Brazil sau khi thảm bại trước Đức: Cơn ác mộng vẫn ở phía trước

10/07/2014 06:41 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Đức dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới Julio Cesar, đó không chỉ là thời khắc đen tối nhất trong lịch sử nền bóng đá Brazil, mà còn cả trong lịch sử nước này nói chung, với hậu quả được dự báo sẽ kéo rất dài.

Khi đội Đức ghi bàn thắng thứ 3, người hâm mộ Brazil đứng ngoài khu vực FanFest ở Sao Paulo đã bắt đầu có hành động đập phá. Một fan quật chiếc kèn vuvuzela có màu xanh lục và vàng của Quốc kỳ Brazil xuống đất, khiến nó gãy đôi.

"Cảm thấy như bị phản bội"

Nhưng khi số bàn thắng tăng dần lên 4 bàn rồi 5 bàn, đông đảo người hâm mộ Brazil ngồi trong các quán bar đầy chật người nằm quanh khu vực FanFest đã chỉ còn biết yên lặng, khuôn mặt thất thần hoặc úp mặt vào tay. Rất ít người rơi lệ.

Thua đau đớn với tỷ số 1-7, Brazil đã có thất bại thuộc hàng tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá của mình. Lần thua tồi tệ gần đây nhất ở World Cup, Brazil cũng chỉ để thủng lưới 3 bàn trước Pháp vào năm 1998. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Brazil  chưa từng thua trong một giải đấu lớn nào được tổ chức ở sân nhà và cũng chẳng bao giờ bị thủng lưới tới 7 bàn, kể từ năm 1920. Việc thảm bại, vì thế trở nên thật khó nuốt tại một đất nước nơi tình yêu bóng đá chảy trong huyết quản của mỗi người, giúp định hình cả dân tộc.

"Chúng tôi tưởng như mình có thể chiến thắng, nhưng giờ tôi chỉ thấy tức điên lên" - Jennifer Teixera, một bà nội trợ sống tại Carapicuiba ở bang Sao Paulo chia sẻ - "Tôi tưởng chúng tôi sẽ có cơ hội tốt, dù thiếu vắng Neymar. Nhưng giờ tôi cảm thấy mình như bị phản bội, bởi một đội bóng yếu ớt, lạc lối".

Các kịch bản tương lai

Sau thất bại, một số cầu thủ trong đội bóng ấy có thể sẽ không bao giờ được đá trong đội tuyển quốc gia nữa, đơn cử như Fred, người đã không thể tỏa sáng như được kỳ vọng. Tuy nhiên, chuyện xấu có thể không dừng ở đó. Nhiều người đã băn khoăn không biết liệu các cầu thủ Brazil tham dự World Cup 2014 có được an toàn trong thời gian tới đây, khi họ là sự nhắc nhở rõ nhất về nỗi nhục thất bại. Người ta còn nhớ tại một World Cup khác cách đây 20 năm, cầu thủ Colombia Andres Escobar đã bị sát hại chỉ vì anh đá phản lưới nhà.

Bạo loạn sẽ là tình huống khó xảy ra ở Brazil trong thời gian tới. Một thất bại với khoảng cách tỷ số hẹp, gây tranh cãi với kỳ phùng địch thủ Argentina còn có thể gây bạo loạn. Nhưng việc bị nghiền nát bởi một đội bóng mạnh hơn hẳn sẽ chỉ khiến người Brazil tự ngẫm lại mình, thay vì đập phá thứ gì đó để "làm cách mạng". Các fan Brazil trong sân vận động thậm chí còn vỗ tay ca ngợi đội Đức, khi họ ghi bàn thắng thứ 6, rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff cần chuẩn bị cho việc lãnh hậu quả. Bà đã đứng về phía đội tuyển quốc gia, bênh vực World Cup. Nay đội tuyển thất bại, bà nên chờ đợi  một chuyến đi đầy chông gai khi vạch kế hoạch sẽ tái tranh cử vào tháng 10 tới. Có thể nói  Rousseff đã kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ làn sóng "cảm thấy tốt đẹp" ở Brazil nếu đội nhà chiến thắng ở World Cup. Tuy nhiên làn sóng này sẽ không bao giờ tới.

Khi Brazil thất bại 0-3 trước Pháp trong World Cup 1998, các cầu thủ và quan chức bóng đá hàng đầu đã bị điệu tới điều trần tại một phiên làm việc đặc biệt ở Quốc hội. Họ được yêu cầu phải giải thích vì sao đã thua. Một cuộc điều tra tương tự nhiều khả năng sẽ diễn ra, khi Brazil xác định xem họ đã sai ở đâu và tìm cách sửa lỗi.

Ngoài ra, thua trước Đức không có nghĩa cơn ác mộng đã chấm hết. Các cầu thủ bị hạ nhục của Brazil vẫn còn phải chơi một trận bóng nữa trong ngày thứ Bảy tại trận tranh giải ba. Đây sẽ không là một trận đấu dễ dàng. Các cầu thủ Brazil sẽ phải nỗ lực đứng dậy, chơi bóng vì danh dự bản thân và quốc gia, điều rõ ràng không hề dễ dàng vào lúc này.

Tường Linh (Theo NBC)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm