Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em mê 'sống ảo'

28/07/2023 15:28 GMT+7 | Đời sống

Cung đường hoa mẫu đơn lưng chừng đồi ở Thạch Thất - Hà Nội trở thành điểm check in khiến chị em "sốt sình sịch".
Giữa mùa hè chói chang, một cung đường nhỏ giữa núi đồi xanh ngắt ở ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 30km (thuộc Đồng Dâu, Tiến Xuân, Thạch Thất) bỗng bật lên những sắc đỏ rực rỡ như một dàn đèn lồng đỏ treo cao.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 1.

Cung đường gây sốt tại Hà Nội gần đây

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 2.

Hoa mẫu đơn (hay còn gọi là "bông trang") vốn là loại hoa quen thuộc, được trồng ở nhiều nơi, có nhiều màu khác nhau, tuy nhiên mẫu đơn đỏ Mỹ hiện đang là "hot trend" bởi vì hoa bền, bông đỏ thắm, cực kỳ bắt mắt.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 3.

Cung đường hoa mẫu đơn đỏ ở khu vườn tại Đồng Dâu, Tiến Xuân, Thạch Thất khiến người ta cảm thấy như lạc vào một đường hoa miên man không dứt.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em mê 'sống ảo' - Ảnh 4.

Góc "sống ảo" ở cung đường hoa mẫu đơn

Khu vườn không chỉ có cung đường hoa mẫu đơn, mà còn có cả bạt ngàn các loại hoa khác nhau khiến hội chị em "đổ đứ đừ" vì độ nên thơ. Nhiều người thường gọi đây là khu vườn "không góc chết" vì mỗi góc vườn đều được chủ nhân thiết kế khéo léo để tạo nên những góc "sống ảo" mơ mộng, mang vẻ đẹp êm đềm, dịu dàng của thiên nhiên. 

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 4.

Cây lá rì rào, xanh ngát khiến các chị em ngồi đâu cũng như tự vẽ mình vào bức tranh mộng mị của thiên nhiên.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 5.

Khu vườn đẹp nên giới trẻ ngồi đâu cũng có... ảnh mang về

Chủ nhân của khu vườn cho hay, cây cối được chọn trồng với chủ ý bốn mùa hoa nở để người đến cảm thấy dòng thời gian bất tận và vĩnh cửu. Vừa rời mùa tường vy là đến mùa mẫu đơn, thanh xà, ngay sau đó sẽ là mùa hoa mỹ nhân, hoa ngũ sắc tím, giáp Tết sẽ là hoa đào, hoa lê, rồi phong linh…

Tại khu vườn sẽ có những lối đi giao nhau, tạo cảm giác gần gũi. Có những bậc thang lên xuống như những tầng sen đang e ấp nở, biểu thị cho một tinh thần bình yên tựa đoá sen giữa núi đồi.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 6.

Khu vườn này được đặt tên là "Đỉnh Thượng Thần", cái tên này được đặt vào ngày đầu tiên nơi đây được xây dựng. Cảnh sắc tựa như chốn bồng lai trong một bức tranh thuỷ mặc chính là điều khiến chủ nhân ngẫu hứng đặt tên.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 7.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 8.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 9.

"Đỉnh Thượng thần" được coi là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời những dịp cuối tuần cho giới trẻ hoặc gia đình nhỏ

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 10.

Không gian mát mẻ với nhiều cây xanh "chill" hơn bao giờ hết

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 11.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 12.

Những bậc thang được làm bằng đá, tay vịn được làm hoàn toàn bằng gỗ tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 13.

Con đường được phủ kín bằng cỏ lau

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 14.

Vườn mẫu đơn đỏ rực lưng chừng đồi ở Hà Nội - điểm check in mới của hội chị em “sống ảo” - Ảnh 15.

Thời gian gần đây, khu vườn đã trở thành một địa điểm cắm trại uy tín của những tín đồ mê đắm vẻ đẹp thiên nhiên, muốn được tận hưởng không khí sạch đẹp của một không gian vườn tược có bàn tay chăm sóc, yêu thương của con người. 

Nơi đây nằm ở khu vực ngay "bên hông Hà Nội", khác xa với chốn khói bụi ồn ào của trung tâm thủ đô. Khi đặt chân đến đây, ta giống như lạc vào "một thế giới khác" với khung cảnh được bao phủ bởi màu xanh của núi rừng, của cỏ cây hoa lá. 

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm