Vụ loạn đả ở sân Thống Nhất : Hội CĐV Sài Gòn FC lên tiếng thanh minh

31/01/2012 09:19 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) -  Hôm qua, trao đổi với TT&VH, ông Trần Hữu Nghĩa, Hội CĐV Sài Gòn FC (SG.FC), khẳng định các thành viên của Hội CĐV SG.FC hoàn toàn không liên quan gì tới vụ việc lộn xộn xảy ra sau trận đấu SG.FC-Thanh Hóa giữa một số khán giả TP.HCM và các cầu thủ đội Thanh Hóa. 

Sunday (80) là 1 trong những nguyên nhân chủ yếu làm nên vụ loạn đả

ở sân Thống Nhất ngày 29/1/2012 vừa qua. Ảnh: Kim Ngọc

Ông Nghĩa nói: “Đúng như các báo đã đưa tin, sự việc xảy ra trên sân Thống Nhất tối ngày 29/1/2012 không quá bất ngờ đối với chúng tôi. Sở dĩ có hành động đó là bởi những mâu thuẫn giữa cầu thủ 2 đội trên sân bóng. Trận đấu diễn ra không quá quyết liệt và kịch tính trong phần lớn thời gian. Song từ khi đội chủ nhà SG.FC có bàn thắng gỡ hòa, rất nhiều cầu thủ đội khách đã nảy sinh tâm lý cay cú ăn thua và sau đó là những hành vi nóng nảy. Trên khán đài, rất nhiều khán giả không hài lòng với thái độ thi đấu thiếu “fair-play” của đội khách. Và khi tỷ số càng được nới rộng cho đội chủ nhà thì những cái đầu nóng của Thanh Hóa đã không còn giữ bình tĩnh nữa.

Trung vệ Bật Hiếu đã dùng những lời lẽ khiêu khích đầy thách thức mang tính giang hồ và rất thiếu giáo dục để chửi lại khán giả. Cầu thủ bị thẻ đỏ lúc cuối trận là Sunday cũng có thái độ khiêu khích lại số đông CĐV trên khán đài. Cũng cần kể thêm trong lúc lộn xộn trên sân, ngoài Kesley bị cầu thủ đội khách rượt đuổi đòi ăn thua đủ thì trợ lý HLV SG.FC Nguyễn Liêm Thanh khi lao vào can ngăn cũng bị Xuân Hợp xô thẳng vào mặt.

Trên khán đài lúc đó lại sôi sục bởi những hành động phản bóng đá của đội khách. Thế nên, sau khi trận đấu kết thúc, rất đông CĐV đã nán lại để hò hét và chửi bới cầu thủ Thanh Hóa. Khi bị các cầu thủ Thanh Hóa ra điều thách thức và từ trên xe vọng xuống chửi lại,một số CĐV quá khích đã ném đá làm vỡ kính xe của đội khách.

Lường trước sự việc sẽ xảy ra, tôi với tư cách là người chỉ đạo các CĐV CLB SG.FC đã kéo toàn bộ người mặc áo đỏ của Hội và kể cả những CĐV không mặc áo đỏ ra khỏi khu vực trước cổng khán đài A, ngay đến việc hẹn nhau đi ăn tối, chúng tôi cũng đợi nhau ra khỏi đường Tân Phước (cổng sau sân Thống Nhất – PV).

Như đã quán triệt từ khi thành lập, chủ trương của Hội CĐV SG.FC là hướng tới xây dựng một Hội CĐV văn minh, lịch sự. Hội đang có những đóng góp tích cực cho việc đưa hình ảnh đội bóng SG.FC vào nằm sâu trong trái tim của người hâm mộ bóng đá của TP. HCM. Hội hoàn toàn không có chủ trưong tham gia bạo động theo kiểu ăn miếng trả niếng trên sân.

Bởi thế, việc báo chí khi đưa tin dùng chữ: “CĐV CLB SG.FC” dễ làm cho mọi người xung quanh hiểu lầm về Hội CĐV SG.FC mà chúng tôi đang xây dựng. Nhân đây, tôi kêu gọi mọi người nên bình tĩnh trước mọi tình huống xấu xảy ra trên sân.

Việt Hà

Sunday “cuồng nộ” vì bị nhổ nước bọt?

Chiều qua CLB Thanh Hóa mới về tới Thanh Hóa nên chưa có lãnh đạo nào của đội bóng xứ Thanh chính thức lên tiếng về vụ việc lộn xộn xảy ra trên sân Thống Nhất vào ngày 29/1/2012 vừa qua. Dự kiến vào chiều nay CLB Thanh Hóa mới tiến hành họp nội bộ để rút kinh nghiệm. Được biết, nếu bị xác định là nhận thẻ đỏ không phải do sai sót chuyên môn, cầu thủ Sunday của Thanh Hóa sẽ phải nhận án phạt của lãnh đạo đội bóng, nhẹ là phạt tiền còn nặng thì bị treo giò. Một nguồn tin nội bộ từ đội bóng Thanh Hóa cho biết Sunday có giải thích rằng sở dĩ cầu thủ này có phản ứng bộc phát dữ dội như vậy là do bị Sunday bị Kesley nhổ nước bọt vào mặt. Tuy nhiên, thông tin này mới chỉ ở dạng nghi vấn và chưa nhận được sự kiểm chứng đầy đủ từ các bên liên quan.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm