XM.HP: “Trâu chậm uống nước đục”

15/10/2010 11:56 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Êkíp lãnh đạo cũ, với việc bất lực trong khâu giữ người, không tìm được HLV, không mua thêm được cầu thủ mới, đã phá vỡ tính ổn định của XM.HP. Giờ, ê kíp mới đang ra sức khắc phục hậu quả nhưng đụng đâu cũng thấy khó.

Suýt thành…nhà hoang

Thời cựu chủ tịch Mai Hồng Hải, cựu GĐĐH Cao Trường Giang, XM.HP bị ví như đội bóng đã hết tham vọng. Vì lẽ đó, đã có những cuộc tháo chạy khỏi nơi đây. HLV Vương Tiến Dũng, trung vệ Minh Đức, tiền đạo Ngọc Thanh đã dứt áo ra đi.


Chưa tính 3 nhân vật được xem là yếu nhân này, hàng loạt cái tên khác cũng rục rịch cuốn gói. Thủ môn Xuân Việt đã bày tỏ nguyện vọng chia tay, hậu vệ Trọng Nghĩa tung tin có thể cập bến Hòa Phát.HN hoặc Navibank Sài Gòn, Đặng Văn Robert muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.


Điều đáng nói là lẽ ra XM.HP đã không phải “mất máu” hoặc bị nhiều cầu thủ đòi đi đến thế nếu lãnh đạo đội bóng này biết tôn trọng nhân tài. Trọng Nghĩa sắp hết hợp đồng nhưng không được mời ở lại, phải tới khi Nghĩa công khai ý định ra đi anh mới được gọi ra quán cafe làm việc với… trợ lý của GĐĐH Cao Trường Giang.



Aniekan (phải) là ngoại binh duy nhất đã thi đấu ở mùa giải 2010 được XM.HP giữ lại cho mùa bóng 2011

Minh Đức cũng muốn ở lại đất Cảng thêm 3 năm nữa nếu anh nhận được 2,5 tỷ đồng “lót tay” cho một năm. Yêu cầu này bị từ chối và tới khi có tin Đức về XT.Hà Tĩnh, XM.HP mới cuống cuồng mời anh ở lại, đồng ý số tiền mà Đức yêu cầu nhưng đã muộn. Thủ môn Xuân Việt từng ký hợp đồng ghi nhớ nhưng tới hạn chuyển tiền, tài khoản của Việt vẫn trống trơn.

Trên thị trường chuyển nhượng, XM.HP thích rất nhiều. Từ Quang Hải, Văn Phong của K.Khánh Hòa tới Đình Luật của QK4, Vũ Phong, Quang Thanh, Huỳnh Kesley của Bình Dương. Vụ nào XM.HP cũng hỏi giá cả, lương bổng nhưng tất cả chỉ dừng ở mức thăm dò. Ngay cả vị trí HLV vốn được xem là trọng yếu nhất, ê kíp của ông Hải, ông Giang cũng không biết chọn phương án nào khi mà ông Dũng đã từ chối, còn ông Ngọc Hảo không nhận được sự tin cậy tuyệt đối.


Thế nên, đã có lúc người ta ví XM.HP sau V-League 2010 chẳng khác ngôi nhà hoang. Người ở trong muốn chạy ra trong khi người ngoài không ai có hứng thú đi vào.


Vắt chân lên cổ, chạy


May cho XM.HP là họ đã kịp làm cuộc “cách mạng thượng tầng” trước khi êkíp lãnh đạo cũ biến đội thành ngôi nhà hoang. Êkíp lãnh đạo mới với chủ tịch CLB Bùi Văn Thịnh, GĐĐH Bùi Đình Hùng đã lập tức tránh được cuộc “mất máu” trầm trọng bằng việc giữ chân Trọng Nghĩa, Xuân Việt, Robert. Cuộc khủng hoảng HLV cũng được giải quyết theo cách êm đẹp nhất bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi để đưa ông Vương Tiến Dũng trở lại.


Công cuộc tìm những nhân tố mới thay cho Ngọc Thanh, Minh Đức cũng được ông Thịnh, ông Hùng khởi động ngay khi nhận ghế. Thế nhưng, khi mà V-League 2011 đã chỉ còn được tính bằng ngày, hầu hết các cầu thủ đủ tư cách ra đi đều có nơi có chốn thì việc tìm người mới không hề đơn giản.


Vài ngày nay, ông Hùng liên tục di chuyển khắp Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn để tìm quân, nhưng vẫn chưa thu được kết quả nào đáng kể. Quang Hải, Văn Phong, 2 cầu thủ được xem là sự thay thế xứng đáng cho Ngọc Thanh và Minh Đức đã có bến đỗ mới.


Lục tung danh sách các đội bóng, ông Hùng mới có được vài cái tên ưng ý. Theo đó, trung vệ Từ Hữu Phước của K.Khánh Hòa, tiền vệ Đào Xuân Thành của Hòa Phát.HN đã lọt vào đích ngắm và nhiều khả năng bộ đôi này sẽ đáp xuống đất Cảng.


Phước hay Thành đều là những cầu thủ trẻ nhưng về đẳng cấp họ chưa sánh được với Văn Phong và Quang Hải. Sự yếu kém của êkíp lãnh đạo cũ đã khiến XM.HP chậm chân trên thị trường chuyển nhượng, và hậu quả là họ đã không có được các cầu thủ tốt nhất cho những vị trí mà mình cần.


Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm