Iniesta: Từ cậu bé học việc trở thành bậc thầy

27/05/2009 09:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Thời gian của trận đấu đã gần hết khi Barca mở một đợt tấn công nữa vào vòng cấm đối phương. Một tiền vệ nhỏ bé, nhìn vẻ ngoài yếu ớt lượn lờ ngay ngoài khu vực 16m50. Bóng được đẩy lại phía sau, không có khoảng trống để khống chế bóng, một cú sút ngay lập tức, bóng đi rất hiểm hóc sát cột dọc, lưới của đối phương rung lên và Andres Iniesta bắt đầu chạy về phía khán đài với đôi tay giơ cao.

Không, đó không phải là Stamford Bridge ngày 6/5/2009, mà là Nou Camp một thập kỷ trước, ngày 21/7/1999, trong trận chung kết giải Nike Premier Cup, giải VĐTG ở cấp CLB dành cho lứa tuổi U15. Khi đó Iniesta 14 tuổi, là đội trưởng của Barca và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh ghi bàn trong giờ đấu thêm để ấn định chiến thắng trước Rosario Central. Người trao cho anh chiếc cúp vô địch bắt tay Iniesta và thì thầm: “Trong vài năm nữa, ta sẽ nhìn cậu làm điều tương tự từ trên khán đài”.

Ông đã sai, bởi lẽ khi Iniesta lặp lại kịch bản đó ở London, Josep Guardiola (phải, Guardiola chính là người trao cúp cho Iniesta 10 năm trước) đứng bên đường piste. “Nếu ai xứng đáng có bàn thắng đó, thì chính là Andres”, HLV Barca khẳng định, “cậu ấy luôn than phiền rằng không ghi được nhiều bàn thắng. Tối hôm nay, món nợ ấy đã được giải quyết dứt điểm”.

Đã có thời gian anh bị nghi ngờ là chẳng bao giờ có thể trưởng thành, nhưng giờ thì anh đã chứng minh được điều ngược lại. Không chỉ nhờ bàn thắng ở Stamford Bridge. Ngay cả ở Madrid, anh là cầu thủ duy nhất của Barca mà các CĐV áo trắng “được phép” ngưỡng mộ. Mùa giải này Iniesta có tên trong danh sách các ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng. Một cuộc thăm dò ý kiến đã xếp anh thứ hai chỉ sau Lionel Messi cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Liga. Ngay cả Ferguson cũng thừa nhận rằng Iniesta là nỗi lo lớn nhất.
 
Iniesta: Từ cậu bé học việc trở thành bậc thầy

Trước kia, Barca thắng nhiều trận mà không có anh. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà ở những trận thua của Barca mùa này, Iniesta đều vắng mặt. Cũng không phải ngẫu nhiên mà mọi CĐV áo sọc đỏ xanh đều cầu nguyện Iniesta có thể ra sân trong trận chung kết khi mà tình trạng thể lực của anh không hoàn hảo trong thời gian qua.

Iniesta tới Barca từ năm 12 tuổi và ở đó các CĐV đã kể về anh bằng cái tên Andresito (Andres nhỏ bé). Theo lời khuyên của anh trai Pere, Guardiola tới xem anh chơi bóng và đã được chứng kiến một cậu nhóc 14 tuổi “đọc trận đấu còn tốt hơn tôi”. Vào ngày Iniesta được gọi đến sân tập với đội hình 1, anh không biết đường tới phòng thay đồ. Luis Enrique được cử đi tìm cậu bé. Bẽn lẽn và lo lắng, chú nhóc 16 tuổi nghĩ Guardiola chỉ nói đùa khi ông giới thiệu anh với các đồng đội: “Hãy nhớ ngày hôm nay, ngày đầu tiên các bạn được chơi bóng với Andres”. Rồi kéo Xavi sang một bên, Guardiola nói: “Cậu sẽ khiến tôi phải về hưu. Còn chú nhóc này sẽ khiến chúng ta về hưu”.

Giờ đây, vẻ đẹp của Barca cũng dựa trên ba con người đó. Một trong những bí mật của thành công là sự kế thừa và tiếp nối, của lối chơi đẹp mắt mà vẫn hiệu quả từ thời Cruyff, được xây dựng trên cơ sở một hàng tiền vệ vừa mạnh mẽ, vừa kỹ thuật. Guardiola là người mở lối, Xavi cùng Iniesta là những kẻ kế thừa. “Guardiola và Iniesta tạo nên Barca”, Ferguson cũng phải thừa nhận.

Phong cách chơi bóng của Iniesta khiến thể hình của anh lại là một lợi thế. “Bạn phải học cách trở nên sắc bén hơn, thông minh hơn”, anh giải thích, “Những cầu thủ nhỏ con phải khôn khéo, tinh tế để giữ được bóng. Một cầu thủ nặng 90kg sẽ không thể di chuyển như một người chỉ nặng 60kg. Hồi bé tôi thường phải đối phó với những chú nhóc to con hơn rất nhiều và tôi vẫn luôn giữ được bóng”.

Mọi điều Barca làm đều nhắm vào việc kiểm soát bóng. Thành tích phòng ngự của họ là số một ở TBN không phải vì họ có những hậu vệ giỏi nhất, mà vì họ luôn làm chủ được trận đấu, hạn chế tối đa mọi cơ hội của đối thủ. Điều đó dựa rất nhiều vào Iniesta. Del Bosque, HLV ĐT TBN, bày tỏ sự khâm phục của ông: “Andres là một cầu thủ toàn diện. Cậu ấy có thể tấn công và phòng ngự, có thể tạo ra cơ hội và ghi bàn”. Còn Frank Rijkaard, người từng dẫn dắt Barca vô địch Champions League, kết luận: “Tôi để cậu ấy chơi tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự và ngay sau tiền đạo; ở bất cứ đâu, cậu ấy luôn xuất sắc”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm