Vụ Torres: Chelsea chấp nhận thua Man City

25/04/2010 10:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea thừa nhận họ không thể chạy đua với Man City trong vụ chiêu mộ Fernando Torres, mà lý do là quỹ chuyển nhượng hạn chế.

Phía Man City đã không khai ý định theo đuổi chân sút Torres của Liverpool vào mùa Hè này, cho dù cái giá có thể lên đến 50 hoặc 60 triệu bảng. Nếu sẵn sàng chi ra số tiền ấy, Chelsea nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng khi mà vị trí hiện tại và sức hút của họ rõ ràng hơn Man City một bậc. Nhưng từ rất lâu rồi, Chelsea không quên mất thói quen vung tiền.

Không những Torres, Chelsea nhiều khả năng không thể cạnh tranh với Man City trong vụ theo đuổi cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria. Như Mancini của Man City, Ancelotti rất ngưỡng mộ tài năng trẻ người Argentina. Nhưng khi Benfica hét giá không dưới 30 triệu bảng, Chelsea đã rút lui.
 
Torres có giá chuyển nhượng có thể lên đến 50 hoặc 60 triệu bảng

Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Man City cũng là những gì đã xảy ra với Chelsea trong những năm đầu dưới triều đại Roman Abramovich. Chelsea từng thống trị TTCN châu Âu trong 2 mùa Hè liên tiếp 2003 và 2004, lần lượt 112 triệu bảng và 88 triệu bảng. Đến Hè 2006, họ vẫn còn chi mạnh với tổng số tiền là 66 triệu bảng, trong đó có vụ mua Shevchenko với giá 30 triệu bảng. Nhưng từ sau năm 2006 đến nay, Chelsea luôn dè dặt trong việc chi tiêu. Trong 4 năm ấy, vụ chuyển nhượng tốn kém nhất của Chelsea chỉ là Zhirkov, với giá 18 triệu bảng.

Đã có những tin đồn Abramovich sẽ lại chi mạnh ở mùa Hè này khi đội hình của Chelsea hiện tại quá già. Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây, Ancelotti khẳng định không có chuyện này. Lối đi của họ sẽ là đôn hàng loạt tài năng trẻ như Gael Kakuta, Fabio Borini, Jeffrey Bruma, Patrick van Aanholt và Nemanja Matic lên đội hình 1. Đây là bước đi cực kỳ mạo hiểm khi trong nhiều năm qua, dù coi trọng đào tào tài năng trẻ, Chelsea không thể cho ra lò một gương mặt nào thực sự đáng kể. Thậm chí, họ suýt bị cấm chuyển nhượng vì tiếp cận các cầu thủ trẻ trái phép.

Không chỉ Chelsea, ngay cả M.U, Arsenal hay Liverpool không hề có ý định tăng cường lực lượng mạnh ở mùa Hè này. Vì lẽ đó, Man City của tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour chắc chắn tung hoành trên TTCN. Xét toàn châu Âu, có lẽ chỉ mình Real Madrid là đối thủ xứng tầm với họ.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm