp chí "Vogue"
Lần này, chính bà Anna Wintour cũng tham gia chiến dịch quảng bá phim. Bà xuất hiện cùng Anne Hathaway trên sân khấu Oscar, đồng thời xuất hiện với Meryl Streep trên trang bìa Vogue, tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trước ngày công chiếu.
Giới phân tích nhận định sức hút của The Devil Wears Prada 2 không đơn thuần đến từ yếu tố hoài niệm một tên tuổi cũ – phần phim đầu tiên từng thu hơn 326 triệu USD toàn cầu và trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, mà còn bởi bộ phim phản ánh những chủ đề vẫn còn nguyên tính thời sự: quyền lực, hình ảnh cá nhân, tham vọng nghề nghiệp và áp lực thành công.
Theo kết quả khảo sát của PostTrak, nữ giới chiếm khoảng 76% lượng khán giả mua vé xem phim trong dịp mở màn và có tới 74% khán giả cho biết họ "chắc chắn sẽ giới thiệu bộ phim này tới bạn bè".
Trong khi đó, dữ liệu từ Nielsen cũng cho thấy mức độ quan tâm rất lớn của công chúng trước khi phần 2 ra mắt, với lượng người xem trực tuyến của phần phim gốc The Devil Wears Prada 2 đã tăng tới 428% từ tháng 3 đến tháng 4 vừa qua.
The Devil Wears Prada 2 được thực hiện với kinh phí khoảng 100 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 35 triệu USD của phần đầu tiên. Bộ phim hiện nhận 77% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes dựa trên 226 bài phê bình. Khán giả chấm mức "A-" trên CinemaScore - một tín hiệu khá tích cực đối với dòng phim hướng đến khán giả trưởng thành.

Jaafar Jackson trong chân dung Vua pop, phim "Michael"
Bị The Devil Wears Prada 2 đẩy xuống vị trí thứ hai, bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael của hãng Lionsgate vẫn cho thấy sức bền đáng nể khi thu thêm 54 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu tại Bắc Mỹ, giảm khoảng 44% so với cuối tuần đầu.
Bộ phim, do Antoine Fuqua đạo diễn, kể lại hành trình từ thần đồng âm nhạc tới biểu tượng nhạc Pop toàn cầu của huyền thoại Michael Jackson, với vai chính được giao cho Jaafar Jackson — cháu trai của cố danh ca. Sau hai tuần ra rạp, Michael đã đạt doanh thu 423,9 triệu USD toàn cầu, trong đó riêng Bắc Mỹ đạt 183,8 triệu USD.
Ở vị trí thứ ba là phim hoạt hình phiêu lưu The Super Mario Galaxy Movie do Universal và Illumination phối hợp sản xuất với 12,1 triệu USD trong tuần thứ 5 công chiếu. Tổng doanh thu nội địa của phim hiện đạt 402,7 triệu USD và doanh thu toàn cầu đã tiến sát mốc 900 triệu USD.
Đứng thứ tư là phim khoa học viễn tưởng Project Hail Mary của Amazon MGM với 8,6 triệu USD. Bộ phim có Ryan Gosling đóng vai một giáo viên trở thành phi hành gia trong nhiệm vụ giải cứu Trái Đất khỏi một Mặt Trời đang tắt dần. Phim hiện đã vượt mốc 625 triệu USD toàn cầu sau nhiều tuần trụ rạp.
Trong khi đó, bộ phim kinh dị độc lập Hokum xếp thứ 5 với 6,4 triệu USD. Tác phẩm kinh phí thấp của điện ảnh Ireland do Damian McCarthy đạo diễn, có Adam Scott tham gia, kể về một nhà văn tới một khách sạn bí ẩn ở vùng nông thôn Ireland. Bộ phim được giới phê bình và khán giả đánh giá tích cực.
Theo Comscore, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ từ đầu năm tới nay đã đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước — tín hiệu cho thấy khán giả đang thực sự quay lại rạp chiếu sau nhiều năm biến động của ngành công nghiệp điện ảnh.

Hình ảnh trong phim "The Super Mario Galaxy Movie"
Cuối tuần qua cũng đánh dấu sự khởi đầu chính thức của mùa phim Hè Hollywood — giai đoạn kéo dài 18 tuần và thường chiếm khoảng 40% doanh thu cả năm của ngành điện ảnh Mỹ.
Khác với thông lệ nhiều năm gần đây khi các "bom tấn" Marvel thường mở màn mùa Hè, năm nay The Devil Wears Prada 2 cùng Michael đã trở thành cặp đôi kéo khán giả trở lại rạp chiếu. Chuyên gia phân tích Paul Dergarabedian của Comscore nhận định sự kết hợp giữa hai bộ phim này đã bù đắp hoàn toàn cho việc thiếu vắng một phim siêu anh hùng Marvel ở thời điểm mở màn mùa Hè. Riêng The Devil Wears Prada 2 còn có doanh thu mở màn cao hơn cả Thunderbolts - bộ phim Marvel từng khai màn mùa phim Hè năm ngoái.
Các vị trí còn lại trong Top 10 phòng vé Bắc Mỹ tuần qua gồm:
6. Animal Farm - 3,4 triệu USD
7. Lee Cronin's The Mummy - 2,2 triệu USD
8. Deep Water - 2,2 triệu USD
9. That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea - 1 triệu USD
10. The Drama - 908.303 USD