Nhìn từ Paris - Đội tuyển Pháp: 'Không sợ gì, chỉ sợ trời sập xuống'

17/06/2014 15:38 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ dường như đang hoàn hảo. Les Bleus lần đầu tiên sau 16 năm thắng một trận ra quân ở một giải đấu lớn. Mà lại thắng đến 3-0. Mà Karim Benzema lại ghi đến 2 bàn, chính xác hơn là... 2 bàn rưỡi.

Nói đúng như Didier Deschamps, thắng 3-0 tại một kỳ World Cup không bao giờ là chuyện đơn giản, bất chấp việc đối thủ là một đội Honduras giỏi sút vào chân đối phương hơn là sút bóng.

Sự phấn khích lan tỏa nước Pháp...

Lần cuối Les Bleus thắng 3-0 ở trận ra quân là năm 1998 khi World Cup tổ chức trên đất Pháp. Tạm thời thì không nên có sự liên tưởng gì ở đây bởi ĐT Pháp mới đi những bước nhỏ đầu tiên trên một chặng đường còn rất dài và lắm gian nan.

Nhưng ít nhất thì đang có một điều tương tự so với 16 năm trước: Sự phấn khích. Đêm Chủ nhật, 17 triệu người Pháp đã bật kênh TF1 để xem Les Bleus đá bóng, con số cao nhất trong năm. Một loạt các quán bar có màn hình lớn ở trung tâm Paris thông báo kín chỗ 3 tiếng trước giờ bóng lăn. Trong điện Elyseés, Tổng thống Pháp Francois Hollande mời vài chục VĐV thể thao nổi tiếng của Pháp cùng gia đình đến thăm và cùng xem bóng đá. Cũng chính ông Hollande đã nhanh tay gửi lời chúc từ sáng sớm Chủ nhật đến Les Bleus trên Twitter với ngôn ngữ như một CĐV bóng đá háo hức: “Với tất cả trái tim cùng đội tuyển của chúng ta cho trận đầu tiên”.

Trò chính trị, ai cũng hiểu cả. Ông Tổng thống đang bị dân Pháp vô cùng chán ghét này dù chẳng có thói quen tweet thường xuyên, nhưng không thể bỏ lỡ một cơ hội làm truyền thông tốt như World Cup. Trên khán đài sân Porto Alegre, các CĐV Pháp đã có lúc hát vang quốc ca Pháp để cổ vũ. Đó là một minh chứng nữa cho tình yêu đang trở lại với Les Bleus, nếu biết rằng “La Marseillaise” từng có thời bị huýt sáo ngay tại Stade de France.

Cứ đu theo làn sóng này thiện cảm này và chỉ cần thầy trò Deschamps đá tốt ở Brazil thì ai có tí “dính líu” đến Les Bleus sẽ đều được lợi. Tất nhiên, nói thế cũng không phải là phủ nhận hoàn toàn quá khứ tình yêu với bóng đá khi còn là một hậu vệ thời niên thiếu của ông Tổng thống.

... và sang cả Brazil

Hôm 12/6, tức ngày khai mạc, Tòa thị chính Paris ra thông báo sẽ lắp màn hình khổng lồ ở quảng trường Tòa thị chính để phục vụ dân xem World Cup và đội tuyển Pháp. Với một điều kiện: Les Bleus phải vượt qua vòng bảng. Trên các mạng xã hội, dân Pháp đang kêu phải lắp sớm hơn, ngay từ trận gặp Thụy Sỹ cuối tuần này.

Khả năng có thể các quan chức phải nhượng bộ vì tháng trước, chính họ còn tuyên bố sẽ không có hoạt động nào cho World Cup cả, vì đang... hết tiền.Thực ra, với bóng đá, ai cũng biết đam mê quan trọng hơn tiền. Hãng Hyundai từng gửi đề nghị được tài trợ toàn bộ cho một khu Fan Fest ở Paris, dựng ở quảng trường Trocadero dưới chân tháp Eiffel nhưng bị chính quyền Paris từ chối vì lo ngại dân chúng, vốn đang bất mãn vì tình hình kinh tế, xã hội be bét sẽ nhân cơ hội làm loạn giống như khi ăn mừng chức vô địch Ligue 1 của Paris St Germain mùa trước, cũng tại Trocadero. Ở khía cạnh này, bóng đá như con dao hai lưỡi, cũng thật nguy hiểm.

Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn cả là sự phấn khích ở quê nhà lan sang tận Brazil. Các thành viên Les Bleus, vốn thoải mái dùng Facebook và Twitter, rất dễ lây nhiễm sự lạc quan thái quá nếu không đứng vững trên mặt đất. Có nhiều lí do để chưa tung hô Les Bleus lúc này: Honduras quá yếu; nhiều trụ cột (Evra, Pogba, Cabaye) nhận những thẻ vàng không đáng có; Pogba đáng ra có thể phải nhận thẻ đỏ; trận tới thời tiết sẽ rất nóng và cuối cùng, Thụy Sỹ không phải Honduras. Mà sau đó, lại còn nhiều đội không phải là Thụy Sỹ nữa.

Dân Gauloise có hai anh chàng nổi tiếng Asterix và Obelix luôn có câu nói bất hủ “không sợ gì, chỉ sợ trời sập xuống đầu”.

Về tâm lý, có thể Les Bleus đang đạt đến trạng thái đó. Nhưng về bản lĩnh, họ còn phải phấn đấu nhiều.

Quang Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm