Vòng 35 Premier League: Hạ Boro 2-0, MU tiến gần hơn tới chức VĐ

02/05/2009 20:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Ra sân trong trận đấu sớm nhất vòng 35 giải Ngoại Hạng Anh, MU hiểu rằng một chiến thắng trước đội đang xếp áp chót BXH Boro sẽ đưa họ tới rất gần chức VĐ Premier League.
 
Mặc dù vậy, do tính chất quan trọng của trận BK lượt về Champions League với Arsenal tại Emirates sau đây ít ngày cộng với niềm tin chiến thắng khi đối thủ chỉ là một Boro có thừa quyết tâm và động lực thi đấu nhưng lại thiếu những ngòi nổ nguy hiểm nên Sir Ferguson đã để một số trụ cột nghỉ ngơi.
 
Ngoài việc trung vệ Ferdinand (chấn thương) chưa kịp hồi phục chấn thương, đội khách ra sân mà không có thủ môn Van der Sar cùng những Carrick, Ronaldo, Tevez trong đội hình xuất phát. Thay vào đó là sự xuất hiện của "thần tài" Macheda cùng Berbatov trên hàng công. Mặc dù vậy, với những cầu thủ có đẳng cấp hơn hẳn Boro, MU vẫn có được điều họ cần là bàn thắng trong 45 phút đầu tiên dù đội bóng của Ferguson chơi không quá áp đảo và cũng không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành Boro. 
 
MU dễ dàng hạ Boro 2-0
 
Sau những cú sút xa không mấy nguy hiểm của Rooney hay Scholes thì Ryan Giggs ghi bàn mở tỷ số cho MU ở phút 25 bằng cú sút chân trái sở trưởng. Về phía Boro, những cơ hội được đội chủ nhà tạo ra về khung thành Ben Foster là rất ít mà đáng chú nhất có lẽ là pha xâm nhập vòng cấm và sút chéo góc của Aliadiere ở phút 21 nhưng Ben Foster đã kịp thời cản phá. Nhìn chúng, hiệp 1 diễn ra tương đối tẻ nhạt, ít cơ hội nguy hiểm được 2 đội tạo ra về khung thành 2 thủ môn Brad Jones (Boro) và Ben Foster (MU) nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì MU đã có. 1-0 cho "Quỷ đỏ" sau 45 phút đầu tiên. 
 
Hiệp 2 diễn ra với thế trận quá dễ dàng cho MU khi Boro tỏ ra hoàn toàn bế tắc và bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Ben Foster. Đội khách có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 51. Rooney chuyền rất nhạy cảm vào khoảng trống để Park Ji Sung chạy chỗ thông minh và sút chéo góc hạ gục Brad Jones.  Sau khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt, MU chơi quá ư nhàn nhã. Họ không cố tấn công và cũng chẳng phải đổ nhiều mồ hôi để phòng  ngự vì Boro quá yếu.
 
Sir Ferguson bắt đầu cho thay người. Trong lần hiếm hoi được đá chính, Macheda cho thấy anh chỉ phù hợp với vai trò "siêu dự bị" khi tỏ ra mờ nhạt hoàn toàn trong 55 phút hiện diện trên sân. Tevez vào thay cũng chơi không có gì ấn tượng. Nhưng những điều đó không quan trọng. Tỷ số 2-0 được giữ cho tới hết trận. MU có thêm 3 điểm nữa để tiến gần hơn tới chức VĐ Anh lần thứ 18 trong lịch sử. 4 trận chưa đấu và 6 điểm nhiều hơn Liverpool, "Quỷ đỏ" đã ở trước ngưỡng cửa thiên đường. Trong khi thất bại thứ 18 tại Premier League mùa này khiến Boro "củng cố" vững chắc khả năng xuống hạng của mình. Chỉ còn 3 vòng đấu nữa là mùa giải kết thúc và đội bóng vùng Merseyside đã thấy giải Hạng Nhất hiện ra rất rõ.
 
Ghi bàn: Giggs 25', Park 51'
 
Đội hình thi đấu
 
M.U: Ben Foster – Evra (Rafael Da Silva 82'), Vidic, Evans, O'Shea – Scholes, Park (Nani 76'), Giggs, Rooney- Macheda (Tevez 55'), Berbatov

Boro: Brad Jones – McMahon (Digard 55'), Wheater, Huth, Justin Hoyte – Bate, Sanli, Downing, Gary O'Neil (Marvin Emnes 70') – King (Alves 55'), Aliadiere
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm