Man City công khai theo đuổi Torres: 50 triệu bảng và bước ngoặt mới

24/04/2010 11:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sẽ là bước ngoặt mới cho tham vọng Man City nếu họ thành công đưa Fernando Torres đến City of Manchester, một vụ chuyển nhượng hứa hẹn nổi đình nổi đám và đắt giá ở mùa Hè này.

Trong cuộc họp báo mới nhất, HLV Roberto Mancini công khai bày tỏ ý muốn chiêu mộ chân sút số 1 của Liverpool, Fernando Torres: "Bất cứ đội bóng lớn nào trên thế giới cũng muốn có Torres. Theo tôi, cậu ấy cùng Carlos (Tevez), Rooney, Messi, Ibrahimovic và Ronaldo là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại". Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu muốn có Torres, Man City sẽ phải chi không dưới 50 triệu bảng (gấp đôi số tiền mà Liverpool trả cho Atletico Madrid 3 năm trước) và chấp nhận trả mức lương kỷ lục ở Premier League, vào khoảng 200 nghìn bảng/tuần (gấp đôi lương của Torres ở Liverpool). Tuy nhiên, bản thân Mancini thừa nhận vấn đề khó khăn khác là vị trí của Man City trên BXH khi mùa giải kết thúc: "Nếu chúng tôi không thể lọt vào tốp 4 mùa này, rất khó để lôi kéo cậu ấy. Cầu thủ giỏi nào cũng muốn được đá ở Champions League".


Man City sẵn sàng tung tiền "tấn" mua Torres, ảnh AP
Khó khăn mà Mancini đưa ra không hề sai. Nhưng đằng sau đó là một ẩn ý khác: Nếu Liverpool không thể lọt vào tốp 4 (khả năng cực lớn), Torres chẳng còn lý do gì để gắn bó với đội bóng vùng Merseyside. Rời khỏi mái nhà Atletico Madrid và tìm đến Anh, mục tiêu mà Torres hướng đến là chức VĐ Premier League và đấu trường Champions League. Giờ đây, khi Liverpool đang rơi vào cuộc rối loạn toàn diện, HLV đồng hương Rafa Benitez có thể ra đi, đội bóng không đủ tiềm lực cạnh tranh chức VĐ, và nếu không được dự Champions League nốt, Torres có lẽ không còn mặn mà tiếp tục gắn bó với Anfield.

Torres từng chấp nhận giảm lương, cụ thể là giảm 10 nghìn bảng/tuần, để đến với Liverpool năm 2007. Đối với những cầu thủ giàu có, chênh lệch 10 nghìn bảng/tuần là chuyện nhỏ. Nhưng lương tăng gấp đôi thì không hề nhỏ chút nào. Nếu đến Man City, không thể nói rằng Torres là kẻ tham tiền. Tài năng của anh, thương hiệu của anh... xứng đáng với mức lương đó. Man City có tham vọng và tiềm lực tài chính của họ cho phép thực hiện tham vọng ấy.

Nếu chiêu mộ được Torres, đó sẽ là bước ngoặt mới đối với Man City. Hè 2009, những Tevez, Adebayor, Barry, Kolo Toure hay Lescott đã tìm đến Man City. Nhưng Torres thuộc đẳng cấp khác hẳn. Anh là nhà VĐ EURO và ĐT Tây Ban là ƯCV số 1 cho chức VĐ World Cup. Sự xuất hiện của Torres sẽ có sức hút đặc biệt đối với hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới.

Một năm rưỡi về trước, Man City từng thất bại khi chiêu mộ Kaka với cái giá lên đến 100 triệu bảng. Sau khi từ chối, Kaka thú nhận rằng: "Tôi không biết những ông chủ mới (Ả rập) có thực sự nghiêm túc khi đầu tư vào Man City hay không. Hay họ chỉ đến vui chơi rồi ra đi chớp nhoáng". Đó cũng là cảm nghĩ của những ngôi sao khác khi được Man City tiếp cận. Nhưng bây giờ, mọi chuyển đã khác. Giới chủ Ả rập hoàn toàn nghiêm túc khi đầu tư vào Man City. Mới đây, họ còn ký hợp đồng với thành phố Manchester để xây khu liên hợp thể thao tốn kém đến 1 tỷ bảng.

Đó sẽ là cơ sở để Torres suy nghĩ thấu đáo về lời đề nghị của Man City.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm