Vòng loại EURO 2024: Tây Ban Nha xấu xí của De la Fuente

30/03/2023 14:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Sau màn ra mắt nhạt nhòa về lối chơi, HLV Luis de la Fuente đã làm mới hoàn toàn Tây Ban Nha khi có 8 sự thay đổi. Điều này dẫn đến việc tập thể ấy không có bản sắc.

Tây Ban Nha thi đấu lúng túng, không thể luân chuyển bóng và buộc phải hứng chịu 2 bàn thua trước đội chủ nhà Scotland dũng cảm hơn.

Tập thể mong manh

Khi rời trung tâm Carrington để tập trung cùng đội tuyển Scotland, Scott McTominay đã không thể tưởng tượng rằng bản thân sẽ là một trong những cầu thủ nổi bật nhất giai đoạn vòng loại EURO 2024. Trước khi bước vào FIFA Days, tất cả những gì mọi người nhắc về McTominay là tương lai với MU. Khả năng anh phải rời Old Trafford để đến Newcastle không hề nhỏ. Nhưng hai trận vừa qua đưa tiền vệ 26 tuổi lên bìa các tờ báo lớn. Sau khi ghi cú đúp vào lưới Cyprus, anh làm điều tương tự giúp Scotland thắng Tây Ban Nha lần đầu tiên sau 39 năm.

McTominay có 4 bàn sau 113 phút vòng loại EURO 2024, ngang thành tích Cristiano Ronaldo - người góp mặt trong 143 phút với Bồ Đào Nha. Người duy nhất làm tốt hơn họ là Rasmus Hojlund. Cầu thủ 20 tuổi này ghi 5 trong 6 bàn của Đan Mạch. Ở Hamden Park, chính phong độ tệ hại của các cầu thủ Tây Ban Nha tạo cơ hội để McTominay làm nên lịch sử.

Trong chuyến thi đấu đến Glasgow, De la Fuente làm mới hoàn toàn Tây Ban Nha so với trận mở màn gặp Na Uy. Chiến thắng trước Na Uy không tạo được điểm nhấn về lối chơi, chỉ khác biệt khi Joselu ra mắt và ghi 2 bàn cách nhau 107 giây. Vì vậy, "La Roja" đã thực hiện 8 sự thay đổi để đối đầu Scotland. Thay đổi của nhà cầm quân 61 tuổi theo chiều hướng xấu đi, khi đội của ông không có bản sắc nào về mặt bóng đá, lối chơi thiếu sự nhất quán.

Tây Ban Nha tại Glasgow hầu như không có tiếng nói của mình. Hai bàn thua mà Kepa phải nhận đến đầu mỗi hiệp đấu. Thủ môn của Chelsea thực hiện hai pha cản phá xuất sắc để ngăn đội nhà thủng lưới thêm khi mà những người phía trên anh đá rất lộn xộn. Từ ngôi sao Rodri đến Mikel Merino và Ceballos đều bế tắc trong việc điều chuyển bóng. Nếu Scotland là những chiến binh mạnh mẽ tràn đầy sức sống với chiếc áo nhễ nhại mồ hôi, thì Tây Ban Nha đáng thất vọng, mong manh và không ý tưởng. Đội bóng của De la Fuente thiếu mọi thứ, bó tay ở tuyến giữa, không biết tấn công.

Vòng loại EURO 2024: Tây Ban Nha xấu xí của De la Fuente - Ảnh 1.

Tây Ban Nha gây thất vọng khi thua toàn diện Scotland

 Con đường chông gai

"Tôi vẫn tin rằng đây là con đường mình hướng đến", De la Fuente tuyên bố ông hài lòng khi các cầu thủ thể hiện đúng kế hoạch trận đấu. Vị thuyền trưởng vốn quen quản lý đội trẻ nhấn mạnh rằng thất bại là do "hai tai nạn". "Tôi không hài lòng về kết quả, nhưng tôi muốn nhìn xa hơn một chút. Vâng, tôi hài lòng vì đã nhận ra các tình huống, cử chỉ, cũng như cách tiếp cận bóng đá mà đội làm việc trong vài ngày qua, và tôi nhận ra đội mình trên sân", ông đảm bảo.

De la Fuente nhận thấy đội bóng làm theo những gì ông muốn. Tuy nhiên, trong mắt người hâm mộ, đội bóng màu đỏ không có dấu hiệu nhận dạng nào, khác xa với biệt danh "cơn cuồng phong đỏ". Đội khách khiến mọi người bất ngờ với đội hình xuất phát thay đổi một loạt. Chính các cầu thủ của họ dường như cũng bất ngờ nên lúng túng trong việc kết hợp với nhau.

Khi lối chơi không được vận hành như ý, De la Fuente đổ lỗi cho mặt cỏ sân Hampden Park không phù hợp với đội của mình, mặc dù ông giảm bớt yếu tố này: "các cầu thủ của chúng tôi có trình độ cao, đã quen với các tình huống như thế này". Một loạt điều chỉnh nhân sự được đưa ra và phong cách tấn công cũng thay đổi để tìm bàn thắng, nhưng hiệu quả không có. Triều đại mới chỉ vừa trôi qua 180 phút, nhưng ông De la Fuente đã sử dụng 22 cầu thủ khác nhau.

Từ cách bố trí đội hình đến thay người của De la Fuente đều rất khó hiểu. Ví dụ, Gavi xuất hiện muộn nhất trên sân, từ phút 69. Đội trưởng Morata, Fabian Ruiz và Laporte không thi đấu. Thậm chí, ông mang lại cảm giác ngẫu hứng nhất định trong việc dùng người. Phải chăng De la Fuente chủ quan, khi Scotland xuất phát với 4 trụ cột - thủ môn Gunn, hai trung vệ Hanley và Porteous, tiền đạo Dykes - đang chơi bóng ở giải hạng nhì Anh (Championship)? Có lẽ đây là một trong nhiều nguyên nhân.

Mỗi bảng đấu có đến hai vé trực tiếp sang Đức mùa Hè năm sau, nên trận thua Scotland không phải một thảm họa. Nhưng sau thất bại ở Qatar, "La Roja" vẫn chưa cất cánh và không mang lại tin tưởng cho CĐV. Con đường mà De la Fuente nhìn thấy đầy rẫy chông gai. 

 Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm