Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân xúc động dành cho Diogo Jota

03/09/2025 09:26 GMT+7 | Thế giới Sao

Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã có một buổi lễ tưởng niệm đầy xúc động để tri ân Diogo Jota – người đồng đội và người bạn thân thiết đã qua đời ở tuổi 28. Đây là lần đầu tiên đội tuyển tập trung kể từ khi Jota ra đi, đánh dấu một khoảnh khắc đau buồn nhưng cũng đong đầy tình cảm trong lòng mỗi cầu thủ.

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân xúc động dành cho Diogo Jota

Vào đầu tháng Bảy, Diogo Jota cùng em trai Andre đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng. Cái chết đột ngột của Jota đã để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ, đồng nghiệp và đặc biệt là gia đình anh.

Một buổi lễ đặc biệt tưởng nhớ cuộc đời và sự nghiệp của Diogo Jota đã được tổ chức tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ở Lisbon trong lần đội tập trung trở lại. Tại đây, Rute Cardoso – vợ của Jota, người kết hôn với anh chỉ 11 ngày trước khi anh mất – đã tham dự và xúc động vén màn tấm áo đồng phục bằng đồng mang tên và số áo của Jota.

Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân xúc động dành cho Diogo Jota - Ảnh 1.

Đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức buổi lễ tri ân Diogo Jota.

Cô cùng cha mẹ của Jota cũng được trao tặng một huy chương đặc biệt nhằm vinh danh những đóng góp của anh cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân xúc động dành cho Diogo Jota - Ảnh 2.

Gia đình, vợ Jota có mặt tại buổi lễ.

Buổi lễ có sự hiện diện đầy đủ của đội tuyển quốc gia – bao gồm cả Cristiano Ronaldo (người đã không thể tham dự đám tang), gia đình Jota, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, người đại diện Jorge Mendes cùng Tổng thống và Thủ tướng Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân xúc động dành cho Diogo Jota - Ảnh 3.

Ruben Neves xăm hình kỷ niệm người bạn thân thiết và nhận số áo 21 để tiếp bước Jota trên sân cỏ.

Tại buổi lễ, Ruben Neves đã đọc một bức thư tay đầy cảm xúc mà anh viết riêng cho Jota. Trong bài phát biểu, anh nói: "Tất cả mọi người trong đội tuyển đều cảm nhận được những lời này. Chúng tôi không chỉ là bạn – chúng tôi là gia đình. Và điều đó sẽ không thay đổi, dù cậu có ký hợp đồng ở nơi xa hơn một chút. Khi đội tuyển tập trung, cậu vẫn sẽ hiện diện – trên bàn ăn, trên xe buýt, trên máy bay. Luôn bên cạnh chúng tôi, như cậu đã từng. Chúng ta sẽ vẫn cười, vẫn mơ, vẫn chia sẻ cuộc sống như trước giờ. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cậu không bao giờ vắng mặt trong cuộc sống này, và rằng những người thân yêu của cậu có tất cả những gì họ cần khi cậu đang dõi theo từ xa. Cuộc sống đã đưa chúng ta đến với nhau, và không gì có thể chia cắt được điều đó. Chúng ta đã cùng nhau đạt được rất nhiều điều, và còn nhiều điều nữa phía trước – chúng tôi sẽ làm được, vì cậu vẫn luôn ở đây. Từ hôm nay, cậu sẽ cùng bước ra sân với chúng tôi, và chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước cùng nhau, trên sân khấu nơi mọi thứ đã bắt đầu".

Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân xúc động dành cho Diogo Jota - Ảnh 4.

Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân xúc động dành cho Diogo Jota - Ảnh 5.

Cristiano Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha tham dự buổi lễ.

Trong lần triệu tập lần này, HLV trưởng Roberto Martinez đã quyết định chỉ gọi 23 cầu thủ, để lại một vị trí trống tượng trưng cho Jota – người đã có 49 lần ra sân và ghi 14 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Đây là hành động thể hiện sự tôn trọng và tri ân sâu sắc từ liên đoàn bóng đá và toàn thể đội bóng dành cho cầu thủ tài năng nhưng xấu số.

Tại buổi tập hôm thứ Ba, Neves đã để lộ hình xăm mới ở bắp chân trái, khắc họa khoảnh khắc anh và Jota ôm nhau – một biểu tượng của tình bạn không thể tách rời. Cả hai đã cùng thi đấu cho Porto, Wolves và đội tuyển quốc gia, tổng cộng 164 trận cùng nhau. Neves cũng sẽ tiếp tục khoác áo số 21 của Jota trong đội tuyển quốc gia, như một cách để mang theo người bạn bên mình mỗi khi ra sân. Trước đó, Liverpool – đội bóng mà Jota khoác áo – đã chính thức treo áo số 20 của anh.

Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân xúc động dành cho Diogo Jota - Ảnh 6.

Ronaldo và Jota là bạn bè, là đồng đội sát cánh trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.

Trận đấu cuối cùng của Diogo Jota cho đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra vào ngày 8 tháng 6, khi anh góp mặt trong trận chung kết UEFA Nations League, giúp đội tuyển giành chiến thắng trước Tây Ban Nha.

Dù cuộc đời anh kết thúc quá sớm, nhưng di sản mà Jota để lại trong lòng người hâm mộ và bạn bè là bất tử – một cầu thủ tài năng, một người bạn trung thành, và một người chồng đầy yêu thương.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm