Wolfsburg thất bại dù dẫn trước 3-0: Thảm họa như ngày về của Diego

30/08/2010 11:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Khi chia tay Bundesliga, anh là một ngôi sao sáng. Khi trở lại Bundesliga, anh vẫn là một cái tên được chờ đợi dù một năm lận đận ở Serie A đã khiến anh đánh mất nhiều thứ. Xét dưới góc độ cá nhân, Diego đã tái xuất không đến nỗi nào ở Bundesliga, nhưng với đội bóng mới, ngày ra mắt của Diego còn hơn cả một thảm họa.

Một năm là quãng thời gian quá ngắn ngủi để hình ảnh của Diego có thể phai mờ ở Bundesliga, dù vị trí của anh tại Werder Bremen đã được HLV Thomas Schaaf lấp đầy bằng những ngôi sao mới. Đến Wolfsburg khá muộn khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè sắp sửa đóng cửa, tiền vệ người Brazil tạm hài lòng với chiếc áo số 28, dù vị trí của anh trong sơ đồ chiến thuật của HLV Steve McClaren, cũng như những người thầy trước đây tại Bremen, Juventus và đội tuyển Brazil, là “số 10” cổ điển. Một ngày sau
Tiền vệ Diego trong màu áo Wolfsburg- Ảnh Getty
khi có được chữ ký của Diego, McClaren không ngần ngại tung ngay anh vào sân ngay từ đầu ở trận Wolfsburg đón tiếp Mainz trên sân nhà. Sau thất bại ở trận khai mạc với Bayern, “Bầy sói” cần hơn bao giờ hết một chiến thắng để tái khởi động cho cuộc đua hướng đến chức vô địch Bundesliga.

   
Diego đã được khán giả tại Volkswagen Arena chào đón nồng nhiệt. Đáp lại tấm chân tình đó, Diego đã thể hiện sự hòa nhập rất nhanh chóng vào lối chơi của đội bóng mới, vì bản thân môi trường Bundesliga đã quá quen thuộc với anh. Hơn cả một giấc mơ, Diego thậm chí còn ghi được bàn thắng ở phút 30, giúp Wolfsburg vượt lên dẫn trước 3-0 và tiến gần hơn đến ba điểm đầu tiên trong mùa giải mới. Nhưng cũng từ sau cú đúp của Edin Dzeko và pha lập công của Diego, sự chủ quan bắt đầu xuất hiện bên phía Wolfsburg, khi chủ nhà sớm cảm thấy tự mãn với ban bàn ghi được khá dễ dàng. Chỉ chờ có thế, Mainz đã “đội mồ” sống dậy với bốn bàn thắng liên tiếp. Khi McClaren muốn làm gì đó để lật ngược tình thế thì đã quá muộn. Mainz có trận đấu ngược dòng hết sức ngoạn mục còn Wolfsburg đón nhận thất bại vô cùng thảm hại.

   
Không có Zvjezdan Misimovic, McClaren sử dụng đội hình 4-2-3-1 vốn đang thịnh hành, với ngôi sao Diego quán xuyến ở khu vực giữa sân. Chơi bên phải Diego là Karim Ziani trong khi đá bên trái là tân binh Mario Mandzukic, tất cả hỗ trợ cho trung phong cắm Dzeko. Về cơ bản, đây là một sơ đồ tương đối tối ưu của McClaren và nếu tất cả các mắt xích vận hành trơn tru, Wolfsburg sẽ là một đội bóng cực mạnh, nhất là khi Misimovic xuất hiện bên hành lang trái và Grafite đá cánh phải. Khả năng sáng tạo vô biên của Diego kết hợp với kỹ năng dứt điểm thượng hạng của Dzeko mang đến cho Wolfsburg sức mạnh mà hẳn bất kỳ đối thủ nào cũng phải e ngại. Sau khi giữa được Diego và có thêm vài bản hợp đồng thuộc loại khá khác, lực lượng không còn là vấn đề với Wolfsburg. Điểm mấu chốt bây giờ đang nằm ở chính vị trí HLV.


Nên nhớ, McClaren từng nắm trong tay cả thế hệ vàng của bóng đá Anh nhưng không giúp nổi “Tam sư” vượt qua vòng loại EURO 2008. Tuy nhiên, ông lại thành công ở Middlesbrough và Twente, vốn không phải là những đội bóng lớn. Phải chăng, McClaren không phù hợp với những kỳ vọng lớn lao mà Wolfsburg đặt ra và Giám đốc điều hành Uli Hoeness đã chọn nhầm người? Vẫn còn quá sớm để đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu McClaren, nhưng sau hai trận thua liên tiếp, hẳn “Bầy sói” cũng phải đặt dấu hỏi về nhà cầm quân người Anh.


Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm