Torres nghỉ 6 tuần vì chấn thương: Thảm họa cho Liverpool!

20/04/2010 11:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool không có sự phục vụ của Torres trong chặng đường còn lại của mùa giải. Chân sút người Tây Ban Nha sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần vì chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối, cụ thể là vỡ sụn, đã hành hạ Torres suốt hơn 1 năm qua. Hồi tháng 1/2010, anh đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật và nghỉ thi đấu hơn 5 tuần. Sau khi bình phục vào cuối tháng 2, Torres thi đấu rất thăng hoa, đã lập kỷ lục mới khi ghi 4 cú đúp trong 4 trận sân nhà liên tiếp của Liverpool.


Mất Torres là tổn thất lớn đối với Liverpool
Theo chính lời thú nhận của Torres, chấn thương này đã tái phát ngay ở phút thứ 2 trận lượt về với Benfica. Torres đã nén đau thi đấu thêm 83 phút nữa. Anh đã lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 để đưa Liverpool lọt vào bán kết Europa League. Nhưng cái giá phải trả là chấn thương trầm trọng hơn, để rồi buộc anh phải lên bàn mổ thêm một lần nữa. Cuộc phẫu thuật ở Barcelona hôm qua được thông báo là thành công và theo chẩn đoán ban đầu, Torres sẽ nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần.

Liverpool quá quen với những chấn thương của Torres. Nhưng quen là một chuyện, lấp được khoảng trống mà anh để lại hay không là chuyện khác. Dù thi đấu không thường xuyên, Torres đã ghi đến 18 bàn từ 22 trận Premier League, chưa kể 4 bàn từ 8 trận ở Cúp châu Âu. Liverpool có Torres và Liverpool không Torres là sự khác biệt cực kỳ lớn. Mùa này, khi Gerrard sa sút phong độ thấy rõ, Torres được đánh giá chiếm 50% sức mạnh của Liverpool. Hai trận tiếp Birmingham và Fulham vừa qua, Liverpool đã bị cầm hòa khi thiếu vắng Torres. Trong chặng đường còn lại, Liverpool sẽ còn một trận đấu rất khó khăn là tiếp Chelsea trên sân nhà.

Thảm họa cho Liverpool là Torres sẽ không thể thi đấu trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Ở Premier League, hy vọng lọt vào tốp 4 vốn đã mong manh giờ càng mong manh hơn. Liverpool tỏ ra quyết tâm chinh phục Europa League để tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Nhưng không Torres, tham vọng đó sẽ gặp phải thách thức cực lớn.

Vẫn kịp World Cup?

Không chỉ mình Liverpool. Nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha cũng đang lo sốt vó trước nguy cơ mất Torres ở World Cup. HLV Vicente del Bosque dự kiến sẽ công bố danh sách đăng ký cầu thủ dự World Cup 2010 vào ngày 19/5, tức chỉ còn 4 tuần nữa thôi. Tuần đầu tiên của tháng 6, tức còn đúng 6 tuần nữa, ĐT Tây Ban Nha sẽ khởi hành đến Nam Phi để chinh phục đỉnh cao thế giới.

Liệu Torres có kịp bình phục cho World Cup? Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa ra thông báo rằng vị trí của anh ở ĐTQG vẫn được đảm bảo. Như vậy, ngay cả ở thời điểm HLV del Bosque công bố danh sách mà Torres chưa kịp bình phục, anh vẫn có tên. Điều mà họ lo ngại nhất là sau khi bình phục, Torres có tái phát chấn thương hay không mà thôi.

Rất dễ hiểu khi phía Tây Ban Nha lo sốt vó cho chấn thương của Torres. Cho dù Torres chẳng ghi được bàn nào ở vòng loại, anh vẫn được xem là cầu thủ lớn cho những giải đấu lớn, trận cầu lớn. Chính Torres đã ghi bàn duy nhất trong trận CK với Đức 2 năm về trước để mang lại chức VĐ EURO 2008, danh hiệu mà họ chờ đợi suốt 44 năm. Ở vị trí tiền vệ, hàng loạt cầu thủ xuất sắc vẫn phải xếp hàng ở ĐT Tây Ban Nha. Nhưng trên hàng công, nhà ĐKVĐ EURO chỉ có 2 chân sút đạt đẳng cấp thế giới là Torres và David Villa mà thôi.

Liverpool phải đi xe 21 tiếng đến Madrid

Hôm qua, UEFA đã ra quyết định rằng các trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết Europa League vẫn diễn ra như lịch thi đấu đã định. Hiện tượng núi lửa ở Iceland đã khiến hàng loạt quốc gia châu Âu phải ra lệnh cấm bay và ôtô hiện là phương tiện di chuyển duy nhất của các đội bóng.

Vấn đề di chuyển ở các trận đấu thuộc Champions League dễ giải quyết hơn khi khoảng cách đường bộ từ Barcelona đến Milan (trận Inter - Barca) hay từ Lyon sang Munich (trận Bayern - Lyon) không quá xa. Nhưng ở Europa League thì khác, vì sự góp mặt của 2 đội bóng Anh là Fulham và Liverpool, và cả 2 đều phải đá sân khách. Hai đội bóng này đã yêu cầu hoãn các trận bán kết lượt đi nhưng không được UEFA chấp thuận.

Như vậy, Fulham và Liverpool sẽ phải dùng ôtô để đến làm khách ở Hamburg và Madrid. Với Liverpool, đó sẽ là chuyến đi cực hình. Vì nằm ở phía Tây Bắc nước Anh, Liverpool sẽ phải di chuyển với tổng chiều dài đi về lên đến 2.600 dặm, hay 4.180 km, dự kiến phải cần đến 42 giờ đồng hồ không nghỉ. Để đến Đức, Fulham chỉ đi bằng nửa Liverpool mà thôi, nhưng cũng là khủng khiếp. Barcelona đã phải mất đến 2 ngày để đi xe bus với quãng đường dài 450 dặm đến Milan trong khi Lyon di chuyển 360 dặm để đến được Munich.

Khó có thể tin rằng Liverpool và Fulham có thể chơi với 100% phong độ và thể lực sau những chuyến đi "hành xác" như thế. Điều đáng nói hơn là BTC Premier League chưa có ý định hoãn các trận giải nội địa của họ ngay sau đó. Sau khi cùng đá Europa League vào đêm Thứ Năm, Liverpool và Fulham sẽ có 2 trận làm khách ở Premier League, lần lượt ở Burnley và Everton.

 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm