Sài Gòn FC-Thanh Hóa 3-1: Có điều mình muốn

30/01/2012 08:00 GMT+7 | Các giải khác

* Bàn thắng: Antonio 63’, 82’, Kesley 87’ – Quang Trung 10’

(TT&VH) - Vẫn giữ thói quen nhập cuộc chậm chạp nhưng dù có hơi muộn, chủ nhà Sài Gòn FC (SG.FC) vẫn có điều mình muốn sau khi kết thúc 90 phút trong cuộc so tài muộn nhất vòng tứ kết Cúp QG 2012 chiều qua.

Cả SG.FC lẫn Thanh Hóa đều không giấu diếm tham vọng chơi một canh bạc tất tay trong cuộc so tài này bằng cách tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Với chất lượng cầu thủ trong đội hình và ưu thế sân nhà, SG.FC tất nhiên được đánh giá cao hơn. Nhưng cũng như những trận đấu trước, chủ nhà vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Thanh Hóa.

Xem SG.FC thi đấu trong hiệp 1, có cảm giác đôi chân bạc tỷ của nhiều cầu thủ vẫn chưa trút bỏ được âm hưởng của những ngày nghỉ Tết. Hiệp 1 là quãng thời gian đội bóng của HLV Triệu Quang Hà có một thế trận hợp lý khi chịu khó áp sát và tỏ ra hiệu quả hơn khi tung ra những đường phản công nhanh.


Sài Gòn FC đi tiếp ở Cúp QG sau chiến thắng trước Thanh Hóa

Một trong số đó đã được cụ thể bằng bàn mở tỷ số của Quang Trung ngay đầu trận. Người dọn cỗ cho Quang Trung là tiền vệ Sunday bằng một quả tạt cầu âu loại bỏ cả hàng thủ và thủ thành Tấn Trường mắc lỗi vị trí.

Nhưng cũng như nhiều trận đấu trước đó, hiệp 2 là hiệp đấu mà chủ nhà chơi khởi sắc hẳn với sự năng nổ của cặp tiền đạo Antonio-Kesley. Có lý do này một phần cũng bởi Thanh Hóa đã chủ động chơi chùng xuống, nhường hẳn thế trận cho chủ nhà để bảo toàn cách biệt quá mong manh và không còn duy trì được thế trận tương tự như trong hiệp 1.

Đây cũng là hiệp đấu xuất sắc của Ngọc Huy, tiền vệ còn khá vô danh trong đội hình của SG.FC. Phút 63, Ngọc Huy thực hiện cú đột phá bên cánh trước khi căng ngang như đặt cho Antonio lao vào dễ dàng dứt điểm cân bằng tỷ số cho chủ nhà. Có bàn thắng gỡ hòa, SG.FC thoải mái hơn hẳn. Đến phút 82, thêm một lần các CĐV SG.FC được hưởng niềm vui sau những nỗ lực hãm thành liên tục của đội nhà. Cú đá nửa sút nửa chuyền của Nsi trong thế đối mặt với Vĩnh Lợi đã vô tình là đường kiến tạo không thể tốt hơn cho Antonio trên đà lao lên đệm bóng vào lưới trống.

Lúc này, Thanh Hóa mới tỉnh ngộ và dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng thành quả chưa thấy đâu, 5 phút sau, lưới của đội khách đã rung lên lần thứ 3 sau pha xử lý tinh tế trong vòng cấm của Kesley. Nhận đường chuyền vào trong của Ngọc Huy, Kesley đã xoay người rất nhanh đưa bóng vào góc chết khung thành, ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho chủ nhà.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, với chiến thắng này, tập thể SG.FC lại được hưởng “lộc đầu xuân” từ lãnh đạo đội bóng. Mùa giải 2012, SG.FC đã làm được điều tiến bộ hơn mùa giải trước khi lọt vào đến bán kết giải đấu này (khi còn mang tên SG.XT ở Cúp QG 2011, SG.FC đã bị SLNA loại ở vòng tứ kết).

Minh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm