Đối đầu Mueller - Dzeko: Cuộc chiến của hai Vua phá lưới

20/08/2010 11:23 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Thomas Mueller là vua phá lưới World Cup 2010 còn Edin Dzeko là chân sút số 1 của Bundesliga mùa trước. Cả Bayern và Wolfsburg đều là những đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công nên phong độ của hai tiền đạo này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận đấu.

Mueller: Có tài chứ không phải ăn may
   
Có lẽ chính Mueller cũng không nghĩ rằng mình lại có một mùa giải thành công như vậy. Đang chơi cùng đội trẻ và mới chỉ có vài lần được đá cùng các đàn anh nhưng khi được HLV Louis van Gaal nhấc lên đội 1, Mueller đã đẩy các ngôi sao như Miroslav Klose hay Mario Gomez lên băng ghế dự bị. Ra sân 52/53 trận đấu của Bayern ở mùa giải trước, Mueller đã góp công lớn vào thành tích giành cú đúp của “Hùm xám” với 19 bàn thắng và 16 đường chuyền thành bàn. Nhờ khả năng kiến tạo xuất sắc (3 đường chuyền), Mueller đã vượt qua những Diego Forlan, David Villa hay Wesley Sneijder để trở thành Vua phá lưới của World Cup vừa qua dù cả 4 người đều ghi được 5 bàn. Ngoài ra chân sút 20 tuổi này còn được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.
   
Liệu Dzeko có phá bỏ được lời nguyền?- Ảnh Getty

Hiện nhiều người lo ngại Mueller sẽ đi vào vết xe đổ của Lukas Podolski, người sau khi được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006 đã sa sút không phanh. Nhưng có cơ sở để tin Mueller sẽ không như vậy bởi tiền đạo này đạt được những thành tích tuyệt vời trên là nhờ thực tài chứ không phải do ăn may. Mueller không dựa bóng các ngôi sao như Arjen Robben hay Franck Ribery để ghi bàn mà tự tạo cơ hội cho mình, thậm chí còn kiến tạo cho người khác. Về mặt tinh thần, Mueller cũng thể hiện sự già dặn hiếm thấy ở những cầu thủ còn măng sữa như anh. Dù phải đối đầu với nhiều siêu sao ở những đấu trường khốc liệt như Champions League hay World Cup nhưng chưa bao giờ Mueller tỏ ra run sợ. Điều Mueller cần làm lúc này là tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mùa giải trước và hoàn thiện kỹ năng dứt điểm để không còn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.


Dzeko: Phá bỏ lời nguyền
   
Những gì Dzeko thể hiện trong hai mùa giải vừa qua là quá ấn tượng: mùa 2008-2009, anh ghi 26 bàn và có 10 đường chuyền thành bàn, còn mùa trước nổ súng 22 lần, đóng góp 10 pha kiến tạo, đoạt danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga. Với thành tích “khủng” như vậy, Dzeko chẳng ngán bất kỳ hàng phòng ngự nào ở Đức. Điều khiến anh phải lo lắng lúc này có lẽ là lời nguyền dành cho Vua phá lưới: 11 năm qua chưa cầu thủ nào giành được “Thần công” hai mùa liên tiếp, đã thế lại sa sút sau khi lên đến đỉnh. Có thể vì lý do trên nên Dzeko đã làm nhiều trò để được chuyển sang giải đấu khác. Nhưng đến giờ vẫn chưa có CLB nào nhảy vào giải cứu chân sút người Bosnia bởi cái giá 40 triệu euro Wolfsburg đưa ra là quá “chát” đối với một tiền đạo chưa khẳng định được tên tuổi ở những đấu trường khốc liệt.
   
Thực ra nếu không rời Bundesliga, Dzeko vẫn có thể phá bỏ lời nguyền tồn tại 11 năm trời kia bởi khả năng ghi bàn của anh là không phải bàn cãi. Đã thế mùa này “Bầy sói” lại bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng nên cơ hội cho Dzeko nổ súng là rất nhiều. Điều quan trọng bây giờ là anh có còn khát khao thi đấu nữa hay không thôi. Trước mùa giải Dzeko từng tuyên bố: “Nếu bắt tôi ở lại, các người sẽ thấy tôi đá thế nào”. Ở vòng 1 cúp Quốc gia vừa qua, dù có hai pha kiến tạo nhưng tiền đạo này đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, thậm chí còn... ghi bàn vào lưới nhà. Để phá bỏ lời nguyền, Dzeko cần tập trung chơi bóng cho tốt. Đó cũng là cách “PR” hiệu quả nhất với các đội bóng nước ngoài như Juventus hay Manchester City.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm