Chùm ảnh: Kinh hoàng tục đào mộ, đưa người chết đi dạo ở Indonesia

12/11/2015 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lễ hội tắm rửa cho người chết, diễn ra vào tháng 8 hàng năm ở Indonesia, di hài của người đã khuất sẽ được đào lên, cho mặc quần áo mới và diễu hành xuống phố.

Có vẻ như câu nói "hãy để người đã khuất yên nghỉ" không có ý nghĩa đối với những người dân Torajan ở làng Baruppu, quần đảo Sulawesi, Indonesia. Cứ 3 năm một lần, người dân ở đây lại tổ chức lễ hội tâm linh kỳ lạ có truyền thống từ hàng trăm năm trước. 

Trong lễ hội, người dân trên đảo sẽ bày tỏ sự kính trọng đối với những người thân quá cố, bằng cách đào mộ họ lên, vệ sinh di hài rồi mặc cho người chết những bộ quần áo họ yêu thích khi còn sống. Tiếp đó họ đưa người thâm xuống phố.

Với người ngoài, cảnh rước người chết trên phố trông như vừa được lôi ra từ một bộ phim kinh dị. Nhưng với người Torajan, lễ hội tắm cho người chết, tên chính thức Ma'nene, lại mang ý nghĩa đặc biệt.

Trong buổi phỏng vấn với trang Daily Mail, nhiếp ảnh gia Agung Parameswara, người thực hiện những bức hình đầy ám ảnh này, nói rằng lễ hội Ma'nene trở thành phong tục ở làng Baruppu từ hơn một thế kỷ trước. 

Việc tắm rửa và mặc quần áo cho các xác chết được thực hiện qua nhiều thế hệ, với niềm tin rằng linh hồn người đã khuất sẽ phù hộ cho người còn sống vì chăm sóc hài cốt của họ. Ngoài mặc quần áo mới cho các di hài, dân làng còn sửa chữa hoặc thay thế những chiếc quan tài bị hỏng.

Theo bà Michaela Budiman, tác giả cuốn Contemporary Funeral Rituals of Sa'dan Toraja (Phong tục mai táng hiện đại của người Sa'dan Toraja), người Tojara thường được chôn cất ở gần nơi họ sinh sống và chết. 

Người Toroja tin rằng, linh hồn người chết phải quay trở về quê nhà của họ. Nếu một người qua đời khi ở xa quê, gia đình có nghĩa vụ phải đến tận nơi thân nhân của họ trút hơi thở cuối cùng, để dẫn đường cho linh hồn trở về làng.

Những đứa trẻ khi chết đi được đặt trong những mô đất nhỏ gọi là "Baby Trees" (cây nhỏ). Nếu một em bé qua đời trước khi bắt đầu mọc răng, bé sẽ được bọc trong một tấm vải và đặt vào trong thân của một cái cây. Người dân địa phương tin rằng làm như vậy, linh hồn của đứa trẻ sẽ trở thành một phần của cái cây. 


Cứ mỗi 3 năm, vào dịp lễ Ma'nene, người Toraja trên đảo Sulawesi, Indonesia, lại đào mộ những người thân đã mất và mặc quần áo cho họ. Ảnh: Daily Mail


Lễ hội Ma'nene, tạm dịch là "Lễ tắm rửa cho người chết", được coi là dịp để người sống thể hiện sự tôn trọng và tưởng nhớ đến người đã khuất. Ảnh: Daily Mail


Di hài của Nek Tosai (trái) được mặc quần áo sẵn sàng trước lễ hội Ma'nene. Trong khi đó Ari Tít (phải) giữ xác chết của anh trai mình, Jefri, người đã qua đời từ khi còn bé. Ảnh: Daily Mail


Lễ hội Ma'nene là một phần của một tín ngưỡng địa phương mang tên "Aluk Todolo" (tạm dịch là "hướng tới tổ tiên"). Ảnh: Daily Mail


3 trong số những di hài của người Torajan được đào lên trong dịp Ma'nene. Ảnh: Daily Mail


Di hài được thay quần áo mới, thậm chí đeo cả các phụ kiện thời trang như kính mát. Ảnh: Daily Mail


Xác người chết được đặt trong hang động lớn trên đỉnh một vách đá cho đến khi tang lễ được hoàn thành (ảnh trái). Tại đây, những cái xác được đặt vào trong ngôi mộ được gọi là 'liangs' (ảnh phải). Ảnh: Daily Mail


Một thợ săn đã kể với nhiếp ảnh gia Agung Parameswara rằng ông từng nhìn thấy một xác chết dưới tán cây khi đang săn bắn và đã mặc cho xác chết này quần áo của chính mình trước khi chôn cất. Ông tin nằng điều này mang lại may mắn cho bản thân. Ảnh: Daily Mail


Các món ăn truyền thống từ thịt trâu, bò đang được chế biến trong dịp lễ đặc biệt này. Ảnh: Daily Mail

K.Chi
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm