Yamal 'áp đảo' cả Messi lẫn Ronaldo khi cùng ở tuổi 17

01/05/2025 18:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Những con số thống kê đáng kinh ngạc cho thấy Lamine Yamal khiến hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trở nên mờ nhạt khi so sánh họ với nhau ở độ tuổi 17.

Yamal che mờ Messi và Ronaldo khi cùng tuổi 17

Tài năng trẻ của Barcelona vừa có trận đấu thứ 100 trong màu áo đội một và để lại dấu ấn đậm nét với một bàn thắng cùng màn trình diễn chói sáng trong trận hòa 3-3 trước Inter Milan ở bán kết Champions League diễn ra rạng sáng nay.

Ở tuổi 17, Yamal không chỉ chơi trọn vẹn trận đấu mà còn là nhân tố nổi bật nhất của Barcelona. Anh ghi bàn rút ngắn tỷ số từ 0-2 bằng một pha solo ngoạn mục, vượt qua hàng loạt hậu vệ Inter trước khi cứa lòng hạ gục thủ môn Yann Sommer.

Ferdinand: đánh giá ‘Yamal là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại’

Ferdinand: đánh giá ‘Yamal là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại’

Đó là bàn thắng thứ 22 của Yamal cho đội bóng xứ Catalan kể từ khi anh ra mắt đội một ở tuổi 15, 9 tháng và 16 ngày. Không những vậy, anh còn có tới 33 pha kiến tạo sau 100 trận thi đấu chuyên nghiệp cho Barca, thành tích mà ngay cả Messi hay Ronaldo ở tuổi vị thành niên cũng không thể sánh kịp.

Để so sánh, Lionel Messi chỉ có 9 lần ra sân và ghi đúng 1 bàn trước sinh nhật lần thứ 18. Phải đến năm 19 tuổi, El Pulga mới trở thành trụ cột và đạt mốc ghi bàn hai con số trong một mùa giải cho Barca.

Về phần Cristiano Ronaldo, ở tuổi 17, anh mới chỉ bắt đầu gây chú ý tại Sporting Lisbon với 19 trận ra sân, 5 bàn thắng và 4 kiến tạo. Một năm sau, Ronaldo gia nhập Manchester United sau khi tỏa sáng trong trận giao hữu tiền mùa giải khiến Sir Alex Ferguson ấn tượng mạnh.

Hiện tại, Yamal đang trên đường hướng tới mùa giải thành công rực rỡ cùng Barcelona – đội bóng vẫn còn nguyên cơ hội giành cú ăn ba. Trước đó, tài năng trẻ này cũng đã góp công lớn giúp đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại EURO 2024 mùa hè vừa qua.

Khi được hỏi về những so sánh với Messi trước trận bán kết lượt đi với Inter, Yamal khiêm tốn trả lời: "Tôi không so sánh bản thân với ai cả, đặc biệt là với Messi. Chúng tôi chỉ nghĩ về việc cải thiện chính mình mỗi ngày, làm tốt hơn vào ngày mai. Vì thế, tôi không thấy việc so sánh là có ý nghĩa, nhất là với Messi. Tôi muốn tận hưởng bóng đá và sống là chính mình. Tôi tất nhiên rất ngưỡng mộ anh ấy, người giỏi nhất lịch sử, nhưng tôi không tự so sánh mình với anh ấy."

Dù đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế, Yamal vẫn giữ được sự điềm tĩnh: "Nỗi sợ à? Tôi đã bỏ lại nó ở công viên Mataró – quê nhà của tôi – từ rất lâu rồi."

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm