23/10/2025 10:14 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Trong trận đấu giữa Eintracht Frankfurt và Liverpool tại vòng bảng Champions League đêm thứ Tư vừa qua, đội bóng Đức đã có một cử chỉ đầy xúc động nhằm tưởng nhớ tiền đạo quá cố Diogo Jota – cầu thủ người Bồ Đào Nha của Liverpool, người đã qua đời cùng em trai trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha hồi tháng 7.
Trước khi trận đấu bắt đầu, trên màn hình điện tử hiển thị danh sách cầu thủ dự bị của Liverpool, khán giả nhận ra cái tên “Diogo Jota” cùng số áo của anh – được viết bằng màu xanh lam nổi bật.
Hành động nhỏ nhưng đầy nhân văn ấy đã khiến không ít cổ động viên có mặt trên sân Deutsche Bank Park xúc động. Bởi lẽ, cái chết của Jota vẫn là nỗi đau chưa nguôi với cả Liverpool, đội tuyển Bồ Đào Nha và giới bóng đá châu Âu. Anh không chỉ được yêu mến nhờ tài năng mà còn bởi sự khiêm tốn, tận tụy và tinh thần chiến đấu luôn bùng cháy trong từng trận đấu.
Jota xuất hiện trong danh sách thi đấu của Liverpool, như một sự tri ân của CLB Đức dành cho cầu thủ xấu số
Đây không phải lần đầu Liverpool hoặc các đội bóng khác thể hiện tình cảm dành cho Diogo Jota kể từ khi anh ra đi. Trước đó, Liverpool đã quyết định "treo áo số 20"– số áo gắn liền với Jota trong suốt những năm anh khoác áo CLB. Họ cũng giữ nguyên tên anh trong danh sách đội hình chính thức trên website và trên bìa chương trình thi đấu mỗi trận sân nhà – như một cách để khẳng định rằng, Jota vẫn mãi là một phần của Liverpool.
Cử chỉ tri ân của Eintracht Frankfurt lần này không chỉ là lời nhắc nhở về một cầu thủ tài năng ra đi quá sớm, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nhân văn vượt qua ranh giới CLB – nơi mà bóng đá không chỉ là cuộc chơi của bàn thắng và thất bại, mà còn là nơi kết nối con người bằng sự tôn trọng và tình cảm chân thành.
Về phần chuyên môn, trận đấu đã khép lại với chiến thắng 5-1 cho Liverpool, chấm dứt chuỗi bốn trận toàn thua của “Lữ đoàn đỏ” trên mọi đấu trường (ba ở Premier League và một tại Champions League). Dù Frankfurt là đội mở tỷ số, Liverpool đã bừng tỉnh với các pha lập công của Ekitike, Van Dijk, Konaté, Gakpo và Szoboszlai.
Sau chiến thắng này, Liverpool vươn lên vị trí thứ 10 với 6 điểm, trong khi Frankfurt tụt xuống hạng 22 với 3 điểm. Theo thể thức mới của Champions League, tám đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào thẳng vòng 1/8, còn các đội từ hạng 9 đến 24 sẽ phải thi đấu vòng play-off để tranh vé đi tiếp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất