Bayern - Wolfsburg 2-1: Mở màn kịch tính

Chủ Nhật, 22/08/2010 08:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -Kịch tính trong trận mở màn Bundesliga đem tới sự kỳ vọng rằng mùa giải mới cũng sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự, khi Bayern phải chờ tới phút bù giờ mới giành trọn 3 điểm trước Wolfsburg.

Trong khi Bayern đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể thì tân HLV McClaren của Wolfsburg đã cất cả Misimovic lẫn Grafite lên băng ghế dự bị. Trong hiệp 1, Bayern là đội làm chủ thế trận và ngay phút thứ 9 họ đã có bàn thắng mở tỷ số khi Thomas Mueller bật tường với Toni Kroos rồi có pha khống chế bóng và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp. Chứng kiến bàn thắng này, có thể thấy kỹ năng dứt điểm của Vua phá lưới World Cup đang ngày một tiến bộ.


Bayern rất vất vả mới vượt qua được Wolfsburg- Ảnh: Reuters
Nhưng sang hiệp 2, Bayern lại bất ngờ chơi chùng xuống để cho Wolfsburg lấn lướt với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Misimovic, người được tung vào sân đầu hiệp 2 thay cho Peter Pekarik. Từ một pha đá phạt góc của Misimovic, Edin Dzeko đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Hans-Joerg Butt. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đến phút thứ 90+1, từ đường chuyền của Franck Ribery bên cánh trái, Bastian Schweinsteiger đã có pha đệm bóng cận thành chính xác, mang 3 điểm về cho “Hùm xám”.


Bayern có thể vui vì họ đã có 3 điểm trong trận đầu ra quân. Nhưng với việc nhập cuộc tốt hơn, đã có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 mà không thể giải quyết nhanh gọn đối thủ thì “Hùm xám” cũng cần xem lại mình. Giải thích về sự hụt hơi của Bayern ở hiệp 2, Schweinsteiger cho biết đó là do chưa có được thể lực tốt nhất. Lý do này khá hợp lý nhưng thực ra mùa trước Bayern cũng thường xuyên tự đẩy mình vào những tình huống khó khăn: chỉ chơi tốt khi lâm vào thế đường cùng. Những trận thắng khó nhọc như thế này khiến Bayern mất khá nhiều sức lực và thành quả của họ cũng không được đánh giá cao, ngay cả Mueller cũng phải thừa nhận trận này Bayern thắng không xứng đáng.

Cho dù tỷ số 1-1 có vẻ sẽ công bằng hơn, song thực tế thì Wolfsburg cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề. Trước hết, họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Misimovic, trong khi nhạc trưởng người Bosnia vẫn đang nhấp nhổm muốn đi. “Bầy sói” có Misimovic (hiệp 2) khác hẳn “Bầy sói” không có Misimovic (hiệp 1). Nếu như Misimovic chuyển tới Schalke, còn Wolfsburg không tìm thấy người thay thế xứng đáng (vụ Diego đổ vỡ), điều gì sẽ xảy ra?

Một vấn đề nữa mà HLV McClaren cần giải quyết là việc những chuyên gia phòng ngự đến từ Serie A là Andreas Barzagli và Simon Kjaer đã chơi không tốt. Tuy nhiên, cũng có thể do Kjaer mới đến và vẫn chưa hòa nhập với đội bóng mới. Điều đó đồng nghĩa với việc Wolfsburg vẫn cần có thời gian để chứng minh rằng mình là thách thức thực sự đối với "Hùm xám", thay vì những lời nói suông!

Trần Khánh An
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

fcs - 5/23/2012 8:56:37 PM
Chelsea chưa từng vô địch C1 hay Champions League trước đây nên có gì đâu mà trả
Nguyễn - 5/25/2012 6:59:19 PM
Cules có khác, thật tuyệt đỉnh thông minh xem 1 biết 10
Dinh Thien - 5/25/2012 5:33:03 PM
"Xổi" chứ không phải "Sổi"
tomtep - 5/25/2012 6:21:18 PM
Phải công nhận cái lò ấy cho ra những tay bóng đá đường phố,vỉa hè hảo hạng.Vừa đá vừa thủ dao găm...Khi thấy đội kia sang trọng,có tiền thì cay cú,căm tức.Nhưng làm gì được,Qúy tộc Madrid luôn mang...